1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn ai thích đi xe đạp không vậy ???

Chủ đề trong 'Sở thích' bởi bachngocduong, 22/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bachngocduong

    bachngocduong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Còn ai thích đi xe đạp không vậy ???

    Nhớ khi xưa anh trở em trên chiếc xe đạp cũ áo ướt đẫm mồ hôi những trưa hè ..........
    bài hát này hay đấy chứ các bác !
    vậy các bác có còn ai thích đi xe đạp không ? xin các bác cho ý kiến để anh em ta cùng thảo luận nhỉ ?
  2. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    Tất nhien đi xe đạp vẫn hay chứ. bác nào ở HN chắc cũng biết dốc Thanh Niên ở Hồ Tây, ngày xưa còn đi xe đạp chỉ thích leo lên dốc rồi lại lao xuống, đã thật.......... còn bầy giò xe máy, để nó trôi xuống vẫn chẳng có cảm giác gì cả.........
  3. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    hồi lớp 4 đi học thêm với đứa bạn ! mình đi cái xe siêu cà nhắc ! nhỏ xíu xíu, đằng sau ko có cái để cho người đằng sau ngồi ( gọi là cái gì ý nhỉ ?!) !!!
    Có cái dốc ở chỗ Nguyễn Lương Bằng với cả Ô Chợ dừa, suốt ngày đi học rồi đèo bạn ( nó phải chịu khó đứng đằng sau... !hè hè ! ) và lao xuống đấy, vun vút ===> dễ chịu lắm, hò hét loạn lên !
  4. robbger

    robbger Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    1.094
    Đã được thích:
    0
    EM đi xe đạp từ năm lớp.............7....... hic hic muộn vật, nhưng đưọc cái là đứa đi xe máy khá sớm..... lớp 8......
  5. meo_sieu_ngoc

    meo_sieu_ngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2004
    Bài viết:
    1.420
    Đã được thích:
    0
    " Chời " ! .
    Em thì em chả bít có thích đi xe đạp hay hông , thế nhưng mà, có thể nói là " cuộc đời em gắn chặt với chiếc xe đạp " . À, ít nhất là lúc này . Sáng: đi học bằng xe đạp, chiều : đi chơi - xe đạp, nói chung, cứ ra khỏi nhà là lôi cái xe theo rùi .
    hờ, nhiều lúc đi học xa, nghĩ , thấy có khi đi xe buýt béng cho xong , thế mà loanh quanh thế nào.... .
    Hờ, 2 bác em muốn em tập xe máy, tập thì tập, nhưng mà chả hứng thú gì mới lại chứ! , hì, chắc là vẫn còn.... " quyến luyến" với kí xe nè......
  6. viani

    viani Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2002
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    1
    he tui thì mười mấy năm gắn bó với chục chiếc xe .
    đi xe đạp thich hơn đi xe máy,. chầm chầm có thể nhìn ngắm tất ca . trong cuộc sống đi nhanh quá khiến người ta chẳng tận hưởng được gi. chiều hè mà đạp xe đi dạo thì quá khoái. mat mẻ đường phố thì thơm nưc mùi hoa
    và lợi icks to bự là đi xe dạp được tiéng thích thể dục thể thao , bảo vệ môi trương
  7. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Tui đi toàn đi xe dạp chứ làm gì có xe máy mà đi , mà có thì mẹ tui cũng không cho đi đâu , tui bị xe hun hai lần rồi mà toàn đi bằng xe đạp không à nên mẹ tui không dám cho đi xe máy sợ xe tông nữa thì khổ
  8. blue_libra

    blue_libra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng khoái đi xe đạp ! Vì ko có mà đi!! Toàn đi bộ thôi!!!Đạp xe vào rừng cũng hay !!Dĩ nhiên ko fải là rừng rậm rồi!!!
  9. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tớ cũng đi mọi nơi bằng xe đạp , thích lắm lắm ấy.
    Bi giờ nhiều việc nên đi lại phải bằng xe máy hoặc ô tô, nhiều khi thèm đi xe đạp, nhất là những buổi sớm mùa hè như thế này
    Ở nhà có một cái xe, thi thoảng những khi papa đi công tác thì mama ở nhà đi làm, nói chung là cũng để chỏng chơ.
    Thấy bẩu bi giờ có xe đạp thể thao loại mới đẹp lắm, mà chưa đến 1 triệu, cô em gái đang đòi mua để 1 tháng đi đến lớp...1 lần, chẳng biết có nên không, mua mà không đi thì phí lắm , cơ mà lúc buồn thì cũng thích có cái xe đạp để long rong
  10. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    hì đi xe đạp rất tốt chứ nếu mà đường xa Vietnam nó không bụi bặm thì em chỉ thích cycling hì hì nhìn những cảnh (TV) họ đi xe đạp đôi trên những đồng cỏ xanh thì hết í còn rì nhì!

Chia sẻ trang này