1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Cáo này nó đang nghĩ cái gì đây ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi A_li_bo_bo, 15/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, đáng nhẽ con cáo của bạn phải là con mèo, còn bạn chủ topic phải là con chuột chớ nhể. Con mèo nó đang vờn vờn, nhờn nhờn con chuột lừ đừ đóa. . Nói chung là iem thích cái việc gặp mặt trực tiếp hơn, chớ trên mạng thì cứ ai cũng là đẹp, là thông minh, là nói chuyện hay tất ... còn bên ngòai thì chưa chắc à nha .
    Nói 1 ví dụ là con bạn em nóa và 1 thằng cha iu nhau trên mạng, gớm, tình đầu ý hợp vãi. Hai đứa rất hay tự dưng thốt lên cùng 1 câu y hệt, ròai hiểu nhau phải nói là "tao đi guốc trong bụng mầy" . Ròai suốt ngày điện thoại, nhắn tin, nhớ nhớ mong mong, chat chit tới 5,7 tiếng, blah blah , tình củm vãi. Thế gòy sau vài tháng "iu nhau", hắn nói là thực ra hắn đã cóa bạn gái từ lâu, dưng chán cơm thèm phở , đổi món, xong giờ lại trung thành với cơm. . Đóa, sự thật quá ư là trần trụi , cho nên iem thấy bác cứ từ từ gòy khoai sẽ nhừ . Chả đi đâu phải vội, em ý vờn mình, mình cũng lừ đừ vờn lại xem. ... Gặp mặt có khi còn chả ăn ai, nữa là qua chat chỉ là câu chữ, bao giờ chả đẹp. Hị hị , Iem là iem vẫn cứ phải gặp đã, gòy tính típ.
  2. dungmk

    dungmk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Công nhận gái Saigon nghe giọng dễ thương thật
    Thấy vui thì chơi , buồn thì nghỉ , có gì đâu .
    Yêu thử đi , hay phết đấy
    Mỗi tội xa quá , đi về tốn xèng , nhỉ
  3. Dante_from_hell

    Dante_from_hell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2006
    Bài viết:
    1.311
    Đã được thích:
    0
    con gái SG ăn nói mạnh mồm lắm :-ss, mình thì mình vẫn thích con gái HN hơn :D.
    nway, em thì em ko tin lắm vào chiện yêu onl, cứ phải bắt tận tay day tận mặt thì mới tin được. Đúng như bác rì nói, cứ "từ từ rồi khoai sẽ nhừ"
  4. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Hai bác dungmk và dante form hell nói đúng đấy ạ
    Type xong bài này định gọi điện cho con Cáo đây ạ,dù sao nó quan tâm đến mình thì mình cũng quan tấm đến nó chứ.Em cũng hiểu chả đâu đâu vào đâu nhưng tính em thích quan hệ ngoại giao.
  5. khanhGT

    khanhGT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    1.039
    Đã được thích:
    0
    chat và điện thoại ko giải quyết đc vấn đề gì, chỉ khi nào gặp mặt nhau nhìn vào mắt nhau + qua cách giao tiếp mới biết rõ đc
    Cái hoàn cảnh của bác em trải qua 1 lần và cạch
  6. leo_queen_8x

    leo_queen_8x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2006
    Bài viết:
    2.361
    Đã được thích:
    0
    Con gái nó thế mà, Mí lại em ý sinh năm 85 thì cũng không người nhớn lắm.
    Nhưng suy từ chuyện mình ra, tớ thỉnh thỏang cũng hay cái kiểu nhấm nhẳng ý. Thứ nhất là để người ta hỏi han "ui hôm nay em sao thế, mệt à", rồi người ta dỗ dành, hị hị. Con gái mà, thích được vuốt ve chiều chuộng lắm. Có lẽ ấy fải học cách của ấy nhà tớ: chuyển sự chú ý sang một topic khác, hấp dẫn hơn, đảm bảo nàng quên ngay là đang giả vờ dỗi, hí hí.
    Còn chuyện yêu onl thì tớ cũng có thấy, hưm, điển hình là tớ. Và cho đến bây giờ thấy cái onl của mình đấy vẫn ổn ổn. Và luôn wish to see his online status. Nhiều khi tớ thấy online nói được nhiều điều hơn ngòi đối diện nhau ý chứ. Nhưng mà cũng không fải là cứ mọi thứ online đều đẹp như bạn gì trên đây nói. Vì nếu bản thân tâm hồn con người ý không đẹp thì làm sao mà có những câu nói, câu fa trò làm người kia cảm thấy vui được, nhỉ.
  7. A_li_bo_bo

    A_li_bo_bo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    3.033
    Đã được thích:
    0
    Đúng như hôm qua gọi điện cho nó,nó bảo là đang type bài vào máy tính ,bọn em nói chuyện linh tinh trên trời dưới đất xong thỉnh thoảng sướng cười hớ..hớ ấy ạ,tuyệt nhiên không có câu nào ngang tai cả mà hình như nó biết chỗ này hay sao ấy nó nói bóng nói gió.
    Đúng như bác gì ở trên nói,nó cũng đã book vé ra hà nội ngay tháng 7 này rồi nhưng lại thôi vào Tây nguyên viết bài
    Được a_li_bo_bo sửa chữa / chuyển vào 19:06 ngày 17/07/2006
  8. micha

    micha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    hôm qua cáo con đấy báo cho tớ biết hôm nay hẳn sẽ về SG, hắn hẹn 10h đêm khi hắn ve den nha se sang nhà tớ, nhưng tớ quyết định không gặp nữa, cho đi tàu bay giấy luôn, can tội cà chớn, hôm qua lúc anh chàng noi thế, tớ cả gan trong lúc tức cảnh si tình, đã bảo với hắn là: "uhm, về nhanh di, V nhớ C lắm" . Đang trong lúc tỏ tình, tớ chả thấy hắn trả lời, hỏi ra thi moi biết hắn đang tán tỉnh 1 em nhân viên của hắn. Khốn kiếp, đừng hòng ta tha cho lần nữa nhé !

Chia sẻ trang này