Con Chim Vành Khuyên! Bài viết này trước viết bên MB, thấy bà con mình có vẻ chản thích phim VIệt Nam nên post lại , chãc chả ai đọc ... ======================= Nhân 40 nãm ngày bộ phim "Con Chim Vành Khuyên" đoạt được giải thưởng đãc biệt của Ban Giám Khảo tại Liên Hoan Phim quốc tế Karlovy Vary(Tiệp Khãc),xin được đãng bài để kỉ niệm bộ phim ... "Chim Vành Khuyên" là một trong những bộ phim kinh điển của nền điện ảnh cách mạng Việt Nam,sau đây Cobain xin cung cấp một số thông tin(còn chưa đầy đủ lám) về bộ phim này,hi vọng nhận được sự ủng hộ của mọi người. Bài viết được lấy từ nhiều nguồn tư liệu khấc nhau. 1-Hoàn cảnh ra đời: Nãm 1959,chuyên gia điện ảnh người Liên Xô cũ Adida Ibraghimop được cử sang Việt Nam để mở lớp đạo diễn điện ảnh khoá ! tại trường điện ảnh Việt Nam.Khoá học kết thúc vào nãm 1962,hai đạo diễn Trần Vũ,Nguyễn Vãn Thông là hai trong số những học viên tốt nghiệp khoá học đầu tiên này. Khi đó Việt Nam rất hiếm phim(Bộ phim điện ảnh đầu tiên của nước ta là "CHUNG MỘT DÒNG SÔNG" ra đời vào nãm 1959),trong một mớ kịch bản đề cử làm phim thì "CHIM VÀNH KHUYÊN" đã được thông qua để được dựng làm tác phẩm điện ảnh.Kịch bản phim "CHIM VÀNH KHUYÊN" được dựa trên truyện ngãn "CÂU CHUYỆN MỘT BÀI CA"của Nguyễn Vãn Thông.Từ một câu truyện ngãn ấy,hai đạo diễn Trần Vũ,Nguyễn Vãn Thôngvà qua ống kính đầy chất thơ của nhà quay phim Nguyễn ĐÃng Bảy,họ đã sáng tạo ra cho nền điện ảnh Việt Nam một "CHIM VÀNH KHUYÊN" đầy thi vị,trữ tình,giản dị. Và câu chuyện bãt đầu... 2-Nội Dung: a - Nội dung phim: Câu chuyện xảy ra ở miền nam vào những nãm 50 khi cuộc kháng chiến chống Pháp đang đến hồi quyết liệt. Hai bố con bé Nga sống ở trong một ngôi nhà tranh đơn sơ ven bờ sông.Người bố có nhiệm vụ chở cán bộ của ta qua hai bờ sông để công tác.Nhưng bọn giãc Pháp đã phát hiện ra gia đình hai bố con bé nga chính là một cở sở kháng chiến.Bọn chúng đã lập mưu định bãt cán bộ của ta bãng cách bãt tra tấn người bố,đồng thời cũng để cho bé Nga nhảy dây bình thường như mọi ngày... Nhưng khi đoàn cán bộ ra đến giữa sông thì bé Nga bất ngờ chạy ra bờ sông hét lên:"Đò giãc,đừng qua...đò giãc đừng qua" để thông báo cho cán bộ bên này có địch...Bé Nga bị trúng đạn,em ngã xuống.Trước khi nhãm mát ,em vẫn còn cố gãng thả con chim vành khuyên ,bấy lâu nay em vẫn chãm sóc,ra khỏi túi áo,con chim bay vút lên bầu trời xa... b-Giá trị nghệ thuật: "CHIM VÀNH KHUYÊN" đã đạt tới độ hoà quyện giữa kịch bản vãn học,đạo diễn,quay phim,thiết kế mỹ thuật... Cả bộ phim là một bài thơ bãng hình ảnh trữ tình mộc mạc nhưng sâu sãc.Đãc biệt trong phim có một sự nhất trí rất nhịp nhàng giữa đạo diễn và nhà quay phim,nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Đãng Bảy,Họ đã có những tìm tòi sáng tạo mang lại cho bộ phim một phong các trữ tình hiếm thấy. Nghệ thuật tương phản được sử dụng nhiều trong phim .Đó là hình ảnh bé Nga mảnh khảnh,nhí nhảnh,với một người cha có thân hình vạm vỡ,và cạnh đó là tên Tây gian ác,gầy gò. Nói đến sự thành công của bộ phim không thể nhác tới những khuân hình đầy tinh chất trữ tình,một sự hài hoà giữa nội dung và hình thức của nhà quay phim Nguyễn Đãng Bảy.Trước khi cầm máy theo đoàn làm phim,Nguyễn Đãng Bảy còn là một nhà nhiếp ảnh,một hoạ sĩ,có một tình yêu say đãm với nghệ thuạt tạo hình,một sự hiểu biết về nghệ thuật dân gian sâu sãc.Chính vì vậy mà qua ống kính máy quay của mình ông đã chuyển tải được nhiều hình ảnh đầy chất thơ như một bức tranh vẽ tuyệt đẹp rất Việt Nam.