1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chả lấy người giống bố đâu!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi conaibendoi, 05/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Anh vẫn giữ lời hứa khi về uống rượu với bố em
  2. 666666666

    666666666 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    bài bạn viết hay quá, đọc cảm động quá
  3. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    con cũng chẳng lấy người như bố đâu
    con yêu bố nhiều hơn mọi thứ trên đời
    con yêu bố nhiều hơn mọi người trên đời
    con hạnh phúc vì được làm con của bố
    nhưng con lại sợ lỡ sau này lấy một người như bố
    và yêu người ấy nhiều như con yêu bố
    liệu con có vượt qua được nếu bị đánh mất lòng tin k?
  4. Sugar_ray

    Sugar_ray Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    0
    5 sao cho chủ Topic và 5 sao cho Mimonere. Mình thích cái Topic này quá
  5. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    hơ hơ sao bac nhanh chân thế.
    thôi thì bác chủ topic cho em đặt một hòn gạch sau bác daigai vậy
    chậc bác làm em nhớ đến : " phải lấy người như ...em " mất rồi
  6. how_do_i_live

    how_do_i_live Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Bạn chú topic và Mimo viết hay thật. Đọc xong tớ thấy thèm đc như các bạn quá. Từ lúc 6t đến giờ, tớ chưa bao h đc ba chăm sóc, mặc dù ba tớ còn sống. Đc như các bạn 1 ngày thôi tớ cũng mừng
  7. Moonlightsn

    Moonlightsn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2007
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    Giờ đây, tim Bố không bao giờ đập lại nữa, mãi mãi, nhưng máu con vẫn chảy, chảy cuộn trào hơn bao giờ hết, bởi máu con phải chảy cho cả phần của Bố nữa. Chỉ cần máu của con còn chảy, thì Bố mãi còn sống trong trái tim con!
  8. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Vì con là con của bố.
    Con mang trong mình dòng máu của bố.
    Con mang trong mình niềm tự hào, niềm tin mà bố gửi gắm vào con.
    Con phải sống, phải vươn lên .... bởi vì con là con của bố!
  9. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Bài viết hay thật ấy.
  10. NuhoangPencak

    NuhoangPencak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    2.427
    Đã được thích:
    0
    Em đã khóc rồi chị ạ...
    Tưởng chừng em đã có thể kiên cường ... nhưng đọc những điều chị viết, em lại thấy em là đứa con có tội! Chị ơi ... em là đứa con có tội!
    " Ba lạy con nhé!"
    "Ba lạy con gái ba nhé!"
    "Ba lạy con đây này!"
    "Ba lạy Hiền của ba này!"
    ...
    Có đứa con nào lại để ba mình chắp tay lạy sống như em không hả chị?...
    Có đứa con nào lại lạnh lùng như em không hả chị?...
    Có đứa con nào mà suốt 10 năm không một lần gọi tiếng "Ba", chối từ mọi chăm sóc ... Chối từ cả những bài học mà ba đã đánh đổi, bằng tuổi tác, bằng danh dự, bằng cuộc đời, để dạy cho em... Em đã chối từ.
    Ba vẫn mỉm cười, cười hiền hoà.
    Chị ạ
    Em không coi trọng cái hạnh phúc em đã có... và để tuột mất ... em tuột mất ba ... vào 1 ngày hôm qua. Em đã mất ba vào một ngày hôm qua ...
    Ngày hôm qua ...
    Cái ngày trước ngày hôm qua, em bỏ ba bơ vơ giữa đường tự đi tìm mua chiếc USB, em quay xe để kịp đi dự triển lãm Gốm sứ Nhật Bản...
    Buổi trưa định mệnh ... của ngày hôm qua ...
    Em đâu biết ... quay xe đi, chào ba lần ấy .... lại là lần chào cuối cùng ...
    Em đâu biết ... cười với ba lần ấy ... lại là lần cười với ba lần cuối cùng ...
    Hơn 30 ngày em sống trong hờn dỗi.
    Em hờn dỗi ai?
    Em dỗi hờn 1 người đang nằm dưới đất.
    Em dỗi hờn 1 người đã khuất...
    Mẹ chỉ cho em mộ ba.
    Tấm bia này, chị ơi.
    Tên ba đây.
    Ngày sinh này.
    Ngày mất.
    Trời ơi. Ba ra đi ngay sau ngày em chào ba lần cuối. Ba ra đi ngay sau ngày em bỏ rơi ba giữa con đường Khâm Thiên tấp nập ...
    Em đã bứt đám cỏ trên nấm mộ ấy. Em bới tìm ba. Em gào khóc gọi ba. Chị ơi, em đã làm những gì mà em có thể làm ... chỉ để níu kéo lại ngày hôm qua ... kéo ba về với em ... Nhưng em bất lực.
    Suốt 1 năm, em cứ gọi hoài, số máy vẫn là không liên lạc được, mà em chẳng tin, vẫn đinh ninh, tất cả chỉ là đùa ... để sáng cứ tựa cửa chờ ba, để tin là ba sẽ tới hát cho em nghe, ba sẽ tới khoe em về những công trình ba trúng thầu, ba sẽ lại dạy em những bài học ba đánh đổi, ba sẽ lại ...
    16 tháng sau ngày ba đi, đứng nhìn nấm mộ ba, bàn tay em không còn cào bứt cỏ... đã biết vuốt ve đám cỏ, tưởng tượng như xoa cái bụng tròn béo của ba ... để ru ba yên nghỉ.
    Tết tới thắp hương cho ba, nhìn hình ba, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, vẫn bao dung và đa tình ... em không còn khóc khi nhìn ảnh ba, em không còn khóc khi nhìn nụ cười và ánh mắt của ba ...
    Nhưng ... em đã lại khóc rồi ...
    Thật nhiều, thật nhiều điều đang hiện về ... chị ơi, em là đứa con có tội!

Chia sẻ trang này