1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cáo này là người thế nào?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vohinh84930, 15/12/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vohinh84930

    vohinh84930 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Đúng! Có lẽ ko cần mổ xẻ xem ai đúng ai sai. Vì mọi cái quá rõ ràng mà. Cái mình cần là kiếm được động lực, quyết tâm để kết thúc mối quan hệ này. Những việc cần làm mình đều biết nhưng lại ko có đủ quyết tâm để thực hiện triệt để. Cứ thấy vẻ mặt cam chịu cuả cô ấy là lại mềm lòng. Nhiều lúc cũng bực mình, vì thấy mình thật yếu đuối
  2. old_movie

    old_movie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Biết thế thì tránh gặp mặt. Khó lắm ah :-?
  3. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Dạ, cám ơn chị đã cho em biết, he he. Bố mẹ em thì em thề là không hề quan tâm. Bố mẹ em rất ghét xem bói, rất ghét mê tín dù ở bất kỳ thể loại này (bất kỳ thể loại nào nhé). Cả gia đình em đều thế luôn, hì hì. Nhưng mà em cũng kệ thôi. Sau này mà bố mẹ chồng chỉ đạo ngày tháng năm thì chắc cũng theo cho yên chuyện thôi. :P Nhưng em thì thật sự ko quan tâm. :) Bao nhiêu người cưới năm đẹp ngày đẹp mà cuối cùng vẫn li dị ầm ầm đó thôi. :-" Chẳng có gì chứng mình cưới nhau năm đẹp thì hôn nhân sẽ hạnh phúc hoặc ngược lại cả. :P
  4. giaenhinthaya

    giaenhinthaya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Một phụ nữ có thể yêu 2 thằng đàn ông một lúc được hay không? hình như cô này vẫn đang còn yêu người tình cũ thì phải (theo em là không, nói 1 thằng đàn ông có thể yêu 2 người phụ nữ một lúc còn có chút hợp lý hehehe)
    Cưới một người không yêu mình mà yêu người khác có hạnh phúc không?
    Tình cảm nó làm lú lẫn cái đầu. Nhưng làm thằng đàn ông thì chớ để cảm xúc nó lấn át quá như vậy, phụ nữ họ mới thường như thế thôi.
  5. boy_da_gia_con_xau

    boy_da_gia_con_xau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    2.852
    Đã được thích:
    2
    Không phải ai cũng lí trí được như bạn và ....mình. Bạn thanh niên này thuộc loại mong manh, dễ vỡ mà.:-"[:D] Ví dụ như: Một chút nước mắt, một chút ỉ ôi, một tờ chát từ bác sĩ, một vài câu thề thốt như kiểu: "em và con sẽ mãi mãi đợi anh" Là bạn ấy đổ sụp à. [:P]
  6. so3ngo172

    so3ngo172 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2011
    Bài viết:
    563
    Đã được thích:
    148
    pó tay với cái thớt này, gái này mà còn 5 lần 7 lượt chia tay rồi quay lại, sớm muộn cũng mọc sừng dài hơn tê giác
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tóm lại là chủ topic là ng yếu đuối, đang bị lợi dung về mặt tình cảm. Người dưng ai có chút tgian thì che chở cho bạn ấy khỏi cái "yếu đuối" vô cùng cứng rắn và lạnh lùng của cô kia với. ;))

    @ Bạn hiếu chiến: Đừng có đi bày đặt nhận xét nhận định về kẻ khác rồi họ trình bày ý của họ thì lại tỏ vẻ thanh cao, như thể chính mình không hề hiếu chiến. Một người mà không hiếu chiến, thì đã chẳng nhận xét về ng khác thì được nhưng cong cớn cấm ng khác quote để trả lời, đã chẳng nói cho phỉ cái miệng mình rồi lại nhỏ nhẻ "chỉ nói vài lời rồi sẽ không nói nữa" làm gì, mà sẽ lẳng lặng ngay từ đầu. Một số người tưởng mình đẹp nên không tự nhìn thấy bản chất mình đâu, kể ra cũng khó cho bạn hiếu chiến thật. [:D]
  8. April16

