1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÒN AI YÊU THẦM HOA HẬU HÀ KIỀU ANH KHÔNG NHỈ

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi phandinhtoan, 10/04/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phandinhtoan

    phandinhtoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    393
    Đã được thích:
    0
    CÒN AI YÊU THẦM HOA HẬU HÀ KIỀU ANH KHÔNG NHỈ


    CÒN AI YÊU THẦM HOA HẬU HÀ KIỀU ANH KHÔNG NHỈ

    --------------------------------------------------------------------------------


    Toàn tôi gặp tin trễ này bất ngờ trong google khi đang tìm môt việc khác

    Thấy có một điểm làm tôi bật phải suy nghĩ đến diện thể của nam cũng như nữ giới thời đại văn minh bây giờ

    Thứ ba, 19/6/2001, 08:27 (GMT+7)
    Hà Kiều Anh - Nguyễn Gia Thiều: Gái sắc gặp trai tài




    Hà Kiều Anh - Nguyễn Gia Thiều.


    "Không hiểu từ bao giờ Kiều Anh đem lòng yêu chàng trai mắt một mí và? thấp hơn mình. Khi anh quỳ xuống trước mặt để ngỏ lời cầu hôn, mình vừa ngượng vừa hạnh phúc, chỉ biết đưa bàn tay ra, chuếnh choáng say vì giấc mơ đã thành hiện thực", Hà Kiều Anh đã tâm sự như vậy về vị hôn phu của mình.

    Chàng hoàng tử đã mang cánh buồm đỏ thắm đến cho Hà Kiều Anh là chàng trai Việt kiều Nguyễn Gia Thiều. Anh định cư tại Pháp từ năm 11 tuổi, một mình phấn đấu tạo lập sự nghiệp ở xứ người. Hồi Kiều Anh đi thi Hoa hậu ở Ai Cập về, cô bị tai nạn phải nằm liệt suốt hai tháng trời. Chính Thiều là người đã chăm sóc và động viên Kiều Anh. Hoa hậu xinh đẹp kể: ?oTrải qua hết những khó khăn, đau ốm?, cả anh lẫn mình đều thấm thía ý nghĩa chân thực nhất của tình yêu. Anh ấy yêu mình bằng một tình yêu rộng lớn, yêu cả cái tốt lẫn cái xấu. Mình có cảm giác hễ dựa vào anh là không còn sợ bất cứ chuyện gì nữa. Kiều Anh thích sau này sẽ sinh thật nhiều con và dạy chúng theo tính cách của anh ấy?.

    Tuổi thơ của Hà Kiều Anh là một chuỗi ngày vất vả. Điều này đã tạo nên tính cách mạnh mẽ ở cô. Cô thú nhận mình luôn thích phiêu lưu mạo hiểm, thích sóng gió, thích một tình yêu nồng nhiệt. Cô luôn mơ tưởng ngày nào đó sẽ có một cánh buồm đỏ thắm mang tới cho cô một chàng hoàng tử. Thế rồi hữu xạ tự nhiên hương, trong lần đến dự buổi giới thiệu sản phẩm của Công ty Máy tính Đông Nam năm 1995, Kiều Anh đã gặp được chàng hoàng tử của mình, Giám đốc Nguyễn Gia Thiều. Tình yêu của họ bắt đầu nảy nở từ đây.

    Kiều Anh lãng mạn, luôn thích bày ra những trò chơi tình yêu. Thiều vừa thú vị vừa hạnh phúc với những kỷ niệm không thể nào quên. Một hôm, anh về nhà, vừa mở cửa, anh thấy một bình hoa hồng đỏ thắm trên bàn với những cây nến cắm lung linh bên cạnh. Mừng quá, anh gọi to tên Kiều Anh và lùng sục khắp nơi để tìm kiếm nàng. Khi anh tìm được cô cũng là lúc cô giận dỗi. Cô bắt anh phải trở ngược lại từ phía cửa phòng đi theo dấu mũi tên cô đã gắn sẵn. Thiều tủm tỉm cười: ?oTôi đã vui vẻ làm theo lời Kiều Anh yêu cầu. Cứ một mũi tên lại đưa đến cho tôi một món quà. Tôi vừa ngạc nhiên vừa vui thích. Đến mũi tên thứ 10, tôi đã gặp Kiều Anh với chiếc bánh sinh nhật trong tay. Thì ra hôm đó là sinh nhật của tôi mà tôi không nhớ. Tôi hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Nàng đã cho tôi cảm giác được lo lắng, chăm sóc mà rất lâu rồi tôi không có được?.

