1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cáo này làm mình thấy ức chế quá!!! Các bác vào tư vấn giùm cái!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrDenim, 02/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MrDenim

    MrDenim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Con cáo này làm mình thấy ức chế quá!!! Các bác vào tư vấn giùm cái!!!

    Sáng nay đẹp trời, e hứng lên vác hoa đến nhà cáo( cáo ở trọ tầng 2). Bình thường 7 giờ rưỡi là cáo fải dậy đi học. e đứng đợi dưới nhà khoảng tiếng rưỡi ko thấy cáo đi học. Gọi điện cáo bảo hôm nay được nghỉ. E bảo là có người đang đợi cáo ở dưới thì cáo bảo e mệt lắm, mà lúc ấy cô chủ nhà đang ở đấy đi thu tiền các phòng. Thế là e liều, vác hoa lên tận phòng. Gõ cửa, cáo mở cửa mắt nhắm mắt mở(
  2. quocdat1512

    quocdat1512 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Thế chú ức chế cái gì???
    Bó hoa à? Mang về tặng em khác.
  3. iury13

    iury13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    0
    ô hô, thế ức chế cái jì và tư vấn cái gì bác ơi? như chuyện đùa
  4. interyl

    interyl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2007
    Bài viết:
    2.306
    Đã được thích:
    1
    chảng hiểu bác định nhờ tư vấn cái j nữa
  5. NgheoNenKhoc

    NgheoNenKhoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Đọc buồn cuời quá, chú chắc phải thuộc dạng gà sữa, gà mới nở
    Mọi cái chú làm đều sai lầm , từ thời điểm tặng hoa, cách tặng là gọi điện, đến chạy lên fòng gõ cửa sau khi nó bảo ko xuống, rồi cả thái độ ức chế này nữa, sai hết
    Bảo sao gái nó thế kia
  6. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ông này thuộc mẫu "công tử bột", khi người khác ko đáp lại như ý mình thì giận dỗi
    Gái nó vừa ngủ dậy, lại đang mệt (dung nhan đang ở tình trạng "min") mà vẫn chịu ra tiếp ông là quá lịch sự roài, chưa tặng cho cái dép tổ ong vào má là còn may
  7. hipdamgianho

    hipdamgianho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Pó ku với chú này. ức chế quái gì thế. Lâu lâu có mấy ku hài vãi chưởng vào mua vui cho thiên hạ. Cứ tưởng mình là bố của gái nên muốn gái phải theo ý mình.
  8. NhacMatQuan

    NhacMatQuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Các chú éo hiểu gì cả, chủ Topic nó đang để ngoặc đơn kia kìa. Chắc chưa post xong.
    Èo mịa, để anh nhắm mắt tưởng tượng kể tiếp nhé :
    " Sáng nay đẹp trời, e hứng lên vác hoa đến nhà cáo( cáo ở trọ tầng 2). Bình thường 7 giờ rưỡi là cáo fải dậy đi học. e đứng đợi dưới nhà khoảng tiếng rưỡi ko thấy cáo đi học. Gọi điện cáo bảo hôm nay được nghỉ. E bảo là có người đang đợi cáo ở dưới thì cáo bảo e mệt lắm, mà lúc ấy cô chủ nhà đang ở đấy đi thu tiền các phòng. Thế là e liều, vác hoa lên tận phòng. Gõ cửa, cáo mở cửa mắt nhắm mắt mở(
    ...( tiếp)
    Thấy em, cáo quay ngoắt vào trong, đóng sầm cửa. Nhưng em vẫn kịp tia thấy trong phòng cáo chăn chiếu bừa bộn trên giường, có đôi giày đàn ông ở chân giường nữa.)
    Đúng chưa chủ Topic ? Thế mới ức chế chứ nhỉ ?
  9. tonkhai

    tonkhai Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có Nhạc mất quần nguỵ công tử bang chủ Hoa Sơn kiếm phái mới đủ bản lĩnh thấy cái key trong đống bầy nhầy.kính phục
  10. ZETA_AS1012

    ZETA_AS1012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bác chủ thớt, ức chế chưa giải toả được j đã bị dân tình vào ném đá vỡ đầu. . Bác vào mà thanh minh thanh nga đi chứ, hay đang ở xanh pôn rồi :D

Chia sẻ trang này