1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con biết fải làm sao !

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi noiphetdaica, 09/07/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Con biết fải làm sao !

    kính các cụ !

    Giờ con rối như tơ vò , không biết fải làm sao, con yêu một lúc wá nhiều em,chả biết chọn ai để đánh trận cuối cùng, em nào con cũng yêu một chút chút, thế nên , chả wuyết tâm cưa em nào hết mình cả.

    tuổi con cũng không còn bé nữa,giờ suy ngẫm lại cuộc đời, thấy mình fải thay đổi, nhưng con không biết fải làm sao.

    Các cụ kinh nghiệm, trải wa trường hợp như con, xin chỉ dạy júp con vài chiêu cái nhỉ ?

    kính các cụ



    một lần nói thật
  2. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cứ yêu đi. Đến cuối cùng xem ai còn trụ được bên bạn thì bạn hãy chọn người đó làm vợ.
  3. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    thế lỡ tất cả cùng trụ lại thì sao hả cụ ?
  4. mean_girl

    mean_girl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    0
    Thì làm vua Trụ tái sinh có làm sao. Giờ chịu khó đi tập thể hình đi đặng có sức mà chiều hết các thê thiếp. Có thế thôi cũng hỏi làm sao
  5. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Mợ lại đùa rồi.
    hôn hít tít mù thì còn được chứ mà đưa lên jường khó lắm.
    Gái các mợ jờ cảnh jác như rươi.
    --> con tập thể hình chả để làm jì.
  6. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Thì bạn cứ gánh đi. Đến khi nào mệt quá thì "đá bớt" xuống cho nhẹ gánh. Đến khi nào còn 1 người duy nhất thì người đó là vợ bạn. Lưu ý: Đừng quá yêu không gánh được ai hoặc đừng đá quá mạnh không còn trên gánh thì khổ đấy
    Được shadowy sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 09/07/2007
  7. LucThaiiMy

    LucThaiiMy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2007
    Bài viết:
    1.560
    Đã được thích:
    0
    Chơi trò bốc thăm đi con ... hok thì xem em nào khá khẩm, ngon lành nhất mà lấy
    // mà khủng khiếp nhờ ... gái yêu con như thi tuyển để lấy chồng Đài Loan, Hàn Wuốc
  8. Cocolee055

    Cocolee055 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Thông báo một vài tin buồn với các cô ý :
    1, anh vừa chơi cổ phiếu bị phá sản
    2, vừa phát hiện ra mắc một căn bệnh về sl suy yếu trầm trọng.
    Nếu cô nào ra đi muộn nhất thì lấy cô ý làm vợ anh ạ
  9. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0

    Cờ bạc là bác thằng bần.
    bốc thăm khác jì chơi cờ bạc --> ý mợ là khuyên con bán nhà ra đê ở fải hok?
  10. noiphetdaica

    noiphetdaica Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2007
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    con đang học "mát sờ tờ" ở trường, mới cả nhìn mặt con là biết con thế nào rồi, ko có gan chơi cổ phiếu đâu
    thêm nữa,khi ôm hôn các bé, con chẳng khác jì "trâu điên", vậy bảo yếu sinh lí cũng không ổn rồi
    cách này cũng không ổn mợ àh.
    khó thật

Chia sẻ trang này