1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn ai tin vào tình yêu không ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hongkong_girl, 31/07/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Vừa ăn trưa về, em xin có ý kiến ....


    "Thông cảm", "phù hợp', "tình yêu"... là những thứ tương đối, khó phân định....


    Em đã hỏi các huynh trưởng của em trong phòng em, các hynh í đều nói đại ý là: Để tiến tới đám cưới thì cần vài thứ quan trọng nhất; nhưng trong đó nhất thiết phải đạt được 2 điều:
    - Khi xa nhau 1 chút, có thấy cảm giác muốn gần nhau, nhớ nhung ko?[:D]
    - Có thấy có cảm giác muốn chung đụng cơ thể ko?[:P]


    Nếu đủ 2 điều ấy thì có thể OK![:D]


    Tái bút: Hai zai phòng em vừa đi Yên Bái, mang về thịt trâu sấy.... Uống có 2 ly mà cũng thấy "hăng hái' hẳn.... Gọi là mấy nhời cùng các pác....>:)


  2. Jelly-belly

    Jelly-belly Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/04/2012
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    35
    Ở box Tâm sự này toàn những kẻ đau khổ vì tình lập top than thở, hỏi câu này như gãi đúng chỗ ngứa :P
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    970
    Đã được thích:
    14
    Tuổi trẻ qua rồi, tìm kiếm cảm giác yêu đương khó khăn hơn trc. Biết sao đc :(
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    không ạ
    em yêu rồi
    yêu say đắm, và gặt hái nhiều sự cay đắng [:D] nhưng dù sao thì cũng là tình yêu đẹp
    nên e mới ko chấp nhận được kiểu lấy chồng mà chẳng có tình yêu.
    em đọc ở đâu cái câu này "hôn nhân nào cũng có sóng gió, người ta chỉ có thể dùng tình yêu để vượt qua"
    thế nên e sợ nhất là cứ lấy cho xong, đến lúc gặp sóng gặp gió ko bít lấy j ra mà đỡ :-??
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    khó nhưng ko phải không có, đừng bỏ cuộc bác ơi [r2)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    e ko vội, em cũng chả xoắn, cơ bản e cứ bị 1 số người cao tuổi giục giã, thêm 1 số người ngang tuổi ném đá (chắc khổ 1 mình ko chịu đc muốn lôi e vào hội cho đông)
    nên e hơi buồn bực, nên e xem có ai cùng cảnh ngộ với em hem [:D]
    cũng có
    hí hí
    vậy là e chưa đến nỗi lạc bầy

    Chứ còn tất nhiên ai chả bít hôn nhân nó nhiều vấn đề phức tạp.Nhưng cái cơ bản nhất đến yêu đương lãng mạn còn ko có thì còn nói chuyện j nữa [-( cưới vào phí đời
  5. thatnghiep_doithay

    thatnghiep_doithay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2006
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    Chủ top hình như bằng tuổi tớ :D

    Tớ thấy thế này: Tình yêu thực sự tồn tại. Nó tồn tại lâu hay nhanh thì phụ thuộc vào hoàn cảnh & con người trong tình yêu ấy. Tình yêu đem lại cho người đang yêu hạnh phúc. Còn đứa bị yêu thì chưa chắc đã hạnh phúc đâu :)) Anyway thì cứ yêu cho vui còn hơn là trơ khấc chả cảm thấy gì :D

