1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con bạn em mắc bệnh sợ giai tán

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi rossa84, 23/03/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rossa84

    rossa84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Con bạn em mắc bệnh sợ giai tán

    Tình hình em có 1 con bạn sợ bị giai tán.

    Nó năm nay 25 tuổi rồi, không xinh lắm nhưng được cái thông minh, giỏi giang, nhà cũng có chút của. Nó chưa có mối tình vắt vài nào vì danh hết thời gian cho học. Từ hồi học cấp 3 nó đã có nhiều anh giai theo nhưng nó lại thấy kinh khi bị .... tán. Ai mà cứ buông lời tán tinh hay quan tâm tới nó là nó lại thấy ghê. Có một anh tán nó, nó kinh lắm nhưng sau đó ng ta có ng yêu thì nó buồn mất cả 1 năm. Mà em cũng xin nói là nó không có ám ảnh nào xấu về con trai (như bị ngược đãi, phản bội hay lạm dụng...)

    Bây h đến cái tuổi này rồi mà bệnh vẫn không đỡ, ai mà quan tâm, tán tỉnh nó là nó bắt đầu ..ụa ụa (vì kinh). Em khuyên bảo, đả thông mãi mà nó vẫn k đỡ. Nó bảo nó biết ng ta chả có j xấu xa hay đáng kinh thậm chí còn rất tốt, hơn nó rất nhiều nhưng nó vẫn kinh.

    Bác nào có cao kiến j giúp em cải thiện con bé với. Hix mong các bác đừng ném đá em nó nhé.
  2. nambeo1155

    nambeo1155 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    1
    Pm cho a cái số bạn e để a chữa cho
  3. admin_mod

    admin_mod Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này để một thời gian là khỏi vì ko ai thèm tán nữa .
    Đến lúc đó chả vắt chân lên cổ ..đi kưa rai .
    Làm sao mà kinh ? không biết lý do sao mà chữa được..
    Học giỏi quá nên h......âm
  4. jemand

    jemand Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    3.081
    Đã được thích:
    0
    Chẳng qua chẳng thằng nào ra hồn đến tán. Nếu gặp hoàng tử có mà chổng mông lên chạy theo ấy chứ
  5. firellagner

    firellagner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Chưa chắc!! có thể đây là một loại bệnh lý, phát triển và quan niệm lêch lạc về tâm lý...gặp bác sỹ tâm lý có thể chữa được. Lên đây hỏi chưa chắc giải quyết được gì.
  6. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    cứ để cho bạn ấy khi nào cảm giác thật sự muốn có bạn trai lúc đó sẽ hết,không thì đi bác sĩ tâm lý đi,
  7. Kimtaehan

    Kimtaehan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    841
    Đã được thích:
    0
    Phù, trong khi đấy mình mắc bệnh sợ..tán gái (thật)
  8. JackDaiHiep

    JackDaiHiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    727
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này nhẹ thôi không vấn đề gì cả. Khi đến tầm khoảng 30 - 40 tuổi bệnh sẽ tự khỏi, bảo em nó cứ yên tâm mà học tập và làm việc, đừng vì vài lời bàn tán dị nghị mà lung lạc tinh thần
    Được JackDaiHiep sửa chữa / chuyển vào 17:16 ngày 23/03/2009
  9. lovelyrain25

    lovelyrain25 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2008
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    giống hệt em, em cũng bị mắc bệnh nè đấy ạh
  10. emxinhxinh87

    emxinhxinh87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2007
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Èo, ước gì em được như bạn chị nhỉ....khổ, cứ thấy dzai là mắt lại sáng lên mất rồi chả kịp quay đýt chạy......
    Em nghĩ như anh gì gì ở trên nói đấy ạ....bạn chị nên đi gặp bác sĩ tâm lý....dù không có bệnh thì ít ra cũng đả thông được tư tưởng....có khi may mắn hơn lại gặp được bác sĩ tâm lý , nhìn ngon ngon ....về nhà lại chả cong mông lên đi khám tiếp hí hí

Chia sẻ trang này