1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chó ngồi nghịch cái que. Sau đây tiết mục Bút Tre bắt đầu :D

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi diemdiencity, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Một thương đôi má của nàng
    Xoa toàn mỹ phẩm anh tàn tháng lương
    Hai thương giọng ngọt như đường
    Nàng xin một tiếng, vua nhường mất ngôi
    Ba thương ... thì đỏ ... cái môi
    Anh không chạm được sợ trôi son nàng
    Bốn thương mười ngón thiên đàng
    Móng nàng lạ lắm, lúc vàng lúc xanh
    Năm thương đôi mắt long lanh
    Liếc tình, cọp cũng biến thành nai tơ
    áu thương cái nết ngây thơ
    Quen nàng một tháng anh khờ mười năm
    Bảy thương cái mặt trăng dằm
    Đòi mua một cái áo đầm mới vui
    Tám thương mái tóc buông xuôi
    Làm anh điêu đứng bởi mùi dầu thơm
    Chín thương nàng biết nấu ăn
    Ba năm một món, anh ròm như ma
    Mười thương tính chẳng xa hoa !!!
    Vòng vàng hổng thích, hột xoàn thì mê
  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0

    http://www37.websamba.com/12985/TongHop/tencacvithutuong.htm
  3. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sắp có cơn bão số 3
    Có lẽ cả nhà chẳng thể offline
    Hôm qua trời đổ mưa phùn
    Tôi đi bắt ếch dính bùn ở chân
    Đêm về thấy lạnh gót chân
    Thì ra tôi đã ...Cởi trần trong mưa
    DENY rất thích xem Bờ
    Rít-Nây hát ở trên mờ-ti-vi
    Thịt gà không có lá chanh
    Khác gì anh mặc phong phanh quần đùi
    Nhà bên buổi tối rất ồn
    Mấy cô con gái đánh l...ộn lẫn nhau
    Trời gì cứ rét căm căm
    Đứng, đi, chạy, nhảy, ngồi, nằm,... đều run
  4. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Hôm lâu Sinh Nhật Box ta
    Deny phấn khởi ra đường hát ca
    Nào ngờ lại phải đi xa
    Lên tận Suối Ngọc đàn ca hát hò
    Chẳng may vắt bám vào giò
    Vì còn mải hát nên vắt bò linh tinh
    Em hai năm tấn xinh xinh
    Nên rất hay đứng một mình ngắm cây
    Thừa lúc mọi người tây tây ( Uống rượu mà)
    Là em lại tưới cho cây chuối rừng ( Tưới = amôniắc)
    Bỗng nhiên em nhảy tưng tưng
    Thì ra con vắt bám đầy ở ......Chân
    Có anh ĐổMực đứng gần
    Thò tay vào bắt vắt chân em NẰm ( em 25)
    Bác Dương Minh đứng ngậm tăm
    Đôi mắt bác ấy chăm chăm nhìn vào
    Thế nên Củ_Chuối vội gào
    Bắt vắt kiểu đó tao đây bắt thừa
    Tay thì vẫn cầm quả dưa
    Để chờ cơ hội anh cho vào mồm
    Suối Ngọc đã đến chiều hôm
    Mà sao Thu_6 ngồi hôn cái gì
    Thì ra là cái bút bi
    Anh_Phạm thì cứ bánh mì batê
    Ăn gì mà nghĩ thấy ghê
    Hết 5 hộp thịt và xê ri mỳ
    Nói ra thì thật là kỳ
    Để yên không nói thì Y tằng tăng
    Bác Linh thì chạy lăng xăng
    Mà trời lại nắng chẳng râm
    Đến trưa thì bác rầm rầm về ngay
    ...........
    Fù mệt qúa
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 16:23 ngày 04/07/2006
  5. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Chiều chiều bìm bịp kêu chiều
