1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con ai yeu nhu the ko ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi quehuongtoi@37.com, 10/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quehuongtoi@37.com

    quehuongtoi@37.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    <marquee><i><b>Con ai yeu nhu the ko?</b></i></marquee>
    Đã rất lâu rồi tôi không thấy ai còn yêu như thế nũa, ôi cái ngày xua ấy đã trở thành dĩ vãng rồi u ?

    Thật tiếc quá, ngày xua tôi còn chung kiến biết bao nhiêu mối tình thật lãng mạn, có đâu xa, mấy đúa bạn tôi thôi, là ngwời trong cuộc tôi mới biết đwọc, chúng nó yêu nhau, say nhau đến chết mê chết mệt, hồi đó chúng tôi mới chỉ là nhũng sinh viên mới vào, thấy cuộc sống còn nhiều mơ mộng và bay bổng, yêu nhau mà cú nhu chỉ để yêu ko thôi, ko hề tính toán đến chuyện mai sau, chuyện này chuyện kia, tôi và mấy đúa bạn đều là ở quê lên HN học ĐH, đúa nào cũng vậy con nhà cán bộ nhà nuóc hồi đó nghèo lắm, bọn tôi là con trai lại càng vất vả, thiếu ăn là chuyện thuờng xuyên, cú thay nhau thuờng xuyên nuôi nhau nhũng ngày thú 7, chủ nhật và các ngày lễ mà đuợc cho phép là đi chơi và thăm bạn bè ?!!
    Nhũng bũa đến thăm nhau, cùng nhau "Cải thiện bũa ăn, bù cho nhũng ngày kham khổ", cả hội lại thấy đuợc nhũng nét đáng yêu của nhau, con trai giúp đỡ con gái làm nhũng việc mà con gái ko làm đuợc, mỗi đúa một trưòng, mỗi đúa một tính cách, gặp nhau là lại muốn trổ tài, bữa ấy con trai lãi to, chỉ có con gái là thiệt lo chuyện đi chợ nấu nướng, đã mệt lại còn thâm hụt tài chính nữa, ấy thế mà đứa nào cũng vui, cứ trêu nhau suốt, bẵng đi mấy năm một đứa một nơi, ít có dịp gặp nhau, mấy đứa hợp nhau thì coi như đã xong, chỉ còn lại tôi và vài đứa bạn là còn mải mê vào những trò vô bổ khác, chẳng chịu để ý đến chuyện đó là coi như vẫn còn lính phòng không, gặp nhau thì vui đấy, mỗi đứa vẫn có những cuộc sống riêng không thể nào hợp được cho dù vẫn còn quyến luyến nhau lắm, mà tách ra bây giờ mới thấy cuộc sống khác xưa làm sao, đâu còn lãng mạn và thơ mộng như những ngày xưa, bây giờ làm sao còn thấy được những tình yêu như những đứa bạn tôi nữa, ngay như thằng bạn thân nhất của tôi bây giờ nó cũng thế, thấy nó cứ bô bô nói cô này có cái này hơn cô nọ, tôi lại cảm thấy chạnh lòng, ngày xưa nó còn là đứa hiền lành hơn tôi thế mà, đôi lúc buồn cứ tự hỏi : "Liệu bây giờ có còn những cô gái hay chàng trai mà yêu, rồi cứ yêu, chẳng kể khó khăn, chẳng kể hoàn cảnh gia đình, chỉ biết mến nhau rồi yêu nhau để cùng giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống, cùng nhau vươn lên trong cuộc sống này ?"...
    <img src='images/emotion/icon_smile_rose.gif' border='0' align='middle'/>

    User-Special

    Được Milou sửa chữa / chuyển vào 22/06/2002 ngày 06:01
  2. toandodo

    toandodo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    sai cho rui ma sang phan Tam su nha
  3. my_love_is_your_love

    my_love_is_your_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    se van co va mai co nhung tinh yeu nhu the ,toi tin va khang dinh nhu the boi vi..........toi chi muon noi la du the nao di nua thi ban cung dung bao gio danh mat niem tin vao con nguoi,va tinh yeu nhu the .
    side=4[blue]

Chia sẻ trang này