1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cháu Adam thật khó hiểu?????

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi ky_uc_tuoi_tho, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ky_uc_tuoi_tho

    ky_uc_tuoi_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2003
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Con cháu Adam thật khó hiểu?????

    Adam hỡi, vì sao ngài lại có những hậu duệ vô vô cùng khó hiểu thế nhỉ? Con người ta ai mà chẳng thích êm ấm, ngọt ngào. Thế mà người biết hông? Con cháu ngài hiện nay chỉ tòan thích đắng cay, hôi hám( cái này có nặng lời lắm không nhỉ?). Nào là thích hút thuốc hôi rình, thích uống café đắng ngét, thích uống rượu cay xè mắt?.Đúng là khó hiểu. Adam ngài hỡi, giải thích dùm con dzới.

    Du? em khef bước không tha?nh tiếng
    Cofi đơ?i bao la vâfn ngân da?i. 
  2. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Hư thì công nhận nó hư thiệt đó... ví dụ là thằng này nè.. nhưng mà thiếu nó thì cuộc đời này nó cô đơn với bệnh hoạn lắm nha heheh
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  3. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    hì hì.... câu hỏi này tui cũng théc méc lâu lém roài....
    Cuộc sống có nhiều điều bất ngờ mà ta ko thể nào đoán trước được...(^_^)
  4. mimi80hn

    mimi80hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2003
    Bài viết:
    489
    Đã được thích:
    0
    Sao lại phải khổ thế thỉ, có nhiều thứ không đắng cũng không cay hấp dẫn hơn nhiều mà

    Chau' len ba, chau' di mau giao'...........
  5. afriendvn

    afriendvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    591
    Đã được thích:
    0
    Hồi sáng đi uống càfe với cụ Adam, có chuyển théc mác của các bạn đấy...
    Cù cười khá khà và trả lời dzị nè:
    Thì tao cũng rứa mà... Nhưng mừh tụi bây đang tiến bộ đấy... khà khà... thấy tụi bây tiến bộ mà mừng... nhớ cái hồi ông bà mình nói: Con hơn cha là nhà có phúc đó...
    Nhưng mà ông bà mình (đối với cụ Adam là ai nhẩy???)
    Cụ lại tiếp...
    Tụi bây hỏi cũng vớ vẩn không kém tao... Chỉ có con cháu của Eva mới thích êm ấm, ngọt ngào,... chứ con cháu Adam này thì seo dzị được cơ chứ... rõ là: hảo hề, hảo hề,....

    A Friend VN
  6. Trinh_Y_Kiet_new

    Trinh_Y_Kiet_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Con trai mừ, như thế tuy cũng có hại nhưng bít phải làm sao bây giờ, khi người con trai suy nghĩ về 1 vấn đề gì đó họ thường mang những suy nghĩ của mình vào những làn khói trắng những giọt cafe đắng hay nhưng ly rượu để họ có thể cảm nhận được ko chỉ là hương vị của nó mà còn là để cảm nhận những giây phút thoải mái sau nhưng giờ phút làm việc căng thẳng và mệt mỏi.Con gái thì ko thể nào hiểu hết được những thằng con trai tụi tôi lúc đó đâu.......họ hút thuốc hay uống cafe hay là những giọt rượu cay nồng cũng chỉ là để giúp cho các chị đó. Ho suy nghĩ về gia đình về cuộc sống, đôi lúc cũng vì nhớ các chị qúa nên mới vậy, họ ngồi tại 1 quán cafe của mình để nhớ lại những giây phút được ở bên các chị tại nơi đây, họ cảm nhận được sự có mặt của các chị khi nhấm 1 ngụm nhỏ cafe đắng, họ toả ra làn khói trắng để được nhìn thấy khuôn mặt các chị được tạo bởi làn khói trắng đó. Cuộc sống của chúng tôi là như vậy đó, các chị cứ thử 1 lân nhìn vào người đàn ông của mình khi anh ấy hút điếu thuốc xem, các chị sẽ cảm thấy ngươi đàn ông của mình chững chạc bấy nhiêu, anh ấy là người mãnh liệt anh ấy là người sẽ là người có chỗ dựa vững chắc cho tương lai của mình. Có thể nói hàng ngàn lý do như vậy nữa cho các chị được thấy nhưng đó là 1 cử chỉ đáng yêu nhưng cũng có lúc đáng ghét khi người đàn ông đó của mình đi quá đà, nhưng vẫn là 1 cái gì đó thật tuyệt vời đó.
    Chúc các chị hạnh phúc khi gặp được 1 người đàn ông như vậy, các chị sẽ thấy thú vị, nhưng các chị đừng cấm họ mà chỉ khuyên họ hay thân trọng và giảm đi như thế họ sẽ đáng yêu hơn là khi các chị cấm họ đó.Happy


    [marqee]Nothing gonna change my love for you!!!! My baby[/marqee]
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    3 đồng 1 mớ đàn ông...
    Ông bà mình cũng đã dạy thía rùi.
    Sinh vật khó hỉu nhất trên đời này là đàn ông, con trai. Càng muốn hỉu càng thấy khó hỉu. Nhìu khi thấy hỉu rùi lại không thấy chấp nhận được chút nào. Hehehe...
    Nhưng mà em rút ra được 1 kinh nghiệm như dzì nè: Thường thì với 1 người đàn ông bình thường thì mình sẽ rất khó chịu nếu họ smoke, nhưng mà với người mình yêu thiệt lòng thì... hổng thấy có vấn đề gì hít! Hì hì... Kì dzị á!!!

    You are nobody until somebody loves You
  8. Junine

    Junine Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    cũng không thích lắm đâu, chẳng qua không bỏ được thôi... với lại chả có lý do gì để bỏ.
    Oh ! Junine,
    wanna be with u 4ever
  9. cuocdoinay_vandepsao

    cuocdoinay_vandepsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đâu phải lúc nào con trai cũng hút thuốc, uống rượu đâu chứ chỉ có những lúc buồn hoặc trong những làm ăn cho nên mới xã giao thui chứ. .... hinh nhu em hoi hơi nhiêu a`
       (`·.¸ ¸.·´)Cuộc Này vẫn đẹp sao(`·.¸ ¸.·´)
  10. gaunhoibong

    gaunhoibong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    To Quỷ : Đời nó mắc dịch lắm á cưng , giờ cưng chảnh bà cố ..mốt ân hận á ..!
    To kyuctuoitho : Adam mà trả lời đưọc .. chết liền á !
    Hehehe mí Adam hút thuốc , uống rượu cho đã lại đổ thừa tại đời , tại nàng , tại ..bởi... thì... mà ...là....cứ viện đủ mọi lý do để đổ thừa . "...nhìn vào người đàn ông của mình khi anh ấy hút điếu thuốc xem, các chị sẽ cảm thấy ngươi đàn ông của mình chững chạc bấy nhiêu, anh ấy là người mãnh liệt anh ấy là người sẽ là người có chỗ dựa vững chắc cho tương lai của mình..." cảm thấy như dzị ..chết liền !

Chia sẻ trang này