1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cáo và chùm nho !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Con cáo và chùm nho !

    Con cáo và chùm nho


    Thấy chùm nho mọng trên giàn

    Cáo tìm mọi cách hái ăn đỡ thèm

    Nhảy lên tụt xuống mấy phen

    Bực mình chẳng được,cáo bèn chê bôi:

    -Nho còn xanh quá đi thôi?
  2. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Một người nông dân quanh năm tay lấm chân bùn, sáng chỉ dám ăn mai hai nghìn đồng, mổi ngày chỉ dám hút thuốc baston hai nghìn đồng 1 gói. Bổng một ngày người nông dân kia trúng số độc đắc cặp 10 tờ. Ông ta kêu lên vì sung sướng. Với khoảng tiền như vậy bạn nghĩ ông ta sẽ làm gì ? Nếu giả dụ là bạn bạn sẽ làm gì ?
    u?c nguoidungthoi s?a vo 20:24 ngy 28/08/2006
  3. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Có vô vàn chuyện thú vị trong cuộc sống này, "con cáo và chùm nho" hay ngụy biện, đánh lừa chính bản thân mình Lắm chuyện cười đau hết cả ruột
    Sáng uống cafe, mua một tờ vé số. Hai nghìn đồng, vừa đủ cho 3 điếu thuốc lá. Chậc, nhỡ đâu may mắn lại trúng giải độc đắc, năm chục triệu chứ có bé bỏng, nhỏ nhoi gì đâu. Và có thể làm đủ chuyện với số tiền ấy...
    Chà, nhưng mình làm gì đầu tiên khi mình trúng số nhỉ ? Chợt nghĩ ngay đến mấy câu trả lời sáo rỗng hay nghe được trong những câu hỏi vấn đáp khi ai đó có được một số tiền lớn từ trên trời rơi xuống. Sẽ này nọ ni kia, nào là từ thiện, nào là khuyến học, nào là bảo vệ môi trường sinh thái... Thật là những tấm gương cao cả, những nghĩa cử đáng hoang nghênh từ những tấm lòng vàng. Thật tốt đẹp lắm thay ! Mà nghĩ cũng vô lý, có lẽ là số tiền mà một người bình thường có thể góp cho những cái lợi ích chung của xã hội chỉ khi người ta vô tình có được một số tiền lớn gấp bội ? Thôi được thế là tốt lắm rồi...
    Còn mình thì sao nhỉ ? Ăn chơi đập phá một trận hoành tráng ở một nơi nào đó phong cảnh đèm đẹp, hay là cho tất nó vào ngân hàng chờ cơ hội nhân nó lên vài lần, hoặc giả phóng tay sắm sửa một ít vật dụng hi-tech cho bản thân... Suy nghĩ mãi mà cũng chưa quyết định được mình sẽ làm gì với giải thưởng tưởng tượng của ngày mai !
    Đến ngày mai thì thiếu điều cái ngày trong tờ vé số cũng trật lất Giời, chậc lưỡi thôi thì có trúng cũng phải đóng thuế 10%; 5 triệu lận, mà với 5 triệu có thể mua được bao nhiêu thứ, tiếc lắm... Thôi thì không trúng cũng chẳng sao, đỡ ngồi mà tiếc ngẩn ngơ 5 triệu !
    u?c xml_q84 s?a vo 00:08 ngy 29/08/2006
  4. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đặt trường hợp M là người nông dân (( Suy nghĩ chất phác và giản dị của 1 người chân lấm tay bùn , quanh năm đầu tắt mặt tối )) thì M sẽ làm như sau (. 10 tờ trúng độc đắc khoảng bao nhiêu nhỉ ? Được khoảng 100 triệu không ? )
    - Sắm sửa , tân trang các vật dụng cần thiết trong nhà cho bà ấy (( vợ lão nông )) đỡ vất vả .
    - Mua một chiếc xe đạp điện . Già rồi làm sao đọ sức với bọn thanh niên mà bon chen lấy cái bằng lái xe cho được . Đi xe đạp điện vừa an toàn , vừa khỏi bị mấy chú CA hỏi thăm vừa lấy le với bà con lối xóm Tiện cả đôi đường , nhỉ ?
    - Mua cho bà ấy vài bộ thời trang tân thời , Quanh năm độc mỗi cái áo cánh và quần đen kể cũng tội cho bả . Ze` làm dâu mấy chục năm rồi có mua cho bả cái gì ngon lành đâu .
    - Dẫn mấy đứa cháu ra nhà sách trung tâm mua cho mỗi đứa một chiếc máy bay , or xe tăng , or con búp bê biết khóc biết cười . Tội nghiệp ! Thấy cháu người ta pằng chíu , gấu bông gấu biếc . cháu mình quanh năm đánh bạn với mấy con trâu , phận làm ông thâý cũng xót xa lắm chớ .
    -Kêu tất cả con trai con gái , dâu rể nội ngoại .. cho mỗi đứa vài triệu tăng thêm vốn làm ăn sắm sửa trong nha` .
    - Còn lại bao nhiêu , đem gởi ngân hàng 2 zợ chồng hưởng già .
    Xong !!! 100 triệu

