1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cáo này là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 15/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anx nhận xét 1 người chỉ dựa trên lời kể của người khác như thế là quá nặng lời rồi.
    Nhất là lại qua lời kể của một người không ra gì như chủ top.

    Bạn đểu quá, bạn chủ top ạ. Bạn xác định không cưới người ta, bạn coi thường người ta khi người ta yếu đuối và còn nặng lòng với người khác, thì bạn tiếp tục mối quan hệ này làm gì. Hay bạn cũng muốn xơ múi từ họ.
    Phụ nữ thiếu bản lĩnh thì dễ sa ngã, họ yếu đuối và mắc sai lầm từ sự yếu đuối đó, thế nên họ mới luôn cần đàn ông che chở. Bạn yêu người ta thì mạnh mẽ giữ lấy họ, còn không thì thôi, hết duyên hết nợ.
    Đằng này bạn đưa lên mạng cho mọi người nhìn vào, chưa biết thực tế ra sao đã xông vào nói cô gái đó là người như này, như kia. Bạn nói bạn yêu người ta mà để người ta bị thiên hạ chửi nhục như vậy.
    Bạn có phải đàn ông không?
    Cô gái này quá xui, vì đã dính phải những ng đàn ông không ra gì, cô ấy không tha thiết với bạn bằng người yêu cũ, phải chăng bạn nên tự nghĩ lấy mình trước đi.
    Phụ nữ yếu đuối dễ xuôi lòng thì xui 1, gặp người như chủ top thì xui 10.
  2. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    2012 rồi. Con người thiếu bản lĩnh thì dễ sa ngã, nam cũng như nữ.

    Hóa ra có 1 số cô nữ cho rằng phụ nữ thì có thể yếu đuối, mắc sai lầm, và đàn ông thì nên che chở phụ nữ. Ủa, phụ nữ cũng là người, sao không tự cố gắng sống vững vàng, mà cứ mắc sai lầm rồi cho rằng đàn ông nên trồi lên và che chở họ?

    Che chở là che chở cho người tốt nhưng yếu đuối đến nỗi bị vùi dập, đàn ápp kìa, chứ cái người thích thỏa mãn hết ý này đến ý kia của mình, tự dưng tại sao ng khác phải che chở?

    Cô kia thích quen với chủ topic là quyết định của cổ.
    Cô kia đang quen chủ topic mà đi ngủ với bạn trai cũ cũng là quyết định của cổ.
    Cô kia quay lại với chủ topic cũng là quyết định của cổ.
    Cô kia đang quen với chủ topic mà nghe tin anh bạn trai cũ sắp lấy vợ nên chạy tung đến để níu kéo cũng là quyết định của cổ.

    Sao thích cái gì thì làm cho bằng được theo ý mình, rồi lại cần đc che chở nhỉ?

    Có phải đâu là cô kia quen 1 anh không tốt, đã chia tay từ lâu, nhưng trong lòng còn buồn phiền, thì mới nói là chủ topic nên thông cảm mà dịu dàng hơn với cô ấy. Đằng này lúc cô ấy đi ngủ với ng khác, có nghĩ đến chủ topic không? Lúc đi chèo kéo chồng sắp cưới của ng khác, có nghĩ đến chủ topic không? Che chở gì ở đây nhỉ.