    Lây ở Kiều Anh tính cách lãng mạn, Thiều cũng làm cho người yêu một phen xúc động khi một sáng ngủ dậy, cô thấy đôi hoa tai óng ánh nằm trên gối với lời chúc mừng sinh nhật của Thiều. Và rồi cái ngày 22/9/1999 đáng nhớ đã đến. Dù yêu nhau đã lâu, cô vẫn run lên khi anh chàng Thiều quỳ xuống trước mặt ngỏ lời cầu hôn.

    Cả hai cùng có cá tính mạnh mẽ, có nghị lực và cái đầu bướng bỉnh. Song, người này tôn trọng tính cách của người kia, lấy đó làm nỗ lực cho mình. Kiều Anh kể: ?oBọn mình luôn tin nhau. Có lẽ cả hai cùng phóng khoáng nên hai đứa đều hiểu nhau. Ít ai tin mình có thể ngồi ăn uống, trò chuyện với người yêu cũ mà anh Thiều vẫn vui vẻ thản nhiên?. Thiều cũng cười: "Trước đây, tôi cũng có nhiều bạn gái lắm. Nhưng từ khi có Kiều Anh, chẳng cô nào còn gọi điện cho tôi nữa?.

    Hai người đang có kế hoạch làm đám cưới, nhưng tất cả còn trong bí mật. Chỉ biết hai người đã xây tổ ấm ở quận Tân Bình. Kiều Anh hiện có quán cà phê DIVA ở Hà Nội và còn muốn mở thêm một câu lạc bộ âm nhạc nữa.

    Kiều Anh thổ lộ: ?oSau tuần trăng mật ở Italia, mình sẽ củng cố nghề nghiệp vững vàng để đóng góp cho tổ ấm. Mình không muốn làm thân tầm gửi dù rất được yêu thương?.

    (Theo TT&GĐ)





    =========================




    Ý kiến hài từ Hoa kỳ

    Có lẽ vì ở bên Mỹ nầy tôi quen nhìn mấy cô Mỹ và Tây ban Nha đẹp quá thét rồi làm mất cảm giác khi nhìn mấy nét khác kém hơn nhiều quá thì phải ...Nói thật nha tôi không cảm thấy rung động chút nào khi nhìn cô Hà kiều Anh này nên không có sinh yêu thương ...chớ mà nếu tôi sinh yêu thương thì không biết NGUYỂN GIA THIỀU này có qua được cái ải nam Quan rất thật là nặng cân của tôi không ha ,,,không biết nữa ......hi .. hi ... còn nếu tôi không nổi thì để nhờ các bạn vô phụ một tay là được rồi ....đùa chơi cho vui thôi ...nhưng mà đôi khi cũng thật đó vì nếu các bạn có ở Mỹ găp nhiều cô Mỹ đẹp thì sẽ biết cảm giác tôi không sai lắm đâu .....vào nhà vài lời đùa vui với các bạn một chút...bye bye






    phandinhtoan


    --------------------------------------------------------------------------------

    BÀI VIẾT THỨ HAI TỪ HOA KỲ

    Nay rảnh rang tâm sự với các bạn một chút về tình yêu ..

