con cáo & chùm nho Chúng ta vẫn có thể tự hào rằng dù HàLan chưa 1 lần bước lên bục vinh quang nhưng người ta vẫn còn phải nhắc đến mãi mãi như Braxin, Italia, Achentina... Và cho dù từng được chạm tay vào cúp vàng như Urugoay, nhưng đến giờ mấy ai còn nhớ.Liệu chúng ta có đánh đổi 0 ? 10
Anh Nghĩa chọn tên chủ đề hay lém .Em còn nhớ có bài anh nói sự kiêu ngạo là bản tính của các cầu thủ HL nhưng bên cạnh đó họ lại còn có luôn một đặc tính nữa là tìm kiếm những lí do cho thất bại của mình,và lí do đó là ??ochùm nho hãy còn xanh quá ??oCái mà tui nhận thấy ở họ là sự ko quyết tâm giành được đỉnh cao nhất. Và anh Nghĩa cũng giống họ nhỉ!!!!!!!!!!!!!! Cơn lốc màu da cam-Holland fans club. http://www.ttvnonline.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=225
Hì hì, nhớ kiểu đấy hả.... Thế thì tôi cũng rất nhớ Tây Ban Nha chuyên bóp mũi mấy đội bóng tí hin ở vòng loại... trước khi bị các đối thủ trong VCK bóp mũi lại... Nhớ tới đội tuyển Úc chuyên thắng đến 20-0, 30-0 ( toàn kỷ lục ) trước khi bị dập te tua bởi các đại diện Nam Mỹ ( mặc dù chỉ là các đội đứng thứ 5) ... hì hì... Còn đội nào nữa nhỉ... Để nghĩ tiếp Tôi nói đồng bào nghe rõ không
Nói vậy không sợ người ta cười cho hả. Thật chả có tí hiểu biết nào về bóng đá cả "cô bé" ạ... he he.. 10