    Tôi nghe 1 chiều, chủ topic nói sao thì tôi cho là có như thế.
    Còn chủ topic nói láo, đặt điều, thì cũng chẳng ai biết chắc, kể cả bạn.
    Còn tự dưng tưởng tượng là chủ topic nói láo, đặt điều, thì cũng là quyền của bạn. Bạn vẫn có xác suất đúng. Còn bạn tin cái xác suất của bạn nó cao tới 100% thì tùy bạn, tôi không có ý kiến.
  3. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Anx nói chưa chuẩn. Xác suất của bạn ý có thể cao đến 100%, khi bạn ý chính là cô kia.:P
    PS: chuyện Kim lâu....
    Nếu mà người ta đã tính đến chuyện đi xem ngày, thì người ta chắc chắn biết đến Kim lâu. Còn nếu mà không biết đến Kim lâu, thì chả cần đi xem ngày cưới làm gì cho rắc rối, thích ngày nào cũng được, miễn là thuận tiện.
  4. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anx, tôi cho rẳng bạn quá hiếu chiến trong tất cả các tranh luận trên diễn đàn này, nên tôi không tranh luận với bạn, tôi nói vài câu sau rồi sẽ không nói thêm với bạn nữa.
    Tôi nói rằng những người phụ nữ thiếu bản lĩnh, chứ tôi không nói phụ nữ là phải thiếu bản lĩnh, hay yếu đuối, là cần phải được che chở. Tôi nói những người phụ nữ thiếu bản lĩnh, ngoài họ ra còn những người bản lĩnh và những người người khác. Đã là người thì khó mà phân loại cho chính xác được.
    Cái cách bạn nói về cô gái này như thế nào, đó là theo quan điểm của bạn.
    Còn điều mà tôi nói, hay tôi công kích, tức giận là người con trai lập ra cái topic này. 2 đối tượng của chúng ta khác nhau.
    Bạn chỉ đang nghe anh ta miêu tả một chiều, rồi bạn hình dung và miêu tả lại người con gái này, theo tôi là rất tệ, là nặng lời. Vì đối tượng chúng ta đang biết ở đây, là người viết cái topic này, không phải là cô gái được nhắc đến.
    Tôi không cần biết cô gái này như thế nào, vì tôi không phải là cô ta, tôi không hiểu được hoàn cảnh của cô ta, nhưng tôi thấy tức giận và phẫn nộ vì cô ta đang bị người mà cô ta tin tưởng rêu rao, không trực tiếp sỉ vả, mà để đó cho người đọc sỉ vả.
    Đàn ông gì mà lại vậy, nếu bất lực với người phụ nữ của mình như vậy, thì cho qua mối quan hệ này đi. Cô ta không ở đây để thanh minh cho chính mình, thì chủ top trở thành kẻ đáng thương trong câu chuyện này?

    Bạn Anx ko phải quote lại bài tôi làm gì, vì đọc cái post của bạn tôi nghĩ bạn là người bản lĩnh, thứ bạn nói đối với bạn là đúng, còn điều tôi nói với tôi là đúng, tôi nói bạn quá hiếu chiến trong các tranh luận, vì đọc cái post dài của bạn trên diễn đàn, tôi nghĩ không cần tranh luận với bạn thêm nữa. Chủ top lập ra cái topic này có thể muốn cô gái bị ném đá, còn tôi nếu có thể, tôi muốn dỡ hẳn tảng đá đè trên người Tôn Ngộ Không để ném vào chủ topic, thế nhé.
  5. kuhoang0512

    kuhoang0512 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/10/2010
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    681
    Câu này thấy chột dạ ah nghen! Đúng là trong một số vấn đề các chị thật tinh ý[:D]
  6. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bạn nói tôi khá nặng lời. Tôi cũng không hiểu từ đâu mà bạn nói tôi muốn xơ múi gì từ mối quan hệ này. Bạn thử nghĩ xem có thằng nào muốn lợi dụng con gái nhà người ta mà lại nói thẳng anh không muốn lấy em không? Cái sai lầm của tôi là chưa đủ quyết liệt để kết thúc mối quan hệ này.

    Còn bạn nói phụ nữ yếu đuối, mắc sai lầm do yếu đuối và cần người đàn ông che chở. Cũng có ý đúng, nhưng quan trọng là sai lầm đó có chấp nhận được không. Giả sử người yêu (chồng/vợ) của bạn đi nhà nghỉ với người khác, và nói với bạn chỉ là do yếu đuối thôi mà bạn vẫn chấp nhận được thì tôi phục bạn rồi.
  7. duc_vx

    duc_vx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2006
    Bài viết:
    298
    Đã được thích:
    0
    Bó tay với chủ thớt! Người như chủ thớt chắc thuộc diện hiếm có trên đời.
  8. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn hỏi rồi bạn tự trả lời rồi: bạn không chấp nhận. Thế bạn đưa lên diễn đàn với mục đích gì? Bạn cần tìm sự đồng cảm, sẻ chia hay sự thương hại từ mọi người.

