1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cơn bão Chanchu tràn qua in tiến bộ

Chủ đề trong 'Bóng bàn' bởi cua792001, 05/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Cơn bão Chanchu tràn qua in tiến bộ

    Gần đến giờ thi đấu đội in tiến bộ đúng vẻn vẹn có 6 người may mà mời được thêm anh già : Dũng thể hình và Hoàn Viện xây dựng
    Trong khi đó đội HÌnh của Bóng bàn Quân đội đầy đủ những anh tài và đến dồn dập cùng một lúc..Các thành viên này nghe như ăn ở Tập trung và xuất quân từ Nhà của Bùi Xuân Hà
    Đội hình Quân đội: Bùi Xuân hà, Thắng cua, đinh quang linh, Cường Kều,Dũng cư, Nhật kì, Trung thảo, Tùng ronandinho...

    Mặc dù đã quá giờ thi đấu 15 phút Nhưng Trọng tài Bình Báo quân đội quyết định Cho hai bên Triển khai đội hình vào thi đấu...6 người
    Bên Quân đội ém Hai con át chủ bài ở ngoài sân là Bùi Xuân hà và Thắng cua ở ngoài....

    HIệp 1: Hiệp của Những chiến Binh dũng cảm In tiến bộ...
    Trận đấu diễn ra ở tốc độ cao ngay từ đầu In tiến bộ Dưới sự Xuất sắc của Thuý Vinh Tiền vệ kiêm hậu vệ cùng tài năng của Dũng thể Hình luôn Quần đảo Cầu môn của đội Quân đội Nơi mà Cường kều nắm giữ..Bên quân đội cũng bắt đầu trả miếng các Chú bộ đội luôn phối hợp những đường bóng ngắn Thi thoảng có đường bóng dài trung bình lên cho ĐInh Quang Linh và Dũng cư dứt điểm nhưng bàn thắng vẫn chưa được ghi...Trời oi bức...Nhịp độ trận đấu càng ngày càng căng thẳng..Bên quân đội Do có hai người để thay nên thay hết công suất Thắng cua vào Sân ..từ một đường bóng phối hợp Giữa sân Thắng cua Tung cú Sút căng cực đẹp Cháy lưới thủ môn Hư Trúc...Lúc này Đội in gồng mình Lên Trứoc cái nắng và Sự thiếu người trầm trọng Từ một đưòng Chuyền Bổng Dũng thể hình Có Mặt Tung quả gót Sen điệu nghệ Như Những cầu thủ Mỹ la sinh Cứu hoà một đều..trong niềm sung sướng của Đội in...Bùi Xuân Hà vào sân gây tăng sức ép..In lại tổ chức những màn tấn công cực kì ấn tượng đông Gà trong tình huống sát cầu gôn Tung một quả sút cực căng bằng chân phải Tung nóc lưới Cả đội in như Điên loạn Hò hét ầm trời Bên Bóng bàn Quân đội Choáng váng...Không lâu Dũng thể hình Từ góc hẹp 30 độ Xiên một cú sút căng sệt Trúng góc cầu gôn Nâng tỷ số lên 3-1..Quá sung s sướng cho In....Gần cuối hiệp một Do thể lực của Thắng tài dậu suy giảm Đôn Hư Trúc lên đá giữa...Đội Quân đội Lại tiếp tục thay Nhật kì ..Sức ép Khủng khiếp của đội Quân đội Lên In rung Bần bật..Từ một tình Huống xuống biên của Quân đội thiếu tá Đinh Quang Linh Úp mu sát cầu gôn Làm tung lưới Thắng tài dậu gỡ 3-2...sức ép lại dồn lên một lần nữa ...Đội In bắt đầu thở hổn hển Các khoảng Trống LỘ thiên KHông thể tránh khỏi..Cũng như vậy từ tình huống sút không thành Dũng cư có mặt Ghi Bàn thắng gỡ hoà 3-3.....

