1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

con CHAI bé Ly xin ra mắc bà con nè .

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi daicathai, 20/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    một lần nữa con chai Má Ly xin ra mét bà con các chú céc béc.
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  2. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Không ngờ bely xinh xắn, dễ thương, nhanh nhẹn nói chuyện lưng tưng, vui vẻ thế mà lại có một thằng con chai (lỳ) bá láp bá xàm như thế này nhỉ.
    Lần trước nó ra "mắc" mọi người dính hết vào lưới rồi, hôm nay nói lại ra "mét" nữa, chắc thằng cu này tính lấy thước đo để xem nên làm thịt bao nhiêu là vừa đây mà.
    Ngẫm mà thấy đáng thương cho bely, nhưng cũng lại tội nghiệp cho cu Thái dúi này, hết thời rồi đâm đầu vô bà béLy gọi là Mẹ
    Biết làm vui lòng là biết cách gạt gẫm.
  3. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Pó tay rùi , công nhận ku Thái này thông minh đấy chứ , nhận Bely làm mẹ để được bảo kê ấy mà .
    EVERYDAY I LOVE YOU ......
  4. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    hông có chuyện này đâu àh nha!
    ông anh này không biết tui và mami LyLy@tieutho có mối quan hệ khắn khích cỡ nào đâu nha,thời gian 3 năm đối với một số người có lẻ là quá ngắn nhưng so với tui và mami LyLy thì tình cảm như thế gọi là quá dài gòi đây nhé , chứk hông phải đợi đến bây giờ mới dựa hơi đâu àh .
    Mà cũng phải thôi , trên giang hồ sống gió , mami LyLy là No1 gòi, đâu còn ai dám dịch lại nữa áh , ngay cả ông anh TANIT(có cái mẹt búng ra sữa),mami LyLy chỉ cần ........... hự hự .......tiêu ngây .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     
  5. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    tình sâu nghĩa nặng mà
    người phàn mắt thật như ông thì làm sao mà so sánh hay đánh giá được tình cũm hai mẹ con tui bấy lâu nai nà .
    Con chai xin ra mắc mẹ Ly .
     

Chia sẻ trang này