1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cáo và chùm nho !

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 28/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. be_lak

    be_lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/04/2005
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Thì ai biết đâu .. Đọc bài pác người dưng viết rồi sau đó theo mạch mu`h reply Hổng để ý pác xơ mờ lờ nói cái rì ...
    Cáo Nho ư ? Cuộc sống này thiếu gì ....
    Mới đây thôi , vài phút ... 1 đứa bạn cũ - Cha`! Nói cũ cho nó oai rứa thôi chớ gặp nhau vài lần ở lớp học thêm hồi xa lơ xa lắc , cái thời cứ lên lớp là nơm nớp sợ kiểm tra bài .. Chuyện !!
    - Chừ đang học chi đó ?
    -Trung cấp thôi .
    - đi làm chưa ?
    - chưa , đang xin việc làm . Ê , Nhớ bé Thi ko ? (( Bé Thi nào nhỉ ? )) Nó hình như đang học DT , Tin viễn thông . (( ừ , thì sao ? )) .. Chẳng biết học ra trường có xin đc việc làm ko , mà ta thấy cái kiểu đó làm sao xin cho đc. Chừ người ta tuyển người khó lắm (( Vậy sao ??? )) ... Đâu phải dễ . Hồi xưa ta cũng định học DT nhưng trường đó chẳng ra gì . ...ra trường cũng bị người ta đì ..(( Im lặng )) . Uổng tiền . Rứa chừ mi học gì ? ...
    - Cùng trường với Thi đó ..
    -a`a`...
    Đơn giản thôi bạn nhỉ ? Vậy đó !! Cáo Nho - Ăn ko được thì đạp đổ ., quay sang xỉa xói , chỉ trích .. Có quá lắm ko ? Trong khi mình cũng chẳng hơn ai - Những chuyện này đầy rẫy trong cuộc sống .
    Tặc lưỡi !! Thôi thì , đời nó vậy . Trách chi ai ?

  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hehe , cái này ở đâu á , tự nhiên vào topic này lại đột xuất chui ra , chả bít có liên quan gì không

    Con ếch ngồi bên bờ suối .Con bò cạp đến gần và nói :" Anh bạn ếch thân mến ơi , hãy chở tôi qua bờ sông ; tôi là bò cạp nên không biết bơi " .
    Ếch nhìn bò cạp , trả lời :" Nhưng anh là bò cạp , mà bò cạp thì thường chích ếch "
    "Tại sao tôi lại chích ếch, tôi muốn qua bờ sông kia mà " , bò cạp nói .
    "Thôi được , tôi sẽ chở anh đi " , ếch ta trả lời .
    Mới đi được nửa đường thì bò cạp chích ếch .Ếch oằn lưng , đau quá , và trước khi trút hơi thở cuối cùng , nó nói :" Sao anh lại làm thế ?"
    "Bởi vì ta là bò cạp mà bò cạp thường hay chích ếch " , bò cạp trả lời .

Chia sẻ trang này