  5. cuorknia

    cuorknia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2006
    Bài viết:
    419
    Đã được thích:
    0
    @xờ mờ lờ : vé số trong Nam bữa ni lên 5000đ/tờ rồi đó, chẳng còn cái giá "hữu nghị" như trước nữa đâu. Xăng lên, thuốc lên, tùm lum thứ lên, đời sống dân mình chưa lên nhưng vé số kiến thiết nước nhà cũng phải lên, hichic.
    @nguoidungthoi : nông dân chân lấm tay bùn ít người chịu bỏ ra 2 ngàn ăn sáng lắm bác ạ!Mét gì ở nhà nấu nồi cơm ăn cho chắc bụng ko chịu mà bỏ 2 ngàn ăn sớm mai chớ. Đó là chưa kể hổng ai chịu bỏ ra 20.000đ (giá cũ) để mà mua 10 tờ vé số đâu, bà lão ở nhà mà biết hoang vậy bả nhằn chết đó.
    @be_lak : bé ko thấy xml kiu là trúng độc đắc được 50 triệu sao. Cặp 10 là nửa tỷ bạc lận đó em, chứ 100 triệu chia như em thì hổng còn lại bao nhiêu để dưỡng già đâu. Với lại nông dân mình chẳng mấy người gởi tiền trong ngân hàng đâu. Thấy cái ngân hàng là ngán rồi, làm sao mà gởi nữa.
  6. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi tại sao không mua sắm ? Tại sao không chi tiêu cho những yêu cầu thoả đáng của mình ? Tại sao không chia sẽ cùng người thân ? Đúng không các bạn ?
    Khi chúng ta làm ra đồng tiền trên đôi tay và khối óc với bao vất vả và khó khăn. Vô tình những sự khó khăn vất vả đó lại nhắc nhở chúng ta trong cách chi tiêu hợp lý hơn và quản lí được sự chi tiêu của chúng ta. Ở đây đùng một cái một số lượng tiền quá lớn đến với ta sẽ làm chúng ta không điều khiển được chi tiêu và chúng ta sẽ có xu hướng chuyển sang hưởng thụ nó. Cũng đúng thôi có tiền để làm gì mà không cho bản thân sung sướng chớ. Và vô tình những chi tiêu ấy và khoảng tiền lớn ấy lại hướng chúng ta vào con đường tiêu hoang phí và ăn chơi xoa đoạ lúc nào không biết. Cái chính là chúng ta không đủ khả năng quản lí hợp lí một lượng tiền lớn đến với chúng ta bất ngờ thôi. Cái này là con người ai cũng sẽ gặp thôi. Cái gương trước mặt là Ông Dũng với PMU18.
    Thân ái.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 10:38 ngy 30/08/2006
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Con cắn rơm cắn điếu thuốc con lạy các cụ, các cụ biến đổi cái này của em trở thành dạng "Nếu trúng số thì các bạn sẽ làm gì ?" mất rồi ạ Lạy các cụ
    Thêm một chuyện "cáo nho" :
    Chiều hôm qua cơ quan cúp điện đột ngột, tầm gần cuối giờ, thế là nghỉ sớm. Về nhà cũng chẳng có tí điện nào để khởi động cái PC yêu dấu để xem xét tình hình nhà mình. Thế là tếch thẳng qua quán net, may là không cắt toàn thành phố. Dân nghiện như mình nếu không vào được net thì sao nhỉ ? không khéo đến bám lan can sông Hàn ngắm mây trời sông nước ấy nhể ? Mà cũng dễ thế lắm chứ !