    Yêu cưới vợ là chuyện nhân sinh thường tình nhưng đừng lạy luc xin tình để lên giường làm quá khó coi lắm
    .Những phong tục nịnh đầm (hay gọi là nịnh đàn bà của mấy ông nội đực )cổ lỗ sĩ của Âu Châu như là : quỳ gối để xin cưới , mở cửa xe hơi cho vào ,gặp đàn bà thì hôn bàn tay hồi thời phong kiến thuộc dạng thoái chậm tiến cũ mòn đã bị người văn minh hiểu biết hơn ngày nay quăng nó vào hố rác tội nhục đời đã lâu rồi mà không ngờ cũng có người còn ăn ở theo xưa cổ lỗ còn sống lạc loài theo thế giới ngày nay lập lại ....
    gây mất giá trị nhân phẩm .(của mấy ông cố ,ông sơ nào đó của mấy đám dân bên Âu Châu.,.. bên Mỹ nay chỉ còn gặp đôi khi trong phim chiếu mà thôi ...chớ không có ai dùng ngoài đời vì nó làm cho người đàn ông trông mất giá trị nhẹ thể chỉ vì dục tình muôn kiếp....
    Mà người nam cũng như nữ muốn được đối phương thương quí cần phải có trình độ đạo đức và có khả năng học hành cực khổ để có tài năng cao giúp nhiều cho xã hội,cho đời,cho nhân loại và phải biết chữ bình quyền nam nữ thời đại này ...không ai làm cái gì có tính cách hạ thấp mình cũng như hạ thấp đối phương.........thật ra mà nói chữ tình trai gái khi gặp nhau ban đầu không có chân thật ...nếu có chăng là chờ khi ******** lên giường nhàm đi rồi tình thật người và người bất vụ lợi mới bắt đầu nhô lên như tình cha mẹ hay người thân của ta chẳng hạn ...Lúc ban đầu nếu người nữ không có cái gì mà người nam giới cần ..ta chắc người nam sẽ không bao giờ cưới đâu ....ai cũng biết tại sao mà ! bởi vậy nó còn cái lợi trong này vì có mục đích ích lợi cá nhân .. Bên này ai cũng có thể mở cửa xe cho bạn vào nếu bạn bị bịnh ..điều này hợp lẽ đạo ...còn mà bạn khoẻ mạnh là nữ ....thì bây giơ thế hệ trẻ này là nữ cường nhân ngon lành hết rồi ,họ học lên tới nhà bác học vượt hơn cả nam nữa kìa ..họ không cần ai phải mở cửa cho họ đâu ....mà anh là nam mà yếu hèn có cử chỉ vụ lợi nô lệ tình yêu quá như cây chùm gởi thì họ không thèm hạng này đâu ....họ cho là con búp bê để lộng kiếng coi chơi mà thôi .... Tính tôi cũng vậy ..tôi thích có người bạn gái phải biết đứng vững một mình ngon lành trên đời ...chớ còn có tính chờ đàn ông chiều điều này điều nọ tôi cũng không thích vì tôi cho là yếu ớt và còn dựa vào kẻ khác ....hơn nữa bởi vì khi một người khác mà phải chiều mình làm một điều gì thì tức nhiên bên kia ý phải khác hơn mình ......chưa chắc là họ được vui đâu (người có từ tâm không để ai vì mình mà phiền bao giờ ,không được lịch sự )
    Nhưng mà một ít dân vietkiều ở ngoại quốc về ..họ biết
    Ở Vietnam tình đời hay bất chước ăn theo phong tục ngoại lai từ xưa.....dù cho họ biết là ở bên bển lỗi thời rồi nhưng họ vẫn về áp dụng vì bên vietnam đâu ai hay có được bao người làm như vậy ...họ làm thì thấy lạ đời rồi và còn được hiểu lầm là hợp thời trang nữa nhưng cái mốt đó là lỗi đời của thời xưa cổ lâu lắm rồi không ai còn muốn biết nó vì quá tệ cho nhân cách làm người của đàn ông ở thế giới văn minh bên Mỹ này ..chỉ còn một phần rất ít thật khiêm tốn dùng trong tiếp tân cấp quốc gia để tôn trọng quốc thể với nhau ..chớ không phải vì sợ mất đàn bà mà làm như mấy lão tặc đó đâu ..sao tôi bể mấy thằng chả quá đi thôi ..thật là nhục nhã lây cho đám mài râu chi chí bị mớ dạng như vậy còn sót lại lộn vào thời này làm nhơ uế, mang danh việt kiều ở Pháp ngoại quốc mà không học được theo kịp thời của thế giới ...tính ra còn thua thật xa mấy tuổi trẻ trong nước biết học hỏi cái hay cái dở cái vinh cái nhục theo thời thế dù rằng họ không có phương tiện ra nước ngoài ........không cản mấy chả dám mấy chả muốn quá ...có lúc mấy chả nằm dài ra ai đi lên mình cũng được là chết mất ....hi ... hi...
    Như một mớ vietkiều về đi thăm em gần thôi thì mướn xe cá mập khoe vì anh ta biết vietnam thấy xe hơi là khoái ...nhưng bên Mỹ này gặp xe hơi cũng như gặp xe đạp bên vietnam vậy không có gì là lạ hết có nhieu khi chán nhìn thấy mẹ trừ khi chiếc nào mới ra có hình thù thật lạ và đẹp ..hơn nữa trong thành phố saigon làm sao chạy xe hơi ..xe cộ đông đăc xe hơi chạy rề rề như rùa bò ..ai ham chạy lối này chớ không phải là tôi ....về vietnam tôi khoái cỡi xe gắn máy dream hay gì đó cũng được cho lẹ trong thành phố ...
