1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cháu Adam thật khó hiểu?????

Chủ đề trong '1980 - Hội Khỉ Sài Gòn' bởi ky_uc_tuoi_tho, 13/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 17T

    17T Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Không khó hiểu thì làm sao là con cháu Adam được trời, bạn kutt@ hỏi kỳ cục thiệt. Bạn không nghe cái câu:"Con trai là chúa hay rắc rối à?".
  2. TieuBao

    TieuBao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    Đắng, cay,ngọt ,bùi... -> đó mới là mùi vị của cuộc sống.


    http://www.vietvoice.net/lyrics/

  3. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Mùi vị là do con người nêm nếm chế biến... ngon hay dỡ tùy thuộc vào bàn tay con người mà thôi... như cuộc đời tui nè heheh tuy là lạt nhách nhưng mà lại hợp khẩu vị mới chết hehehe
     




    Suốt đời phải thủ ác với bọn đàn bà
  4. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    "Đắng, cay,ngọt ,bùi... -> đó mới là mùi vị của cuộc sống...."
    Mùi vị này mình xin chào thua... hong dám thử.....
    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 12:14 ngày 29/10/2003
  5. tumy80

    tumy80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Câu hỏi này cũng đúng với suy nghĩ của TúMy, sao con trai thích những thứ đắng như vậy?
  6. TuongHuy

    TuongHuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Mấy bạn nữ có ăn chocolat chưa? Đắng mà ngon phải ko? Caffe cũng vậy vì con trai thích cảm giác mạnh mà!
    Mình thấy rượu mơ, rượu nho ngon đấy chứ (uống thử xem bạn sẽ thích ngay mà)
    Còn thuốc lá thì mình chúa gét. Ngay cả FIFA còn cấm mà
  7. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    chocolate hả... ngon lém! Nhưng đắng hồi nào nè? Sao 24h hong bít dzậy ta ^_^
    Không thể nào so sánh chocolate với cafe được... hai cái vị hoàn toàn khác nhau... he he he
    Còn rượu nho và mơ hả? Mình đã từng làm rồi ok lém ^_^ Nhưng đó chỉ là thức uống trái cây thui *_&
    Im lặng quá tiếng ai đang gọi...Không! chỉ tiếng lòng ta gọi... thế thôi!
  8. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Con cháu Adam đang tập chịu đựng trước khi phải gánh chịu những cay đắng thật sự trong cuộc đời,lúc đó còn đủ sức mà chịu đựng ,và con cháu Adam cũng nhường hết những điều ngọt ngào nhất trên đời dành cho chị em phụ nữ rùi.Sướng quá còn gì mà còn théc méc .Đúng không anh em nhỉ???
  9. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Thay mặt con cháu Eva xin trả lời... Con cháu của Eva đâu phải lúc nào cũng tận hưởng những mật ngọt cuộc đời... những cái đắng trong cuộc sống nó đâu phân biệt Eva hay Adam?
    "những cay đắng thật sự trong cuộc đời,lúc đó còn đủ sức mà chịu đựng"<===== Con cháu Eva chịu đựng rất giỏi, đâu thua kém gì chứ^_^
    Đơn giản, đó chỉ là câu chuyện của ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này