    Sang hiệp hai : đội in may mắn Có Thêm đavít beck và Việt thanh hoá...Vào sân .ngay ở đầu phút thứ Hai Thắng tài dậu có quả lừa thủ gôn Nhẹ nhàng đưa bóng vào lưới Bóng bàn quân đội..Niềm vui chiến thắng Lại nhân đôi...Nhưng lúc này lại là lúc bộc lộ Những nhược điểm những khoảng trống chết người của In...Tuyến giữa việt bầu không thể đảm nhiệm được Trong khi beck Lại xoay như chóng chóng..Từ một tình huống xuống khe biên...sát cầu gôn Hậu vệ Beck và Hư Trúc không hiểu ý nhau cả hai cùng lao ra chặn bóng thì Thiếu tá Đinh Quang linh xỉa đưòng bóng cực đẹp cho Dũng cư ..Và dũng cư Nhẹ nhàng đệm lòng vào gôn khi mà gôn chẳng còn ai nữa....Như được Mọc thêm cánh ..Bóng bàn quân đội dồn lên Dưới đôi chân ma thuật của Bùi Xuân hà ..Cộng thêm Sự sắc bén của Thắng cua ...Và thêm sự mệt mỏi của toàn đội in..Các bàn thắng Lần lượt được ghi liên tiếp ở Gần 10 phút cuối của Hiệp hai..Bùi Xuân hà ghi thêm 3 bàn thắng nữa..Trong khi đó Nhật kì cũng kịp Ghi 1 bàn thắng Căng vào lưới cậu học trò cưng của Thắng tài dậu...Và Tùng lò Gạch Ghi thêm 1 bàn nữa kết quả 9-5...Một trận thua Tan tác In tiến bộ...Các cầu thủ ra sân với bộ mặt rầu rĩ
  2. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Sau đây là bảng tổng kết FIFA
    - Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất: Hà quân đội 3 bàn ..Khủng khiếp mọi trận đấu ..Hà quân đội Đều nhả đạn đều đều
    -Bàn thắng điệu nghệ nhất: Là bàn thắng Gót sen Từ pha bóng bổng Chuyền lên..do Dũng thể hình Thực hiện
    -Cầu Thủ Đá rắn mặt nhất: Nhật kì với đôi chân như Hai cái que nhưng nhật kì có lối Che chắn bóng cực kì hiệu quả ...Cộng với cái khuỷu tay huých dã man....Từ một tình huống Tấn công Biên Nhật kì cướp được bóng dũng thể Hình Dũng mãnh lao vào...KHặc một phát..Dũng thể hình lệch cằm...Quả đánh nguội cực kín khiến cho Trọng tài Bình báo lơ ngơ chẳng nhìn thấy gì....Điên tiết không kém ..Thuý Vinh nhà ta Vật đinh Quang linh Loạng choạng vì chiến thuật Bóng qua thì người ở lại
    -Người có bộ tóc HOLIGÂN nhất là Trung thảo..Tay này có quả đầu không chê vào đâu được Tóc co cụm chổng ngược thành một ngọn núi nhỏ ..Dưới Là Bộ Râu kinh điển..
    -Chiến binh của đội in: Thuý Vinh..Phải nói là Thuý vinh Cực xuất sắc thể lực sung mãn lên xuống đều dặn như con thoi..Chắc chắn ở khâu phòng ngự và đá Rất rắn
    - NGuyên nhân thua Của Đội In tiến bộ: Thua ngay từ ý thức..Hò hét mãi mà Chỉ có 6 ngưởi ra..đức thươgn mại Ngái ngủ sau Á Quân cụm văn hoá..đánh thức 8h30 Nhưng 9h30 mới lò mò ra sân mùi bia vẫn còn nồng nặc...Trong khi Việt bầu thanh hoá bước thấp bước cao Xem trận giao hữu Croatia..lúc 4 giờ sáng..Dũng thể hình 2 giờ đêm mới đi ngủ...Được ông thắng tài dậu về nhà thuý vinh ngủ Thì Hai ông chơi Cờ tướng đến 3 giờ đêm....Thế thì hỏi rằng làm sao mà có đủ thể lực đá hai hiệp................Đáng tiếc nhất là sự vắng mặt của Hải Bánh và Cầu thủ nhỏ con Em huyền Công thương..hai cầu thủ xuất sắc nhất hai trận đấu trước cùng Cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất Tây môn khánh...Cùng Hoài Anh Hứa ra sân mà chẳng thấy đâu...
    Về phía Bên quân đội: PHối hợp tốt cộng Nền tảng thể lực sung mãn...Các chân sút rất tốt ..Đến cây sậy ĐInh Quang Linh Lúc Khởi động sút toàn tẹt cơ thế mà vào trận Đóng ít trượt
    Màn uống bia 19c NGọc Hà: Hai bên Giao lưu rất vui Vẻ..hàng loạt các môn thể thao được đưa ra để thách đấu thì Các cầu thủ Nghiệp dư Bắt đầu Co lại...Hà quân đội Thách đông gà Cầu Lông sở trườgn của Đông Gà nhưng đông Gà lặng im..Tennis thì Chẳng ai lại được...Chạy thì ĐInh Quang Linh Là bố tướng mẹ tá con đại uý...Trung thảo Thì thách đấu bi sắt Trời ơi bi sắt ai biết đánh..lại thách đấu cả bóng rổ....Hư Trúc tự Tin Thách đấu vật tay chẳng ai dám vật...Và một môn lặn Thì Quân đội Cử Tùng Ronandinho ra Kêu lặn hết chiều dài của Bể bơi..heê Đúng bằng kỉ lục của Hư Trúc
    ..Vì các môn thể thao đều không giao Thoa ở điểm nào..Cho nên sau khi Uống bia xong Các cầu thủ Tài dậu dẫn đoàn Tuỳ Tùng Ra Chiến bi a Với đội trưởng ĐInh Quan linh
  3. daicabongban

