1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con cá được là con cá nhỏ, con cá mất là con cá to

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi hieu_hau, 05/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hieu_hau

    hieu_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    con cá được là con cá nhỏ, con cá mất là con cá to

    Trong tình yêu, "con cá được bao giờ cũng là con cá nhỏ, còn con cá mất bao giờ cũng là con cá to". Ngẫm đi nghĩ lại thì chẳng sai chút nào cả, mọi người thường đi tìm những cái gọi là"ảo vọng tình yêu" để rồi bỏ quên đi những cái tốt đẹp mà mình đang có hoặc coi thường nó. Liệu có thực sự trong lòng mọi người một mẫu hình lý tưởng mà mình mơ ước ko? hay mơ ước vẫn chỉ là mơ ước. Thế mới nói khi yêu đơn phương con người ta thường sống tốt hơn và mơ mộng hơn, đối phương của mình là một người hoàn hảo nhất trong mắt mình vì mình chỉ nhìn thấy là những điều tốt đẹp còn những điều ko tốt đẹp thi chẳng ai dại gì mà đem ra phơi bày cả.
    " tình dang dở là tình đẹp nhất"
    cứ thử chắp nối nó lại xem, ối kẻ cười dở mếu dở đấy .[r33)
  2. NguyenCoNuong

    NguyenCoNuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    820
    Đã được thích:
    0
    Chẳng có con cá nào to với chả nhỏ cả. Con nào cũng to và con nào cũng nhỏ hihi
    Đem so sánh tình yêu với mấy con cá to với nhỏ bằng mắt thường sao thấy được. Để chính xác thì phải đem lên bàn cân hiiii
    ĐÙA chút thôi chứ. Đấy gọi là yêu mà không thật sự yêu, hiiiiiii, vẫn huyễn hoặc và ảo tượng. Tất nhiên là con người luôn luôn tìm đến cái tốt hơn, cái đẹp hơn hiiiiiiiii... nhưng đã yêu rồi nó liên quan đến tình cảm nhiều hơn. Chứ không phải cái mặt thuộc tính có thể so sánh được hiiiii
    (Hơ, Hâm, hôm nay viết vớ vẩn cái gì thế này! )
  3. fowler

    fowler Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bộ lips của em làm anh nhớ nhà nhớ người iu qua''
  4. hieu_hau

    hieu_hau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/11/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mà đời là vậy đấy bà con ạ! nói hơi quá nhưng đã đến lúc phải đem tất cả mọi thú lên bàn cân đấy.cứ thử nghĩ lại mà xem tôi nói có đúng ko? tình yêu bây giờ đầy rẫy những tính toán, cuộc sống cũng tính toán, công việc cũng phải cạnh tranh tính toán... nói ra chắc nhiều người tự ái lắm nhưng tôi cũng phải xin lỗi trước những người nào "có nhưng mà ít " những điều tôi vừa nói . Ngay cả khi mọi người được coi là làm việc thiện đôi lúc mình cũng cảm thấy vậy. Người ta nói " làm việc thiện mà nói ra , trình bày cho mọi người thấy thì đâu có còn là điều thiện" .
    Mình có những một người quen mà cô ta khi chưa lập gia đình thì luôn mồm nói là muốn đem lại hạnh phúc, muốn giúp đỡ những người nghèo khó sống không cần tiền chỉ cần vui vẻ nhưng thực tế sau khi cô ấy lâm vào tình yêu và lấy chồng thì cô ấy chẳng có thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện đó thậm chí bây giờ cuộc sống gia đình khó khăn đến độ "lại phải nghĩ đến tiền".
    " Tôi thường tạo hạnh phúc cho mình bằng cách hạn chế lòng ham muốn hơn là làm thoả mãn nó"
  5. be_mua

    be_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    [/quote]
    Mà đời là vậy đấy bà con ạ! nói hơi quá nhưng đã đến lúc phải đem tất cả mọi thú lên bàn cân đấy.cứ thử nghĩ lại mà xem tôi nói có đúng ko? tình yêu bây giờ đầy rẫy những tính toán, cuộc sống cũng tính toán, công việc cũng phải cạnh tranh tính toán... nói ra chắc nhiều người tự ái lắm nhưng tôi cũng phải xin lỗi trước những người nào "có nhưng mà ít " những điều tôi vừa nói . Ngay cả khi mọi người được coi là làm việc thiện đôi lúc mình cũng cảm thấy vậy. Người ta nói " làm việc thiện mà nói ra , trình bày cho mọi người thấy thì đâu có còn là điều thiện" .
    Mình có những một người quen mà cô ta khi chưa lập gia đình thì luôn mồm nói là muốn đem lại hạnh phúc, muốn giúp đỡ những người nghèo khó sống không cần tiền chỉ cần vui vẻ nhưng thực tế sau khi cô ấy lâm vào tình yêu và lấy chồng thì cô ấy chẳng có thì giờ đâu mà nghĩ đến chuyện đó thậm chí bây giờ cuộc sống gia đình khó khăn đến độ "lại phải nghĩ đến tiền".
    " Tôi thường tạo hạnh phúc cho mình bằng cách hạn chế lòng ham muốn hơn là làm thoả mãn nó"
    [/quote]
    Ừh, thì biết làm sao được. Tôi nhiều khi cũng muốn khóc vì ... không thể ai đến cũng đành rằng gật vậy. Cứ tính toán, cứ cân phân và cuối cùng ... ở vậy cho khoẻ. Mà chẳng cứ mình tôi vậy. Nhiều người cũng thế. Có những người nửa như an ủi : "Chưa gặp đúng người." Ừh thì cũng có thể. Nhưng biết nửa nào là nửa của mình khi ta cứ "vô tình vội vã lướt qua nhau". Ôi trời, thôi thì cái duyên cái số nó vồ lấy nhau vậy.
    Mà con cá nào vuột mất cũng là con cá lớn. Hihi, bởi vì khi đã để hụt nó, người ta mấy thấy ... "đói" và thấy tiếc.
    Còn thì không hoàn toàn đồng ý với bạn hieu_hau. Tôi không lãng mạn hoá tình iêu. Nhưng tôi cũng không trần trụi nó theo kiểu "CHúng ta cưới nhau đi nhưng trước tiên anh cần em ký vào bản cam kết, rằng sau khi ly dị, tài sản chung sẽ được chia đôi, còn thì của anh anh giữ, của em em giữ, không được tranh cãi..." Xin lỗi chứ thằng nào nói vậy với tôi tôi xoay người, đá đít nó không thương tiếc.
    Có thể lúc này tôi cũng hơi giống cô bạn gì đó của bạn. Cũng lãng mạn, cũng nhìn đời màu hồng. Có điều sau khi trải qua một vài chuyện khó khăn, một vài hiểu lầm, một vài sa ngã, một vài ... tôi lại càng thấy mình có khuynh hướng sống đơn giản mới chết, vô tâm tin vào nhiều thứ và thà để nuối tiếc còn hơn quá đắn đo, suy tính. Hehe, may là chưa ngu đến độ tự tử cho rồi. Chỉ có điều những gì đã qua không muốn dại dột lặp lại lần nữa. Two too much.

Chia sẻ trang này