1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chó ngồi nghịch cái que. Sau đây tiết mục Bút Tre bắt đầu :D

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi diemdiencity, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu không vào vườn tre
    Mới thấy các bác thi nhau khoe hàng
    Cờ rít thì để lên sàng
    Còn DIÊM thì để lên bàn cắt ngay
    Chẳng may cắt nhầm phải tay
    Thôi thì tay mất còn hơn mất hàng
  2. thoihangmau

    thoihangmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Góp vui tý nhỉ
    Trăm năm trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào
    Trăm năm trong cõi người nào
    Ai ai cũng phải hít vào thở ra
    Xa xa như nước Cu Ba
    Người ta còn phải thở ra hít vào
    Gần gần như cái nước Lào
    Người ta cũng phải hít vào thở ra
    Nói chung trong cõi người ta
    Ai ai cũng phải thở ra hít vào​
  3. thoihangmau

    thoihangmau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    285
    Đã được thích:
    0
    Tiếp
    ++++++++++++++++++++
    Thuở nao cắt cỏ chăn bo (bò)
    Hôm no (hôm nọ) em đã làm dâu nhà người
    Buồn so chả thiết nói cười
    Quanh co sống những ngày dài như thang (tháng)
    ++++++++++++++++++++
    Hoan hô bác Diem dien city
    Văn thơ mở miệng tức thì có ngay
    Ối trời! Chửa đọc đã say
    Như chuột dính bả, lăn quay giữa đồng.
    Hôm nay trời đổ cơn giông
    Em ngồi giữa phòng chả bít làm chi
    Đọc thơ của bác city
    Ôi phê lòi mắt, em hihi cười
    Là nam nhi, đâu phải ruồi
    Đọc thơ của bác không cười thì... điên
    Vừa bổ, vừa chẳng tốn tiền
    Cửa đã đóng kín, chẳng phiền đến ai.
    Thơ thì em cũng chẳng hay
    Há mồm, trợn mắt được vài câu thôi
    Góp vui với bác trận cười
    Dù như dấu lặng trong bài tình ca
    Một mình em vẫn haha......
    ++++++++++++++++++++
    Vư?a qua anh pha?i đi Đô?ng
    Tháp xong một cái anh ***g về ngay.
    Xa box có mấy chục ngày,
    Bây giờ tim đập như chày giã cua.
    Vào đây tiện thể buôn dưa,
    Cũng là báo cáo, đò đưa vài nhời
    Hôm khác em xin xả hơi
    ++++++++++++++++++++
  4. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    làm thơ lúc khó lúc không
    lúc bay bổng lúc trầm ngâm lạ kỳ
    dù gì thì cũng trường kỳ
    toát mồ hôi hột mới được một bài thơ thẫn thờ
    Được diemdiencity sửa chữa / chuyển vào 20:13 ngày 20/07/2006
  5. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sáng dậy vội vã làm bài...
    ... thơ tre cho bút nó... mài giấy luôn
    Ngờ đâu đang viết mực tuôn...
    ... Ào ào như thể lũ nguồn đổ ra...
    Làm cho trang giấy ướt nhoà...
    ... Toàn là mực xịn ta hoà bấy lâu
  6. nhieutien_thieutinh

    nhieutien_thieutinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    thịt chó phải có lá mơ
    sau đây tiết mục ngâm thơ bắt đầu
    Được nhieutien_thieutinh sửa chữa / chuyển vào 20:44 ngày 21/07/2006
  7. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    đời là bể rượu rừng giềng
    là dĩa thịt chó là rừng lá mơ
    là đắm chìm trong bể rượu
    là khắc tên mình trên cổ cánh chân gà
  8. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Ui!!! AI nhẩy vào Nick tôi viết Linh tinh vây chư!! không biết còn viết ở những chỗ không nữa??? hixxxxxx
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 09:47 ngày 22/07/2006
  9. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Nhìn 1love thế mà số fận hẩm hiu nhỉ, thêm cho câu nữa nó Akay mình đến già :
    Đời Love như cục k... trôi sông
    Còn người yêu love ngồi trông trên bờ !

    Đừng giận nhá !
  10. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Đường về đêm tối canh thâu
    Nhìn em tôi tưởng con trâu đang cười .Híc

Chia sẻ trang này