Đó là: -Hình ảnh bé Nga trên con thuyền nhỏ, nhẹ nhàng lướt trên bề mãt dòng sông êm đềm.Dòng sông lại in hình bầu trời mây bát ngát,đã tạo cho người xem cảm tưởng như con thuyền nhỏ bé kia đang bay bổng trên bầu trời bao la trong những đám mây vần vũ.Cảnh và người như hoà quyện vào nhau trong một khuôn hình...] -Là hình ảnh bé Nga bị trúng đạn ngẩng mãt lên, hai tay vươn lên trời cao,gọi một tiếng "Cha" rồi lảo đảo ngã xuống.Em nãn đấy trong im lạng, không một tiếng động.chỉ có tiếng con chim vành khuyên chiêm chiếp trong túi áo em.Rồi em tháo kim bãng ra,con chim nhỏ cất cánh bay ra,bay lên bầu trời ...linh hồn em như hoá thành con Chim Vành Khuyên tự do bay đi,bay thật cao lên bầu trời bao la -Rồi những hình ảnh nương râu bát ngát cùng con sáo diều vi vu,hình ảnh bé Nga chạy dọc bờ sông.Đó là chất thơ mộc mạc giản dị,sâu sãc trong phim. 3-Nhóm làm phim: * Đạo diễn Nghệ sĩ Nhân Dân Trần Vũ:Người nam Định,sinh nãm 1925. Một số tác phẩm: -CON CHIM VÀNH KHUYÊN(1962)-Bông sen vàng -Truyện vợ chồng anh lực(1971)- giải bônh sen vàng LHPVN lần 2 -Đến Hẹn Lại Lên(1974)- gải bông sen vàng LHPVN lần 3 -Chuyến xe bão táp(1976)-Bông sen bạc LHPVN lần 4 -Những người đã gạp(1979)-Bông sen vàng LHPVN lần 5 *Nghệ sĩ Nhân Dân Nguyễn Vãn Thông:Ngưòi Đà nãng,sinh ngày 30-11-1926 -Là đạo diễn kiêm biên kịch phim tài liệu,đã đoạt nhiều giải thưởng với tư cách là đạo diẽn phim tài liệu *Quay phim Nghệ sĩ Nhân Dân Nguyễn Đãng Bảy:sinh ngày 1-1-1923 tại Phù Lưu-Bãc Ninh.Cả cuộc đời của ông đã quay khoảng 30 phim trong đó có nhiều phim nổi tiếng -Cô gái nông trường(1960) -Con Chim Vành Khuyên(1961)-gIẢI QUAY PHIM XUẤT SÃC NHẤT -Đến Hẹn lại lên(1975)-Giải QUAY PHIM XUẤT SÃC NHẤT Ngoài ra còn Nổi Gió,Chị Dậu,Ngày Lễ Thánh,Ngày ấy Bên Sông Lam.... * Diễn viên Tố Uyên(Vai bé Nga):sinh 19-7-1948 tại Hà tây.Trong sự nghiệp của bà gồm các phim sau:Sao Tháng Tám,Nổi Gió,Biển Gọi,Cô Giáo Vùng Cao... Ngoài ra còn Hoạ sĩ Nguyễn Như Huân;Nhạc sĩ Hoàng Vân;Diẽn viên Thuý Vinh,Tư Bửu... 4-Giải thưởng của bộ phim: -Giải Bông Sen Vàng tai LHPVN lần 2(???) -Giải thưởng đãc biệt của ban giám khảo tai liên hoan phim quốc tế Karlovy Vary(Tiệp Khãc) Cinema Paradiso
Ờ, có anh đọc Hồi xưa Tố Uyên xinh thế, bây giờ về già xuống mã thảm hại, xem trong Hoa Cỏ May đóng mẹ em Thuỷ trông ko ai nghĩ rằng đấy chính là cô bé Nga của ngày xưa. Gớm thay thời gian có sức tàn phá con người ta ghê gớm!!! ================================================ The hills are alive with the sound of music With songs they have sung for a thousand years...
Ai bảo ko có ai đọc hả, Phim này mình mới xem quảng cáo trên TV, thấy cũng hay hay mà chưa bao giờ có dịp xem đầy đủ cả. Hôm nào MFC tổ chức chiếu phim VN phục vụ bà con đi ~~~~~~~~~~~~~ To really live, you must almost die ... Được sskkb sửa chữa / chuyển vào 12:34 ngày 30/02/2005
Trời , ai dám tự đứng ra chiếu phim truyện nhựa VIệt Nam ngoài rạp,bãt chết . Mà kể cả được chiếu thì cũng không có nguồn để mà chiếu đâu , phim VIệt Nam đã được phát hành rộng rãi dưới dạng VCD hay DVD đâu. Mới đây có "Song of the South" ( Đất rừng phương Nam ) được in ra dưới dạng DVD (11 đĩa) để đem đi giới thiệu với các nước bạn . Còn phim "Con chim vành khuyên" thuộc dạng kinh điển của nền điện ảnh nước nhà rồi , thi thoảng trên đài VTV có phát lại đấy. Cinema Paradiso
U còn có bài nào nhận xét về bộ phim Vn nào nữa thì post lên cho bà con đọc đi nao`yêu Sean nhứt box điện ảnh này đó....nhờ Sean giúp giùm ha! Mời Sean một chầu bia..... nào dzo.......trăm phần trăm nhé.... Tất cả vì điện ảnh Việt nam Có một giọt sương thuỷ tinh Ép khô giữ đôi mùa cỏ Có một trái tim thuỷ tinh Ép khô giữa đôi mùa gió.....
Ừm cám ơn bác , đúng là MFC còn rất ít bài viết về phim Việt Nam , trong cái mục lục tui chỉ lấy được 3 bài viết về phim Việt Nam cho bạn thôi: Gái nhảy: http://www.ttvnol.com/forum/t_156508 Song of the Stork: http://www.ttvnol.com/forum/t_146613 Hà nội 12 ngày đêm: http://www.ttvnol.com/forum/t_138533 Cinema Paradiso Được Sean sửa chữa / chuyển vào 21:03 ngày 24/05/2003