1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cái và HPGĐ

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi cangcua, 13/12/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cangcua

    cangcua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Con cái và HPGĐ

    Một hình ảnh về một gia đình hạnh phúc luôn có hình ảnh của những đứa trẻ bụ bẫm. Có một đứa con đã là mong ước của nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn, nhiều người không ngại đi khắp các đền chùa linh thiêng để cầu nguyện, đi đến các bệnh viện nổi tiếng ở SG, HN để mong được có đứa con để ẳm bồng. Thậm chí có nhiều cô giá sẵn sàng làm bà mẹ đơn thân. Vậy mà tôi biết một trường hợp thật khác thường.

    Có hai sinh viên yêu nhau tha thiết, nhưng khi chàng cầu hôn, nàng đã từ chối vì không muốn có con. Chàng đã thuyết phục nàng cùng chung sống, và hy vọng nàng suy nghĩ lại. Hơn 20 năm trôi qua, họ đã rất thành công trong sự nghiệp, nhưng nàng vẫn không thay đổi quyết định, nàng vẫn không muốn có con vì không muốn phải chăm sóc con nít. Người chồng biết rằng thời gian không còn nhiều, vì vậy họ sẽ phải sớm đi đến một quyết định. Ông ta không biết cách nào để có một đứa con mà không làm tổn thương người vợ của mình. Giải pháp xin con nuôi đã được đưa ra nhưng người vợ cũng không đồng ý. Giải pháp cuối cùng nếu cả hai không chịu nhượng bộ sẽ là li dị dù hai người vẫn còn rất yêu nhau.

    Bạn có giải pháp nào tốt hơn cho tình huống kỳ lạ này ?

Chia sẻ trang này