1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cáo này là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 15/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Cáo năm nay 25, tính trẻ con, vô tư nhưng nói lý thuyết thì rất hay, đã yêu 1 thằng 4 năm, đã từng phá thai vì thằng đó, đã chứng kiến nó đi nhà nghỉ với đứa khác nhiều lần --> nhưng vẫn nặng tình với thằng đó

    Giai đoạn đầu sau khi chính thức:
    - Nhận lời yêu mình xong thì có ý muốn chấm dứt với thằng kia (nhưng thỉnh thoáng giấu mình liên lạc với thằng đó) --> mình là người lấp chỗ trống ??
    - Lúc nhận lời mình thì chưa yêu, nhưng lại thúc đẩy mối quan hệ với bên gia đình cáo rất nhanh, thỉnh thoảng bóng gió con gái có thì, muốn 2 bên gia đình đi lại với nhau --> muốn lập gia đình??

    Giai đoạn gặp khó khăn:
    - Khi bị gia đình mình phản đối, mình đang lo tìm cách giải quyết thì cáo trên đường về quê, thằng kia gọi điện đòi gặp --> gặp nhau và vào nhà nghỉ cùng thằng đó (lúc này mình tưởng nó định cho mình đổ vỏ nhưng có lẽ không phải?). Mình biết được chuyện này --> CHIA TAY
    - Nhưng do tình cảm vẫn còn nên quyết định cho cả 2 một cơ hội (coi đó là 1 sai lầm của cáo do tâm trạng không tốt, không làm chủ được mình)

    Sau đó 1 tháng: thằng kia đi lấy vợ (có thai với đứa khác), cáo níu kéo này nọ, bảo ngày xưa vì nó bỏ con, ... --> Mình biết được lại quyết định CHIA TAY
    Cáo lại quay sang níu kéo mình, bảo mình muốn đối xử thế nào cũng được, chỉ cần được ở cạnh mình --> mình lại thương hại + chút tình cảm còn xót lại --> vẫn tiếp tục

    Hiện tại: 2 tháng qua mình đối xử với cáo lạnh nhạt, nhưng cáo vẫn cam chịu, luôn nhận tất cả là do cáo nên giờ phải chấp nhận. Cáo đã chặn số liên lạc của thằng kia những vẫn liên lạc với người nhà nó. Mình thì bắt đầu thấy mềm lòng nhưng vẫn bị ám ảnh bới chuyện cũ, vẫn cảm giác cáo còn tình cảm với thằng kia, không liên lạc với nó chẳng qua là vì mình.

    Theo các bác cáo là người thế nào? và giờ em nên làm sao?
  2. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Không phải chỉ là cảm giác đâu :-??
    Nói chung ca này tối như trong đũng quần chị Dậu =)) =)) =))
    Hỏi thật là chú có ý định gì với em nó. Yêu thôi hay có đi đến hôn nhân không :-?
  3. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    e ý 25 tuổi rồi. vui chơi chán cũng cần có thằng zai lấy làm chồng.
    anh khuyên chú nên bỏ. con này đến với chú cũng chẳng vì tình yêu gì.
  4. KGBZero

    KGBZero Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/01/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cái hay của cáo là đánh vào lòng thương hại muốn che chở của giai làm giai éo biết làm sao
    Nghỉ thôi :D
  5. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bác xem bác có đủ lòng bao dung và tha thứ cho chị ấy tất cả không ? Hiện tại và cả sau này nữa . Như vậy chị này 25 tuổi rồi , đến giai đoạn muốn lập gia đình rồi và chắc bác là đối tượng . Quyết định là của bác , suy nghĩ thấu đáo mọi việc sẽ có quyết định của riêng mình .
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Như bạn này thì.. khổ nhỉ
  7. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Yêu nó bây giờ đồng nghĩa với bị ép cưới.
    Mà đã bị ép cưới đồng nghĩa với bạn sẽ có nguy cơ bị cắm sừng bất kì lúc nào. Con này với thằng người yêu cũ khác gì rau. Lúc cần thì gọi vào nhà nghỉ, xong thì thằng kia lại quay về với vợ ;))
    Nếu ko tin, nếu bạn tự tin vào skill giường chiếu của mình, kéo em này lên giường rồi đưa lí do nào đó ko thể cưới. Em bỏ bạn cưới thằng khác rồi lúc đó bạn sẽ thấy: bạn sẽ có một món rau bổ sung vào thực đơn của mình.
    Đời vốn khốn nạn thật mà.[:D]
  8. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Em cũng đã nói với cáo là không có chuyện cưới hỏi gì hết. Cáo nói là không còn nghĩ đến chuyện đó nữa (nhưng em thấy vẫn cáo còn hi vọng). Em thấy lạ là nếu cáo không yêu em, không hi vọng vào cưới hỏi, lại sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mà sắp sang 26 rồi, nghĩa là phải 2 năm nữa mới cưới được. Vậy vẫn còn bám lấy em để làm gì?
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    450
    Bám lấy chú vì chú là nhánh cây khô can trường còn sót lại giữa đám sình lầy gái đang lặn hụp, gái quờ quạng chộp được chú, và níu lấy, nhẫn nại chờ nắng lên hong khô bãi sình nhầy nhụa. Khi bước chân được lên bờ, bình tâm tỉnh táo trở lại, đảo mắt nhìn quanh, gái sẽ dạo một vòng và nếu không tìm được chỗ trú tốt hơn, gái sẽ quay về rúc vào nhánh cây khô già, là chú.
    Gái của chú là người như thế nào? Anh trả lời luôn, gái của chú là thể loại không có lòng tự trọng, ích kỷ, dễ dãi và thứ tình cảm gái dành cho chú, chắc chắn không phải là tình cảm chân thành, đó chỉ là một mớ hỗn độn những nỗi uất hận, thảng thốt, cô đơn và ti tí thói quen, trộn đều trong lòng gái và xây nên một thứ tình cảm chắp vá mà gái nhận bừa là tình yêu. Vì không có tình cảm chân thành, nên thứ vũ khí duy nhất để gái có thể giữ rịt lấy chú là ********, anh hiểu, với kiểu gái dày dạn trận mạc giường chiếu như này, chú khổ sở điêu đứng là phải.
    Và giờ chú phải làm như nào? Hãy tự trả lời lấy.
  10. sigma87

    sigma87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Em nghĩ bác phải thật dũng cảm lắm mới lấy em ấy đấy:D

Chia sẻ trang này