1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con CHAI bé Ly xin ra mắc bà con nè .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi daicathai, 20/01/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    con CHAI bé Ly xin ra mắc bà con nè .

    rất hân hạnh được ra mắc các cô các chú các bắc họ nhà gà .


    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    con Chai cũa bely@ mắt lổi trính tã nhiều quá .
    Trắc là phãi tuyễn thêm các cô bão mẩu, cô dáo giạy chẻ quá.
    Lang thang vùng viễn xứ.... Biết ngày về khi nao ???
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    mắc gì vậy ta? chẹp .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Thui mừ, ngừ ta đang ra mắc mà các bác cứ dào bắc lổi thì chết ngừ ta!
    Nhưng bely@ nì, có con trai mừ hông rữa hẻ?
    to tienhai@: ngừ ta mắc gì kệ ngừ ta!
    Nếu tui chết hãy cho tui được xuống địa ngục!!!
    Invisible-BodyGuard of the one-everybody-knows-who-she-is!!!!
  5. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Trời ơi, đọc thấy kì cục khó hiểu quá.
    Nhân tiện nói luôn. Chúng ta không nên cố tình viết sai chính tả nhiều, làm như thế rồi đến lúc nó sẽ thành thói quen và quên luôn chữ đúng phải viết như thế nào. Mai mốt viết đơn xin việc làm hay phải làm những đơn từ hành chính mà viết như thế thì người ta sẽ từ chối gấp. Thêm vào đó trong này có thể có nhiều em học sinh lớp 11, 12 vào đọc, đọc xong rồi chúng nó viết như vậy khi thi tốt nghiệp môn văn người ta cho điểm liệt thì tội nghiệp lắm.
    DON'T GO BY ANY OPINION, DO AS YOU THINK BEST!!
  6. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    thì thế mới nói !!!
    Nhưng đôi khi cũng muốn loãng moạn lắm , tết mà
    daicathai@ có tài gì đặc biệt thì giới thiệu đi, Đừng nói là có khả năng viết sai chính tả nghen !!!
    [blue]
    Xuân ơi Xuân đã về !!!
    Có nổi vui nào vui hơn ngày Xuân đến !!!
    [/blue][/size=4]
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mama nó, tui muh biết tu có con chai tui chít liền , thèng này thèng nèo tui hỏng piếc.....
    to husbands; con của lão nào ra nhận cho tui biết dzới chứ ko làm sao tui biết con của lão nào đâu nè ...( hix khổ cho cái tội lắm chồng ... mai mốt phải đánh số các lão mới được )
     
    rồi từ đây! bên em nhé anh của em, em xin hứa chỉ yêu mình anh, bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho anh.......
  8. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc ặc khổ quá àh , bà con cứ bét lỗi em chai oài àh , nhất la bà TANIT chơi gì mà kì cục quá àh , vậy mà mama nỡ làm thinh hông sán cho tanit một bạt tay làm qua nhân dịp tết đến , hix hix hix hix làm con chai của mother phải bị ham quan , tội nghịp chưa .
    nói thì nói vậy thôi , biệt tài của daicathai là đi chơi , ăn hàng , nhiều chuyện , hì hì hì hì , bà con thông cũm nghen .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hahaha... tanit được lên chức Bà rùi!!!
    Không Thể Có Những Tình Yêu Vĩnh Cửu,
    Mà Chỉ Có Những Giây Phút Vĩnh Cửu Của Tình Yêu.
    I'm still invisible bodyguard of the one everybody knows who she is
  10. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    ai biểu TANIT là BD chi nà
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     

Chia sẻ trang này