    Lướt sơ qua, có ba bốn thành viên gì đó viết bài, đọc hết lại lang thang sang các box khác. Mãi cũng chán. Tự nhiên lại nhìn thấy có em xinh xinh đứng dậy trả tiền. Chà, ngồi quán net đôi khi cũng có cái thú vị hơn ở nhà . Em vừa lên ga phóng đi, ngay lập tức có chú nào đó ngồi bên cạnh mình đứng ngay dậy, chĩa sang phía đối diện: "Sao ? nick tao tia được chứ ? có thắng lợi gì hông?". Nói chung, cái trò nhìn trộm nick Y trong quán là thường và cũ mèm rồi, nhưng cũng khá đắc dụng.
    Sau một hồi đối đáp oang oang không ngại ngùng, chú kia trả lời bạn chú là em đó không được, chảnh chọe; đại thể là biết em đó lâu rồi, mặt mũi thế chứ tính tình tệ lắm, hơn nữa tướng đi hơi gù gù... Một lúc sau thì mình chẳng thấy em nớ xinh chỗ nào nữa. Chút nữa thì bật cười, cái kiểu tán không được thì chuyển sang nói này nói nọ này anh mày hiểu lắm... Óe, lúc trước hình như mình cũng thế này à ?
    Đời có lắm chuyện tương tự, bà con có chuyện nào hay hay, thâm thâm cho tui dòm với
  8. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Coi lại ngày tháng xem có lộn không và dò có nhầm đài không cái đã chớ chưa gì đã đòi hốt $$$ người ta rồi
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, mình tui khó nuôi cái chủ đề này quá
    Đã nghe mang máng ở đâu đó nội dung này:
    Chiếc chìa khóa
    Bạn có một chiếc chìa khóa, nó rất đẹp, màu vàng óng ánh (duy chỉ vàng thật hay xi thì không rõ ). Bạn rất thích nó, nhưng bạn không thể dùng nó để mở bất cứ cái ổ khóa nào Sau nhiều lần ngắm nghía, cầm lên đặt xuống, một thời gian, bạn thấy nó vô dụng; chán và toan vứt bỏ nó...
    Nhưng bạn không biết rằng, hoặc bạn nghĩ là bạn không biết rằng: Nó là chiếc chìa khóa vạn năng. Nó có thể mở được bất cứ một cái ổ khóa nào chỉ bằng một thao tác xoay đơn giản. Nhưng những cái ổ khóa, chúng từ chối chiếc chìa khóa của bạn. Vì đơn giản chúng nghĩ chiếc chìa này không phải dành cho chúng. Chúng cảm thấy xa lạ với chiếc chìa khóa, sợ hãi về tương lai của chúng, khi bí mật sau lần khóa được biết đến bởi một chiếc chìa - mà theo chúng là không phải dành cho riêng một cái ổ khóa nào cả !
  10. nguoidungthoi

    nguoidungthoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    Cáo ta không hái được nho. Nên chê nho xanh và bỏ đi. Cái bụng Cáo đói cồn cào một lúc một kêu gọi hơn, mà Cáo vẫn chưa tìm thấy cái zì khả dĩ để đưa vào bụng. Trời còn lúc còn về trưa, Cáo lê bước về phía trước và bắt đầu "vọng mai" ( Cái này Tào Tháo dùng đánh lừa để cứu quân của Ông ta ). Nó đâu biết rằng chùm nho kia là cơ hội duy nhất, một cơ hội ngọt ngào mà nó đã bỏ lở. Thói đời vẫn thế Cáo tiếp tục tiến về phía trước ... cứ tiến...cứ tiến...Và nói đã ngục xuống trong cơn đói khát và thầm nghĩ " Giá như ta cố hái chùm nho đó nhỉ ". Cuộc đời không có giá như và cũng chẵng có bụt hay tiên xuất hiện. Cho nó chết Con Cáo đáng ghét.
    u?c nguoidungthoi s?a vo 12:41 ngy 11/09/2006

Chia sẻ trang này