1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Cáo này nó đang nghĩ cái gì đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Con Cáo này nó đang nghĩ cái gì đây ạ

    Em phải nói là lúc này không phải Gà mà là siêu Gà.
    Em phải nói luôn ngay từ đầu là em trả nghĩ gì yêu áy gì đâu đấy.
    Cáo ở trong Nam em ngoài Bắc.Em quen con Cáo này qua chat và đến bây giờ cũng gần năm ruỡi hai năm thì phải,sau rất nhiều lần thăng trầm nhiều lần bảo xoá nick nhau đi không chát nữa nhưng thế quái nào lại nói chuyện với nhau đến bây giờ có có yên ổn hơn rồi.Nó ít hơn em hai tuổi ,bây giờ đang thực tập tại một toà soạn báo và nó khá thông minh đấy.
    Em biết mặt Cáo và Cáo cũng đã biết mặt em,tình cờ thế nào nó biết được số phone của em nên bọn hay nhắn tin gần như đến tầm tầm tối là nhắn tin cho em và không thì nháy máy.Em cố dãn lần nhắn ra vì ít nó mới thích và chất lượng.Mới gần đây nhất là Cáo đã hai lần gọi điện trực tiếp cho em hỏi thăm tình hình em nghe giọng rất ngọt ngào.
    Nhưng đặc biệt thế này là em đang rất phân vân,mỗi lần chát thì y như rằng nó thế nào ấy ạ như là cãi nhau ấy,em biết vậy luôn cho nó phần thắng.Chát thì nhấm nha nhấm nhẳng ấy,như kiểu không thèm quan tâm đến em ấy.Hỏi cái cũng không nói cứ vặn vẹo em sao thế này sao thế kia.Mỗi lần dở chứng hoặc có chuyện gì là nhắn tin cho em luôn ,lúc chuyện ở toà soạn thế nào lúc thì nó bi điên ra làm sao.
    Con Cáo này khá hiểu em,tức là em vừa nói ra nó có thể đoán em nghĩ gì nhiều lúc móc họng em nên rất tức,nên hồi trước định xóa nick mấy lần rồi nhưng có lần lúc thì nó gọi lại trước lúc là em.
    Nói thực sự là em cũng thích con Cáo nàynhưng em xác định rồi gần nhau chưa ăn ai mà xa tít mù ,nên em luôn xác định trong đầu là bạn bè thôi.
    Lần gần nhất hôm qua nó gọi điện cho em ,hỏi thăm tình hình sao bị ốm,trong khi đó lúc nói chuyện thì rất ngọt ngào nhu Miu con ấy ạ
    Nên cuối cùng là em chả hiểu cái gì cả lúc chát với gọi điện thoại là như thế nào nữa
  2. xautraitieutu

    xautraitieutu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    1.741
    Đã được thích:
    0
    Tất cả đều qua chát, điện thoại, nên chẳng có thể nói đoược gì. Cứ phiải là giáp mặt, tiếp xúc và cùng xử lý tình huống nào đó mới gì được.
  3. 7miles

    7miles Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    900
    Đã được thích:
    0
    "Nó" đang thăm dò.
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Con cáo này sinh năm 85 học báo chí,em cũng muốn vi vu vào trong Nam chơi một chuyến nhưng chưa có đủ xèng
    Nhiều lúc cứ nó nhấm nhẳng cũng ghét lắm như kiểu này này:hỏi để làm gì,biết để làm gì,sao lại hỏi nhiều lúc nghe ngứa tai lắm xong giả vờ không hỏi nữa thì nó lại bắt chuyện trước.Nó thỉng thoảng phang nhiều câu rất ngang tai ,có đôi lần nhắc nhở nên cũng đỡ hơn nhưng mà nói chuyện điện thoại thì rất ngoan ngãn ỏn ẻn nghe thích lắm ạ,đúng là giọng con gái có khác nghe yêu không chịu được.

    Có một lần em với nó cùng chơi kiểu đoán lựa chọn về tiền tài,bạn bè sự nghiệp có khoang7 câu thì em với nó dự đoán giống nhau hoàn toàn.
  5. satthuaoden611

    satthuaoden611 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    "nó" có tính cách khác thường
  6. tonicb

    tonicb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    "Ngấm đo?n" rô?i. Đo?n xa co?n ngấm vậy ý ma? đo?n gâ?n chắc đi sớm hơn rô?i!
  7. kadichu

    kadichu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    517
    Đã được thích:
    0
    Chỉ một lời khuyên theo kinh nghiệm : Tránh xa đám con gái học và làm báo chí. Hội này không có điểm dừng về tiêu chuẩn của đàn ông. Cậu sớm ăn bánh vẽ thôi kakaka
    Thống kê vỉa hè, hơn 50% nữ nhà báo đã bỏ chồng ( kể cả bị chống bỏ )
  8. NhuMay_NhuMua

    NhuMay_NhuMua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2005
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    1
    Gớm...giả vờ cấm cảu nhấm nhẳng về sau cũng thừa nhận là thích. Mật ngọt chết ruồi cấm có sai bao giờ.Thôi kệ xa là việc của xa, quan trọng là cái cảm giác của mình nó vui ý . Tớ thích cảm giác hơn là cứ yêu thẳng tuồn tuột
    Mà em gái kia tuổi con Trâu kém "bác" 2 tuổi thế nà "bác" nài tuổi Nhợn à. Trai Đinh Nhâm Quý có tài đấy
  9. micha

    micha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    con Cáo của mình cũng không thua gì con Cáo của bạn, khổ thân chúng ta lớn đầu còn bị trẻ con nó dụ khị. Con Cáo của tớ là gã trai . Rõ ràng chàng ta rất mực ma mãnh, và đôi chút trẻ con. Câu chuyện của mình cũng y chang như của bạn, mà hôm qua khi nói chuyện với hắn xong, mình đánh liều book vé để bay ra thăm hắn. Mình biết hắn không có chút gì hợp với mình, vì hắn trẻ con, hay hơn thua với mình, mac dù hắn rất lịch sự và nhã nhặn. Nhưng dù gì vẫn là trẻ con. mấy phen ignore nick của hắn nhưng mà có đươc đâu, rồi lại nhớ nhung phìền não và rồi cả 2 cùng ướt át tình cảm, xin tha thứ cho nhau, rồi lai huề. rồi lại chit chat và bất đồng quan điểm, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm rồi, và tôi nhường cho hắn đôi chút để hắn được lên gân. Nhưng dù sao đi nữa, mình biết mình đã mê cái vẻ lịch thịêp và lễ phép đó, cả cái trẻ con lẫn ngu ngu nữa ( hic. vì hắn cứ thích trêu tức tớ, và làm ra cái vẻ chả biết tớ nói gì)
    Nhưng mà tôi quyết tâm sẽ gặp lại hắn tuần sau. Đã lâu rồi không gặp. Nhớ hắn quá!
    Được micha sửa chữa / chuyển vào 09:05 ngày 16/07/2006
  10. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Không,bọn em không có kiểu uớt át xin tha thiếc gì đâu nhá.
    Nghĩ chỉ điện thoại hay chát chít vớ vẩn thì cũng chả đâu vào đâu cả ,cũng muốn vào Nam chơi tiện thể thăm nó luôn nó sẵn sàng làm hướng dẫn viên luôn.
    Trong lúc chat em cũng hơi trẻ con thật,vui vẻ một tí nhưng như vậy cho đỡ nhàm.Nhiều lúc bất đồng quan điểm xong lại thôi.
    @micha:sao nghe cái giọng của bạn giống nó thế không biết .

Chia sẻ trang này