    Lấy vợ thì cũng lấy liều mà thôi
    Ban ngày làm việc tả tơi
    Ban đêm hầu vợ, phận tôi đêm trường
    Nằm chung thì bảo.....chật giường
    Nằm riêng lại bảo.....tơ vương con nào
    Lãng mạn thì bảo.....tào lao
    Đứng đắn lại bảo.....người sao hửng hờ
    Khù khờ thì bảo.....giai tơ
    Khôn lanh thì bảo.....hái mơ bao lần
    Cả đời cứ mãi phân vân
    Tơ lòng con gái biết mần sao đây.
    Dù không sinh đẻ ra ta
    Nhưng công nuôi dưỡng thật là lớn lao
    Khi ta đau ốm xanh xao
    Vợ lo chăm soc hồng hào khoẻ ngay
    Sợ ta đi trật đường rầy
    Vợ liền theo dõi kéo ngay về nhà
    Khi ta tán tỉnh ba hoa
    Vợ liền "quát nạt "để mà răn đe
    Lời vợ dạy phải lắng nghe
    Mai sau "khôn lớn "mà khoe mọi người
    Nói ra xin hãy chớ cười
    Vợ ta ta sợ ! Vợ người ... còn lâu !
    Được diemdiencity sửa chữa / chuyển vào 17:43 ngày 04/07/2006
  6. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Công chàng như núi lửa kia
    Đêm đêm phun những tinh hoa cho nàng
    Bà con lối xóm, họ hàng Hết lòng ca tụng vì nàng có mang......
    Mãi vui nên chẳng giữ mình
    Dễ thằng nhóc nhỏ mặc tình vào ra....
    Có tiền nuôi chó , nuôi mèo
    Anh nuôi.....em vợ dù nghèo cũng cam
    Buồn buồn ra đứng bờ ao
    Ai ngờ chó cắn buồn ơi là buồn
  7. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Trai khôn tìm vợ chợ đông
    Gái khôn tìm chồng trên mạng "anh yêu"
    Có chồng mà bỏ theo trai.
    Chết xuống âm phủ đươc hai cây vàng.
    ầu õ ..con ngủ cho ngoan ..
    Mẹ chõi tứ xắc ...lấy tiền nuôi con Má õi ðừng gả con xa.
    Cỡ chừng bên Mỹ hay canada ðýợc rồi.
    Má ơi cứ gả con xa
    Càng xa càng có dollar gửi về ... Cô kia cắt cỏ bên sông
    Cô chửa có chồng sao ðã có con ???
    -" Bởi em lỡ dại lúc son
    Mê cây xúc xích dài thòng của anh "
    Được diemdiencity sửa chữa / chuyển vào 18:55 ngày 04/07/2006
  8. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ngồi buồn uống cốc cà fê
    Trước là giải khát, sau là bồi dương( dưỡng)
    Ai ơi nếu đã qua Hà(tĩnh)
    Ặp cô hàng nước là ta CU-ĐỜ(bánh cu đơ)
    Xe dừng đầu dốc đèo ngang
    Các anh sảng khoái xếp hàng te tua
    Nhà anh có chú trống choai
    Tán luôn 1 lúc cả hai cô gà
    Hôm thì ve vãn mái già
    Hôm thì xử lí em gà mái mơ
    Nhà bên có chú gà mờ
    Đem lòng yêu ả mái mơ nhà mình
    Thế rồi chú bị thất tình
    Đêm đêm mài cựa rập rình đánh ghen
    Hôm nay anh bỗng thấy thèm
    Túm ngay chúng nó anh đem vào nồi
    Mái mơ thì cũng tiêu rồi
    Trống choai thì cũng đi đời nhà ma
    Thương thay cái phận đàn gà
    Sáng còn mổ thóc chiều đà lên mâm
    Yêu nhau cởi áo cho nhau
    Xong rồi lại mặc biết đâu mà lần
    Mây dìu gió đến hư không
    Con mụ nào dám làm ông thất tình.
  10. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mận mới hỏi ðào
    vườn hồng ðã có ai vào hay chưa?
    mận hỏi thì ðào xin tthưa
    vườn hồng ðã có búa xua người vào

Chia sẻ trang này