1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chó ngồi nghịch cái que. Sau đây tiết mục Bút Tre bắt đầu :D

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi diemdiencity, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Chị em nổi máu thơ ca
    Trên lục, dưới bát tuôn ra tồ tồ
    Các anh khoái chí cẩm bô
    Xin mời các chị tồ tồ vào đây
    Anh đi công tác Sông Đà
    Vướng phải tai nạn ở phà sông Gianh
    Tay chân thì vẫn nguyên lành
    "Cần tăng dân số" tan tành khói mây ...
    Trung Thu trăng sáng như gương
    Em ngồi thái "củ cải đường" nhớ anh
    Trước mặt em có quả chanh
    Nó mà to nữa thì thành quả bươi (quả bưởi)
    Có thêm một ít hoa tươi
    Để tí nữa cắm, rồi cười với mun (moon)
  2. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Khoai luộc tiếp tế chiến khu
    Chị em bóc thử một (cu) củ ăn liền
    Má kề nòng súng thẳng đơ
    Tay thuôn chị cứ bóp c...ò sướng chưa?
    Ngồi buồn đói quá làm thơ...
    Tiếu lâm mấy chữ để chờ ăn cơm
  3. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0
    Trung thu là tết thiếu nhi
    Mà sao người lớn lại đi thật nhiều
    Đi nhiều thì lại làm liều
    Làm liều thì lại ra nhiều thiếu nhi
    -------------------------------------------
    Anh buồn anh chẳng nói chi
    Chị buồn chị cứ tỉ ti ướt giường
    Hôm qua tát nước đầu đường
    Để quên thằng bé như thường bụi tre
    Con ve kêu giữa trưa hè
    Trừa hè mặc kệ con ve lắm mồm
    Nhìn em anh thấy muốn hôn
    Nhìn anh em chạy hôn năm cái liền
    Hôn xong em lại xin tiền
    Vì sao anh hỏi em liền hôn luôn
    Hôn xong cúp cẳng em chuồn
    Tiện vô anh bỏ tiền luôn vào quần
    ---------------------------------------
    Anh đi công tác Buôn Mê
    Thuật ra một cục cafe đen xì.
    ----------------------------------------
    Hôm qua em mặc quần hồng
    Em đi ngược nắng anh trông tháy rồi.
    -----------------------------------------
    Muốn yêu phải có hai đồi
    Một đồi chiến thuật một đồi chiến khu
    -----------------------------------------
    Thà hôn em để chịu tát
    Còn hơn để thằng khác nó hôn em!
    ----------------------------------------
    Cụ già tuổi Chín mươi tư
    Ngồi bên cửa sổ biết thư tỏ tình
    Em ơi hai đứa chúng mình
    Cưới xong xuống lỗ có mình có ta.
  4. duongminhnguyet2000

    duongminhnguyet2000 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    1.591
    Đã được thích:
    0

    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới thấy chẳng hơn đồ nhà
    Đồ nhà tuy xấu tuy già
    Nhưng mà tóm lại vẫn là đồ zin.
    Chưa đi chưa biết Đồ Sơn
    Đi rồi mới thấy chẳng hơn đồ nhà
    Đồ Sơn bằng cái lá Đa
    Đồ nhà bằng cái bàn là Liên Xô!
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sông Hồng đỏ quạch phù sa
    Đỏ thì đỏ thât thua da Bác Hồ
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Về nhà mẹ hỏi áo đâu cởi trần
    Vũng tàu kẹp giữa hai đầu
    khoan sâu ở giữa thì dầu trào lên
    mải vui hai trái núi trên
    để quên ở dưới dầu lên láng tràn
    MK hôm nay bị ướt hết cả người bực không chịu đuợc..........
    Bảo nắng mà trời lại mưa
    Mấy thằng khí tượng đoán bừa hại tao
    Trời làm một trận mưa rào
    Mấy thằng khí tượng làm tao ướt rồi
    Ước gì anh hoa thành kèn
    Em là nghệ sỹ thổi kèn te te
    Hôm nay ra đứng bờ ao
    Thấy con vịt cái nó gào thảm thương
    Ngờ đâu trong cõi đời thường
    Có con vịt khác vấn vương tơ lòng
    Ao sâu nó chẳng ngại ngùng
    Phăm phăm nó lội tới cùng con kia
    Hai con bơi lội tỉ tê
    Thừa cơ nó nhấn con kia chết chìm
    Ước gì có phép thần thông
    Nhìn em mặc áo như không mặc gì
  6. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    tiễn anh ra bến ô tô
    em về em khóc tồ tồ cả đêm
    Email anh viết thật bay
    **** em mong đợi từng ngày từng đêm
    Được diemdiencity sửa chữa / chuyển vào 19:30 ngày 30/06/2006
  7. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sư đóng góp của moi người. nhiều bài hay quáthân tăng bài hát về quê mình nè các ban tải về nhge www.hateco.com.vn/Post/NangAmQueHuong-TrongTan.wma
  8. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta lên đồi
    Trồng ngay một cây sồi
    Thằng nào tồi
    Thằng ấy không được ngồi
  9. anhdangyeu_ls241

    anhdangyeu_ls241 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    2.628
    Đã được thích:
    0
    Đang vui lại đứt dây đàn
    Đang định đi ...ị thì nàng lại đến chơi
    Đang vui lại đứt dây đàn
    Anh đang uống Rượu thì nàng lại làm vỡ chai
    Bắc Ninh có anh Nguyễn Trùng
    Dương khoẻ quá cả vùng thất kinh
    Các chị du kích tài ghê
    Bắn máy bay Mỹ rơi ngay cửa (nhà) mình
    Chim khôn chim ngẩng cao đầu
    **** khôn **** đậu lên đầu chim khôn
    Ước gì anh hoá thành chày
    còn em là cối anh giã ngày giã đêm
    Yêu em anh ko biết để đâu
    Để trên tấm thớt lấy dao anh chặt đầu
    Chặt đầu anh ko biết để đâu
    Để trong tủ kính lâu lâu anh ngắm nàng
    -----------------------------------------------
    Đôi ba bài góp nhặt góp vui cùng anh em
  10. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Nếu hết sữa, ấy thì cho bú
    Hết vú này đến vú bên kia
    Sữa nhiều ta phải phân chia
    Hôm này vú nọ, hôm kia vú này
    Chị em Phụ nữ thường lươi (lười)
    Riêng em anh thấy là người cần... cu (cù).
    Không vô không biết bút tre
    vô rồi mới biết muốn tè ra ngay
    Chưa ăn chưa biết cu đơ
    Ăn rùi mới biết nó đờ cu ra

Chia sẻ trang này