    Buồn buồn bàn luận chơi với các bạn ..chớ tự do ai muốn làm gì thì làm đó mà
    ..Nhưng với tôi thì tôi thích người đàn bà ....học thức càng cao càng tốt hơn tôi càng tốt (nhờ vậy tôi mới học thêm được ở cô cái mới chớ) , hiền lành ,đức hạnh và cái đẹp cần nhưng phải đi sau .Còn nếu tôi gặp cái đẹp mà đi trước thì chỉ sợ thiếu mấy cái kia thì chăc ở không được lâu và có thể chỉ là qua đường cho vui thôi trừ khi có thay đổi bất ngờ ..Nhưng mà khi thích nhau lo sao được giải quyết chuyện kia chớ chuyện ở bao lâu đâu ai nghĩ tới miễn thoải mái là được rồi ..còn ở bao lâu vụ đó do trời thôi ...hi ..hi ..bởi mới nói cái đẹp nó đè bẹp cái nết ...ha ... ha ...
    ( Cũng nên nhắc lại phong tục phong kiến của Á Đông như lầ bắt gái phải làm dâu như con ở,hay nam phải qua làm rể trước khi cưới của mấy đám lão xưa thiếu từ bi rộng lượng và có tính cách tính toán công ơn nuôi dưỡng đối với con cái (bộ định lấy lại được bao nhiêu hay bấy nhiêu sao không biết nữa hi .. hi ..) đã gây khổ sở biết bao nhiêu cho nam và nữ hồi thời đó khi phải yêu nhau may mà bây giờ thời nay ta bỏ nó (không biết còn ai núm níu cái vụ này không ..không biết nữa .....cái vụ này tôi trông tướng tá NGUYỂN GIA THIỀU ...hắn dám thực hiện lắm à nghe vì quá trình khoái chơi dạng cổ của anh ta ... ....NHƯ LÀ QUỲ GỐI XIN CƯỚI BÀ và còn một phong tục phong kiến lạc hậu nhưng hơi đỡ hơn quỳ gối xin bà cho con ******** nhiều ....tôi kể ra luôn cho ai quên nó....đó là hai vợ chồng trước khi động phòng đánh bóc với nhau cần phải lạy nhau ....cái này hai người lạy qua lạy lại thì cũng công bằng thôi tuy xưa nhưng không đến đỗi gây một bên mất nhân phẫm ......không biết có mấy ông việt kiều nào bên Mỹ này về rồi quỳ lại xin cưới bà như cha việt kiều bên PHÁP đó không không biết nữa ..tôi hy vọng là không có ....nhưng mà cũng khó nói ....vượt biên ra ngoại quốc nó nhập vô các nước văn minh đủ loại người từ bán rau hành ngoài chợ cho đến các người trí thức cao cấp đại học từ Vietnam quê ta ......vô trại tỵ nạn có người cả chữ việt cũng không biết viết (vì làm thông dịch viên một thời trong trại tỵ nạn ở Tháilan nên cũng biết ít nhiều vụ này) họ đi được là nhờ buôn bán đường biên giới nên chạy qua luôn .....
    Còn vụ làm dâu ...có một lần tôi chưởi một ông bạn mới quen với tôi qua đàn ca ...người việt nam bên Mỹ ..nói chưởi thì nghe không đúng mà cự lại ý kiến thì đúng hơn ..anh này nói rằng có một người bạn gái bên vietnam mà anh ta trách rằng sao không thấy người bạn gái đó lại nhà má anh ta làm dâu con gì hết (anh này làm nghề tài xế taxi bên Mỹ ,nhưng anh ta có giọng ca rất khá nên tôi quen )....khi nghe nói vậy ...tính tôi thì kỵ mấy vụ lạc hậu lỗi thời gây đau thương này mà còn tệ hơn nữa là cô ta chỉ là bạn gái thôi chớ chưa phải là vợ mà ....tôi cự cho anh ta một chập bung trời lở đất ...tôi nói cô nào gặp anh ta mẹ bà cổ xui hết kiếp....
    Còn vụ này nữa ,hồi còn trong nước nghe bà nó đồn nói bên Mỹ vợ chồng bạn bè họ trao đổi vợ chồng với nhau để hưỡng dục khoái lạc ....
    Mấy cái vụ này một triệu người chưa tìm ra được một người nếu có chăng là chỉ có một ít những tên Mỹ dơ bẩn ,tính tình không đàng hoàng về mặt ******** và gia đình ...đây là ngoại hệ màu đen mà thôi ...chớ gia đình Mỹ vợ con người ta ..dầu mình là bạn mà nói bậy rủ bạ làm chồng nó nổi điên ..nó cho một phát súng là toi mạng ......tôi có hỏi ý kiến vài người bạn Mỹ làm chung ..họ nhìn tôi và cười họ hỏi lại tôi một câu làm Toàn tôi hơi mắc cỡ ;
    họ hỏi tôi : Where do you come from ?(anh từ nước nào đến nhỉ? ) rồi họ nhìn tôi lắc đầu ......người Mỹ là vậy hễ họ thấy ta có câu nói hay cử chỉ lạ đôi khi họ hay hỏi câu này làm mình nghĩ hình như họ muốn ám chỉ là mình hình như từ trong rừng ra thì phải...hi ... hi ...