    April16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bạn Anx, khi trả lời cmmt trên của bạn, thì tôi không nhận cũng tự làm cho mọi người thấy mình hiếu chiến. Đó cũng không phải là vấn đề. Bạn tranh luận trên diễn đàn này bao nhiêu năm, có những người không tiếp bạn trong topic của họ như thế nào, tôi không phải thành viên mới, tôi không phải trình bày thêm bạn hiếu chiến như thế nào nữa.
    Nếu bạn không tự nhận mình như vậy, thì ok, bạn không nhận
    Bạn dùng sự thẳng thắn đến cay nghiệt của mình để nhận định về người trong topic, thì người khác (ở đây là tôi) cũng có thể nhận định về bạn và chủ top. Tôi nói không muốn tranh luận với bạn, tôi cũng chỉ ra rằng tôi với bạn không cùng đối tượng chỉ trích, điều bạn nói có thể đúng với bạn, còn điều tôi nói là đúng với tôi. Tôi chỉ trích chủ top, tôi không chỉ trích bạn thêm (nếu bạn cho rằng từ hiếu chiến trong tranh luận là xấu) nên nói bạn đừng quote comment của tôi rồi lại giảng giải 1 bài rất dài không liên quan đến điều tôi đang muốn nói đến trong topic. Mà theo tôi hầu hết bạn toàn tranh luận theo kiểu bẻ nhỏ từ ngữ, câu chữ của người khác mà không tập trung vào vấn đề họ đang nói. Không phải ai cũng có khả năng ngôn ngữ tốt như bạn để nói lại bạn. Trong đó có tôi, nên tôi xin phép thua bạn, không tranh luận với bạn thêm về đối tượng bạn nói.

    @chủ top: cái cách bạn nói chuyện của mình trong cái top này, làm cho tôi thấy bạn thât đáng thương. Một người đàn ông đáng thương đến mức đem chuyện mình bị cắm sừng lên diễn đàn để giải toả. Chỉ đơn giản là giải toả, vì bạn nói bạn đã muốn chấm dứt, không cưới cô gái này thì nghĩa là bạn đã có quyết định cho mình. Bạn chưa dứt hẳn được người ta, thì bạn đem người ta lên đây cho mọi người sỉ vả người ta để tiếp thêm cho bạn sức mạnh bỏ ngưởi ta hẳn chứ gì?
    Bạn quá thảm đấy, hết yêu còn thương. Không yêu người ta nữa thì còn chút thương với nhau ở cạnh nhau được ngày nào thì hay ngày đó. Đến một ngày cả thương cũng không còn thì thôi. Ở đời chỉ có con cái nợ cha mẹ, chứ ng dưng hết thương thì làm gì có ai nợ ai? Sao tự nhiên coi 1 cô gái là nợ của mình rồi kêu không biết sao mà dứt được?
  9. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Rõ rành rành là tự bạn April không nhận thấy bạn ấy hiếu chiến trong khi rất biết đi dán nhãn ấy cho mọi người. Chỉ cần bị động đến là đã thể hiện bản chất ngay. ;)) Thôi, đừng có đi chê chính bản thân mình, bạn ạ. Cắn nhầm lưỡi thì chết đấy. (Cá nhân tôi không chê ai hiếu chiến đâu, tôi chỉ chê thói chơi bẩn và thói tự quên soi gương thôi.) Bạn cứ tiếp tục đi hiếu chiến khoe khoang với mọi ng là từng thấy này kia về tôi đi. (Làm như những ng có những lúc này lúc khác đồng ý quan điểm của tôi thì họ mù nên bạn phải trình bày với họ về điều bạn cho là họ chưa từng thấy ấy. ;))) Sẵn tiện bạn là thành viên cũ thì bạn vui lòng thấy luôn những PM chửi thề những cái chủ topic mà bạn nói gửi cho tôi kèm lời vu khống của họ ở topic dính là tôi khóa họ vì ghét họ nhé. (Không có chứng cứ thì đành tính là vu khống. ;))) Bạn thấy hơi bị ít, nhưng quan điểm thì khá nhiều. Bạn chỉ trích ng khác hiếu chiến, nhưng tính hiếu chiến của bạn chỉ qua 2 post là rõ. :x

    Nhờ từ ngữ của bạn April mà tôi mới viết đc 1 câu (tôi) tâm đắc về bạn chủ topic và tình huống này đấy: Chủ topic bị cô người yêu đem cái "yếu đuối" giả hiệu ra trấn át. Người có lòng thì nên che chở chủ topic khỏi cái thủ thuật đó. :)>-

    @ Chủ topic: Đừng nghĩ phụ nữ ai ai cũng yếu đuối. Chỉ những ng mạnh mẽ và khôn ngoan (khôn lỏi, lọc lõi, tinh khôn...tùy tính từ) mới có khả năng quật ngã đàn ông bằng cái "yếu đuối" của họ.
  10. tony_nam

    tony_nam Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/12/2011
    Bài viết:
    18.279
    Đã được thích:
    230
    con cáo này thành tinh rồi bác à. theo em bác lấy nó thì ko biết mọc sừng trên đầu lúc nào ko hay. nên bỏ . mình con nhiều người để chọn mà .

Chia sẻ trang này