    daicabongban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Câu lạc bộ in thua là đúng rồi.
    Đá kém lại còn tinh tướng.
    Cho mấy cái thằng vớ vẩn cầm trịch.
    tinh thần vui là chính và sự cố gắng của A em toàn đội.
    Hư Trúc thấy đấy trong gới A em bóng bàn rất đông mà chỉ quy tụ đc mấy mống.
    đó là khâu tổ chức
    Đá cái kiểu ca nhân trẻ con đấy thì dá với đội nào cũng thua.
    Nhìn lại đi thì lần sau mới rủ người khác không xấu hổ A em đấy.
  4. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    HAHHÂHH Tô đức cường ơi là tô Đức Cường ông dỗi không đi thì thôi sao lại nói anh em như thế..Thua thì phải chịu thôi ..Cái được thì nhiều sao tính hết...được giao lưu anh em CLB bóng bàn quân đội Còn gì bằng..Tăng tinh thần học hỏi Giao lưu hiểu biết Với nhau là Tất cả...Đá bóng ai chẳng quyết tâm giành chiến thắng về cho Bản làng..Nhưng Thua keo này ta bày keo khác..Dự tính Tuần sau Sẽ có trận phục thù...
    CHÚNG TA PHẢI PHỤC THÙ
  5. daicabongban

    daicabongban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Không phải ông nghĩ sai đấy.
    hôm vừa rồi tổ chức chỉ có mấy thằng mới nhau cùng đội quân đội thì lam sao mà mang danh nghĩa toàn thể A em trong giới bóng bàn đc.
    ông nhìn lại đi .
    đã là thi đấu thì A em phải bàn bạc thống nhất nếu không đá thì đi cổ vũ. chứ mấy cái thằng dở hơi chỉ sợ người khác đi không đc đá.
    thế tiến bộ sao dcj
    có đá nữa vẫn thua thôi.
    mà đá bóng thì chỉ thích đá một mình không phối hợp, đá cái kiểu đấy mà cũng mồm to tuyên bố linh tinh.
  6. Dotran

    Dotran Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2004
    Bài viết:
    671
    Đã được thích:
    0
    Đáng đời!!! Ai bảo lúc đăng quảng cáo chỉ bảo là các danh thủ trên in Boc mình còn có STBHN, donguyen đá hay cực mà không cho vào (vì đâu có đánh trên in). Thằng nhóc Cagichaduoc cũng đá được. Hay là trận tuần này mở rộng ra đi Cua ơi, dotran xin lên cỗ vũ. Thiếu người thì xin vào chạy lăng quoăng. Lúc kèm Xuân hà thì nỉ non tình thầy trò bảo tha cho Cua vài quả. Được không?
  7. cua792001

    cua792001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    3.618
    Đã được thích:
    0
    Thì em bảo đây là CLB Quân đội và Phần còn lại của Thế giới đấy chứ...Nhưng mà hôm qua Bùi Xuân Hà dặn cua79 về tường thuật đi nhé..KHông có cái kiểu Thua thì nói 3 dòng thắng lại nói 3 quyển..Cua phân vân bảo Thua thì chẳng có Cảm Hứng mà viết..Bùi Xuân Hà bồi Thêm Nếu Cua mà không viết được sẽ thuê Thi sĩ đổ Trần Viết trận này..Cua hỏi..bây giờ Thua rồi chẳng biết đề cái topic là Gì...Hà Bỗng cười lớn phải nói Là : CƠN BÃO CHANCHU TRÀN QUA IN TIẾN BỘ..Người thắng có quyền quyết định tất cả là như thế...Cua đành làm theo..Sáng mắt nhắm mắt mở tỉnh dậy đã phải thực hiện trách nhiệm nặng nề này.!!!!
    Mà Bùi Xuân Hà đâu rồi..Đội trưởng gì mà chẳng nói câu nào là thế nào..Ít nhất thì cũng phải họp báo vài câu đi chứ...Lần sau đừng đặt tên cho Đội này là IN nữa ..mà phải nói là Phần còn lại Của Thế giới..Nghĩa là những ai biết đánh bóng bàn.....

Chia sẻ trang này