    Chúc các bạn vui vẻ .....


    Last e***ed by phandinhtoan : Yesterday at 11:59 PM.

    phandinhtoan
    ===========================================


    Tại dân VN có cái tật hay khoe của , gọi nôm na là trưởng giả học làm sang!!!
    Trong saigon thì di chuyển bằng xe hơi đúng là một cực hình; khi kẹt xe, thì đang cỡi gắn máy còn muốnlên tăng - xông nữa là ..
    Xe 4 bánh chỉ tiện lợi khi ta cần di chuyển xa mà thôi ...
    __________________
    MY HEART WAS BROKEN

    langdu


    ========================================

    Khi rảnh rỗi có hứng thú và nhớ được tôi sẽ kể các bạn nghe rất là nhiều chuyện đời trên bước đường làm người của tôi ....mà tôi gặp đủ dạng mặn .ngọt,chua ,bùi,đắng ,cay .......
    Vậy thì ..
    TIỀN KHÔNG QUAN TRỌNG NHƯNG NÓ MUA ĐƯỢC ĐIỀU QUAN TRỌNG
    TIỀN KHÔNG QUAN TRỌNG NHƯNG BÀ KHÔNG CÓ NÓ THÌ ĐỜI TA SẼ LẬT GỌNG
    vậy cuối cùng thì tiền vẫn QUAN TRỌNG ..hi ..hi ..
    hay còn một luật ta nhớ hồi còn học thời kỳ sơ khai nghe vui vui
    A bằng C
    B bằng C ..........vậy thì A VÀ B bằng nhau

    Anh là người
    Tôi là ngươi .....Vậy thì chúng ta điều phải chết ....ha ...ha ....
    Đùa tí thôi ..Chúc các bạn vui vẻ

    phandinhtoan

    =================================

    tiecthuong Yesterday, 10:27 AM Post #2


    chằng sĩ


    Group: Super Admin
    Posts: 2,030
    Cash: 25,042$
    Joined: 27-December 03
    From: Canada ( xứ lạnh tình nồng )
    Member No.: 599




    Hay !!!
    That is life ah ????
    Trung thuc lam ....



    --------------------

    Ai ơi, chớ nghĩ mình hèn
    Nước kia dù đục lóng phèn cũng trong
  2. computer13

    computer13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    vẫn còn ...
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    lock hoặc del topic thôi
  4. giocuonhoatroi

    giocuonhoatroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2005
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    Tớ vẫn yêu con ranh đấy , nó còn khá nhiều tiền
    Được giocuonhoatroi sửa chữa / chuyển vào 09:07 ngày 12/04/2005
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này