1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn 2 tuần nữa thôi ,các bác nữ vào lẹ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 11/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ thích thú nhỏ móc đt được thôi, để đi đâu cũng mang theo được.
    Nhưng khoái nhất là đúng 12 giờ đêm đt, nt đến chúc mừng sn. Rồi sáng sớm hôm đó tầm 6-7 giờ gì đó lại được nghe 1 bài hát do 1 ng quan trọng tặng.....
    Sinh nhật vẫn thích có cả hoa , cả quà
  2. dragon276

    dragon276 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2007
    Bài viết:
    291
    Đã được thích:
    0
    Thú bông đi bác .Em khuyên bác là phải thăm dò xem em ấy thik kiểu thù bông gì , để bàn trang trí hay là để ôm , xong rồi còn màu sắc nữa .Kinh nghiệm xương máu của em đấy .Ah mà to quá cũng ko biết là có thik ko .Vì em tặng bf một con to uỳnh để ôm .Hôm sau nó kêu với em là ..... hơi to quá ,chật giường lắm ............Hic .Đúng là làm con gái vừa lòng cú gọi là lên trời .
  3. hambogogirl

    hambogogirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2007
    Bài viết:
    537
    Đã được thích:
    0
    4) Bì thư có ít xiền tròn đó
  4. Carnation87

    Carnation87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2007
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    E thì e thấy cũng tùy thời gian quen lâu hay mới, hồi mới quen e, bồ e toàn tặng mấy thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh (móc khóa,gấu bông,vòng vèo hay đồ lưu niệm), quen lâu hơn tí thì chọn quần áo cho e, lâu hơn tí nữa thì mỹ phẩm, hoặc là trang sức, nc hoa đắt tiền hơn xíu.
    Đồ lưu niệm thì dễ chọn hơn vì đơn giản nếu ko thích thì để ở nhà hoặc cất tủ (nói thật là dù ng yêu tặng nhưng đâu phải cái ko thích biến thành thik là dễ đâu), còn những thứ kia thì phải hiểu thói quen, sở thik thì mới chọn đc, mất công ko thích.... chẹp nhìu chuyện lắm, lại phải đeo trong gượng ép
    Chúc bác chọn đc đồ như ý, à tính con gái khá là tham lam, bác tặng nhìu thứ cũng sướng lắm, ví dụ 1 hộp wà gồm mấy món xinh xinh :kẹp tóc, gấu bông nhỏ nhỏ, cái lắc....... hehe cảm động phải bít, thấy nhìu là sướng roài
  5. htcuong

    htcuong Phải lấy người như anh!

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    6.542
    Đã được thích:
    9
    Mua gấu bông làm gì, mua phải loại đểu thì hay bị rụng lông lắm, lại ko biết em ấy thích con gì, gấu, chó, hay lợn Mua gối ôm đi, loại to ấy. Ôm rất vừa tay và thích nữa
  6. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    thích bánh gato thật đẹp và ngon
    thích có một con mèo
  7. chubby11

    chubby11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Mình thì chả thích mấy cái hộp nhạc trái tim hay nến niếc gì, móc đeo chìa khóa cũng thế. Thú bông thì cũng hơi hơi thích, không cần to nhưng phải là loại tốt, ôm vào lông nó mềm mượt chứ không phải loại cứng đờ chán lắm. Nói chung mình thích những thứ dùng được (thực tế hay thực dụng nhỉ ) như áo quần váy viếc, giầy dép, nước hoa mỹ phẩm...v.v Nhưng nhiều khi đơn giản chỉ là một bó hoa nhỏ + 1 bánh gato nhỏ cũng đủ vui rồi.
  8. oxoyozot9x9

    oxoyozot9x9 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    275
    Đã được thích:
    0
    thích có 1 buổi tối lãng mạn bên nhau... hoa hồng và ánh nến...nhạc nhẹ và nhưng lời yêu thường..ôi trời ơi nhớ..hehhêhhhe
  9. girl_cuoide

    girl_cuoide Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    5.536
    Đã được thích:
    0
    nên chọn cái vừa vật chất,vừa tình cảm
    ví dụ như 1 buổi tối lãng mạn,hoa,nến,gato...bla bla..và quà xịn
    hoặc là,1 em gấu bông to thật là to nhưng cái thiệp do chính tay anh làm hay hộp quà do chính tay anh gói chẳng hạn 9xấu tí cũng ko thành vấn đề)
  10. 1otherNewMem

    1otherNewMem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Ấy có thân lắm không nữa.
    Vì đồ đắt tiền thì nếu không thân lắm chả ai dám nhận đâu.
    Thế nên mua đồ bông cho nó lành.
    Mà đồ bông ôm được là tốt nhất, lúc yêu thì ôm ấp, mà lúc giận thì lôi ra đập với kéo tai => dễ hết giận cực.
    Đấy là nói về thích vật chất, và coi như ấy mua quà làm sẵn, không modify gì rồi đem tặng cô ấy luôn, thì đành phải chấp nhận bỏ tiền mua sự sáng tạo của người khác thôi. Còn nếu ấy có thể personalize được món quà ấy cho nó thật độc đáo (tự làm quà hoặc lời chúc, cách gói, cách tặng, etc) thì to nhỏ, ít tiền nhiều tiền cũng chả thành vấn đề.

Chia sẻ trang này