    Lấy chồng thì hoàn toàn khác. Hôn nhân giết chết tình yêu (cái này thực tế tớ thấy nhiều lắm rồi). Cá nhân tớ ở tuổi này thì ai phù hợp mà yêu tớ là tớ gật liền (mỗi tội chả có ai yêu mình mới đau :D). Tiện thể quảng cáo tí: Gái[FONT=&quot] tuổi Giáp Tí, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tốt nghiệp ĐH năm 2006, ở Q. Hai Bà Trưng, cao m62, nặng 44kg, công việc ổn định, cần kiếm chồng gấp ^.^.[/FONT][FONT=&quot] Chán độc thân rồi!!![/FONT][FONT=&quot] YM! nestea4summer[/FONT] [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot]Tìm: [/FONT]Cao từ m69 trở lên, bị cận thị, tốt nghiệp ĐH, bố mẹ, gia đình ở Hà Nội 1, tử tế, hiền lành, dễ bảo, không hút thuốc. Tuổi Tí, Thìn, Thân, Mão, Dần.[FONT=&quot]Một người thực sự cần lập gia đình và không yêu cầu quá nhiều tiêu chí:D[/FONT]


    Hê hê
    [FONT=&quot][/FONT][FONT=&quot][/FONT]
  6. Abui

    Abui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2012
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    7
    Chị à, em thấy chẳng có gì là sai trai khi mình lựa chọn 1 tình yêu sâu đậm cả!
    Nhưng quan trọng, là tình yêu đó có tới với mình không?
    Nhiều lúc em cũng lờ mờ cảm nhận, nếu bản thân mình cứ như là mình bây giờ thì người ta chưa kịp yêu mình thì đã chạy mất dép mất thôi....
    Nhưng hậu quả của truyện - phim - âm nhạc lãng mạn là: Nếu người ta không yêu chính con người bạn thì tình yêu đó là cái gì?
    Chị ơi, rốt cuộc có cái tình yêu như thế không hả chị?
  7. rainyscreen

    rainyscreen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không yêu thì không cưới. Chấm hết [:D]
  8. huynhbao

    huynhbao Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    08/10/2013
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    14
    duyên chưa tới thôi mà. bác phải lạc quan lên chứ
  9. hugn10

    hugn10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    980
    Đã được thích:
    50
    Hôn nhân sẽ giết chết tình yêu.
    Ai may mắn trong hôn nhân khi tình yêu trước đó biến thành sự tôn trọng nâng niu, nghĩa vụ và trách nhiệm đầy đủ.
    Tốt nhất là hãy yêu một người lý tưởng như bạn nghĩ. Tình yêu ở phia trước, đằng sau nó ít có những thứ như hôn nhân.
    Bạn lấy ai là duyên phận Trời định. Hãy bình thản chấp nhận như tất cả mọi người.
    Bạn cứ yêu và cứ hôn nhân. Mọi thứ trong cuộc sống đều song hành. Mình khéo léo một chút là được,
    Tam thập nhi lập, từ u3 con người ta phải tự chịu mọi sai lầm của mình,.,
    Dĩ nhiên, đời không dễ dàng cho ai cái gì!
  10. hoidapmmmts

    hoidapmmmts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2014
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    6
    Tình yêu có tồn tại, cả trước và sau hôn nhân, chúng ta không nhận ra hoặc lầm tưởng đó thôi.
    VD như nước luôn tồn tại, dưới 0 độ c nó là rắn, dưới 100 độ C nó là lỏng, trên 100 độ nó là khí. Con người ta cứ muốn trên 100 độ nước phải ở thể rắn thì thật khó. trong tình yêu hôn nhân cũng vậy, khi yêu mọi thứ đều lãng mạn, khi kết hôn thì tình yêu nó chuyển sang việc quan tâm gia đình nội ngoại, vun đắp cho cuộc sống 2 đứa, khi có con thì tình yêu chuyển sang chăm sóc bọn trẻ và lo cho chúng ... và như vậy cùng với tuổi tác sẽ ít thời gian để cho sự lãng mạn trong gia đình. thật khó để 1 bà mẹ 2 con mà vẫn nhí nhảnh như cô gái 20 chưa chồng, thật khó để 1 người đàn ông đi đón con giờ tan tầm, tắc đường lại có thể ngắm hoàng hôn làm thơ tình. Hãy hiểu cho nhau, bạn sẽ thấy tình yêu thật giản dị
    HKAGZ thích bài này.

Chia sẻ trang này