1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn 2 tuần nữa thôi ,các bác nữ vào lẹ nào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rainysky, 11/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Chả riêng gì sinh nhật đâu, dịp nào có quà cũng thích cả í, mà ko có dịp có quà lại càng thích. Tớ ẫn âm thầm thích được bạn giai tặng 1 cuốn sách thật hay, trang đầu ghi kín lời đề từ cho tớ này và 1 sở thích âm thầm là giai hát cho tớ nghe nài (con bạn tớ, giai nó tự hát rồi thu âm lại, gửi file cho nó, oày, ghen tị ko chịu được í)
  2. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Dị ứng với gối ôm hình trái tim. Em ko thích đồ hình trái tim
  3. linhcapuccino

    linhcapuccino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.051
    Đã được thích:
    0
    dây chuyền đi,đánh cái mẹt có khắc chữ:"a yêu T,H,M...".Lúc tặng thì ôm e ý đằng sau rôìi nhẹ nhàng vén tóc,đeo dây cho e,chụt 1 cái,bảo đảm e đổ nghiêng đổ ngả
  4. tranttlinh

    tranttlinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    835
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn này, em ghét mấy thứ ấy lắm, nó cứ sến sến, giả giả thế nào,
  5. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    hic sao lại dị ứng nhỉ mình thấy gối trái tim để ôm ngủ cũng dễ thương mà, vì gấu bông thì có vẻ không đặc biệt lắm
  6. camilla

    camilla Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    0
    gối ôm để gác chân thì mẹ tớ mua cái to bự và êm cực rồi, mấy em gấu bông được tặng mà đem gác chân thì tộilắm ,cùnglắm là đem ...gối đầu thôi
    ừa mà SN mình cũng sắp rùi,chả biết là thích được tặng gì nữa, thích gì đó nhỏ bé xinh xinh, tự làm càng tốt. K thích được tặng những gì trong danh sách của ấy,vì..có thể tự mua được theo nhu cầu và sở thích .Mà tặng quà theo kiểu " trang bị " ," mua sắm vật dụng " là k thích rùi. Mà tặng quà thì đừng có thiếu một cái thiệp nhỏ nhỏ đáng iu ghi vài dòng,nếu tặng sách thì cũng thích nhưng nên có lời đề tặng ( Tớ toàn đọc trước quyển sách đó,ghi lời đề tặng thật ý nghĩa rồi mới đem tặng ! )
    Được camilla sửa chữa / chuyển vào 07:40 ngày 14/11/2007
  7. rainysky

    rainysky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn nữ cũng phức tạp nhỉ, mỗi người mỗi ý,thôi thì minh cứ tặng hên xui vậy,cố gắng buổi tối hôm đó làm cho ấy vui là chính
  8. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    cửa hàng bạn chị đấy Takeone e nhé, nhà nó luôn
  9. peo189

    peo189 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2007
    Bài viết:
    1.232
    Đã được thích:
    0
    đừng tặng gối nhé, tớ ko thấy thích, gối ko yêu bằng gấu, ấy tặng gấu me2u đi, tớ thíc me2u lắm nhìn mặt trông thương thương mà nếu thấy đắt thì tặng cái móc khoá me2u cũg đc ấy ạ, có cái trái tim xẻ làm đôi đó, 2 ng mỗi ng 1 nửa,hihi, xong rồi kèm theo 1 cái thiếp viết hay hay vào còn gấu bông tớ thấy nhiều con xinh lắm, ấy chọn thì nhớ chọn loại nào xịn xịn 1 chút, đừng để lông rơi rụng lả tả, mất thẩm mỹ,hihi chúc ấy lấy đc cảm tình của bạn ý nhé
    à,mà nước hoa cũng hay đấy, nhưng có vè hơi đơn giản vì thấy hầu hết zai nào cũng tặng nước hoa rồi, nhưng nếu mà bít đc bạn ý thíc loại j thì tặng cũg đc, tớ cũng vote cho nước hoa
    còn mỹ phẩm quần áo thì theo tớ ko nên, cái đấy khó chọn lắm, tuỳ thẩm mỹ mỗi người
    Được peo189 sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 16/11/2007
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    gấu me2you
    mua xong thì nghèo, con gấu đấy đắt lắm, bé mà lại còn đắt, chả ôm ngủ được đâu
    kể cũng phải suy nghĩ nhỉ
    Gấu bông (k me2you) cũng rất đắt, mua con to to mềm mềm thì mất đứt 7-8 trăm khìn ( đừng mua đồ lởm, cứng và nhìn như hàng mã ý)
    mua nước hoa thì đắt k kém, có khi còn hơn
    cái gì cũng đắt
    Thôi, ấy cứ mua cho cái bánh sinh nhật, hình trái tim rõ là dễ thương
    Đừng mua gấu bông to (ai chả biết to thì hay, nhưng hao tiền ghê gớm) và đừng mua nước hoa
    Nếu cô bạn ấy thấy bánh gato là k xứng tầm, cứ muốn gấu thật to với cả nước hoa, thì ... cũng hơi đáng thất vọng nhỉ

Chia sẻ trang này