    Tôi chỉ muốn hỏi bạn 2 câu:
    1. Bạn đã quan hệ ******** với cô này chưa?
    2. Bạn nói bạn yêu người ta nên mới còn lằng nhằng chưa dứt (hay không còn yêu nhưng còn tình cảm nên mới lằng nhằng chưa dứt) thì người ta bị nói như mọi người ở đây đang comment, bạn có vui hay không?

    Đừng đưa vấn đề Phụ nữ yếu đuối dễ sa ngã hay gì đó lên thành chủ đề, nói hẳn vào chủ đề chính đi. Tôi đương nhiên không chấp nhận, nhưng tôi cũng không mang họ ra giữa chợ để cho người đời ném đá họ. Tôi đã có tình cảm, là yêu, hoặc thương thì họ đã là điều đáng quý với tôi rồi, đến khi hết tình cảm, là hết. Còn vớt vát lại gì nữa khi mổ xẻ lại mọi chuyện.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Em chẳng biết Kim Lâu là gì luôn. Nhưng xung quanh em ai cũng nói chuyện cưới năm này là đẹp, năm kia là xấu. Bạn bè em cũng toàn chọn đúng năm đẹp để cưới chứ rất ít người cưới năm "xấu". Em chả hiểu nó có gì quan trọng, em chỉ đang khẳng định là nơi em sống (Hà Nội), môi trường của em (toàn những người có học, có thể tạm gọi là nhóm "trí thức" đi), ai cũng quan tâm tới chuyện cưới năm đẹp, năm "được tuổi." Thậm chí có những đôi chưa sẵn sàng cưới lắm nhưng vì 'được tuổi' nên cũng cố mà cưới cho...xong chuyện vì sợ để lâu thì...lỡ dở. Còn có những đôi muốn cưới lắm rồi nhưng chưa được năm đẹp nên cũng cố chờ thêm 1 năm.

    Em cũng thấy chuyện này quá ngớ ngẩn, nhưng thực tế em thấy là như thế.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Tâm lý của bác chủ thớt thì bt, ko có j mà lạ. Cũng như người ta nghiện ma túy ấy, biết là nó độc hại nhưng mà...nghiện rồi thì biết làm thế nào. :D Em có mấy người bạn, bình thường thì chúng nó cũng thông minh, sáng suốt, tỉnh táo nhưng dính vào chuyện tình cảm là mù quáng, biết người ta lăng nhăng/không thật lòng/tính tình không tốt/... mà vẫn cứ không dứt ra được. Thôi bác chủ thớt ạ, bác ko xác định gì với em này nữa thì chấm dứt đi, coi như là giải thoát cho bản thân mình và cho cô ta cơ hội với người khác (nếu cô ta đang muốn kết hôn). Vấn đề này quá đơn giản, chỉ là bác có quyết tâm hay không.
  10. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.869
    Đã được thích:
    710
    Vì em chưa cưới, nên chưa quan tâm. Khi nào chuẩn bị rục rịch, em không biết thì bố mẹ em sẽ biết hộ em. 1,3,6,8...
    Nghĩa là những năm tuổi đuôi là 1,3,6,8 tuổi âm thì ko cưới được( muốn cưới phải sau đông chí, hoặc phải làm lễ giải). 1(1,3,6,8) thì còn quá trẻ( 17 tuổi dương vẫn chưa đủ điều kiện kết hôn); 3(1,3,6,8) thì già rồi, lúc đó cứ có người để cưới là tốt, nên cũng ít quan tâm đến tuổi. Nói chung, thường chỉ xét ở tuỏi 2 thôi.
    Nói thật là, chị cũng mới biết cái này được khoảng 6 năm :))

Chia sẻ trang này