1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con chó ngồi nghịch cái que. Sau đây tiết mục Bút Tre bắt đầu :D

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi diemdiencity, 28/06/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thân tặng các mem - những người thời gian qua đã mạng đến cho cris rất nhiều niềm vui và nụ cười !
    Một bài thơ rất sến nhưng cris hi vọng sẽ mang lại cho các bạn ...NHỮNG NỤ CƯỜI !


    Hôm qua đi chợ đàng trong
    Mua được cây mía vừa cong vừa dài
    Hôm nay đi chợ đàng ngoài
    Mua được cây mía vừa dài vừa cong
    Đi-nai về, Cờ-rít mong
    Mua được cây mía vừa cong vừa dài
    Có anh Đổ-mực đẹp dzai
    Cho ăn cây mía vừa dài vừa cong
    Chị-hai-năm-tấn môi cong
    Cũng thích ăn mía vừa cong vừa dài
    Anh-phạm thì thích cả hai
    Cả hai cây mía đều dài đều cong
    Môt-lớp thì cứ ước mong
    Có được khúc mía vừa cong vừa dài
    Rồi khi em nói bái bai
    Ông ngồi gặm khúc dài cong của mình
    Còn ông Min-háb nặng mông
    Chắc chắn cũng thích mía cong dài rồi
    Thứ-sáu thì rất thoải mai (mái)
    Cong thì cũng được dài thì cũng xong
    Tru-to-lớp cũng mộng năng
    Liệu anh thích mía cong dài hay không ?
    Còn anh Nô-vem-bờ-rai
    Sở trường là mía dài cong chứ gì ?
    Lại còn có thằng Pát-công
    Thằng Ku mày thích cong dài gì không ?
    Cậu-nêm có râu ở quai
    Ông này không thích dài cong mới tài !
    Anh Linh có thích mía không
    Để em còn biết là cong hay dài
    Lãng-tử đeo cái đít chai
    Dài cong không thích mới tài ở ông !
    Em Mèo-bướng mới biết xong
    Không biết em có cong dài gì không ?
    Anh-củ-chuối sắp đi roài
    Nhưng anh nên nhớ dài cong ở nhà
    Lâu lâu không thấy Biển-đông
    Lặn đâu mất tích mà không nói gì
    Chẳng may em có nói sai
    Chắc anh đi kiếm dài cong đây mà ?!
    Cả nhà còn thiếu ai không
    Để thằng Cờ-rít còn cong còn dài
    Nếu chẳng may có thiếu ai
    Ngày mai Cờ-rít lại dài lại cong
    ...

  2. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Trong một liên hoan kiếm thuật thế giới, võ sĩ hạng ba ra sân khấu.
    Nhân viên của ban tổ chức thả ra một con ruồi, anh ta lập tức vung kiếm, bổ con ruồi ra làm đôi. Cả hội trường vỗ tay như sấm. Tiếp đó, võ sĩ hạng nhì bổ một con ruồi khác ra làm tư.
    Cả hội trường nín thở, chờ sự xuất hiện của đương kim vô địch. Ruồi thứ ba và thứ 4 được thả cùng 1 lúc. Vâng 2 con chứ không phải 1.
    Nhà vô địch vung kiếm như gió, mũi kiếm thẳng hướng 2 con ruồi... nhưng chúng không hề hấn gì. Cả hội trường ngạc nhiên, thất vọng, riêng anh ta vẫn mỉm cười mãn nguyện. Có người hét:
    - Còn đắc ý à, thất bại rồi!
    Đương kim vô địch đáp:
    - Xin quý vị nhìn kỹ cho! 2 con ruồi đó tuy vẫn sống, nhưng.... con cái đã bị phá trinh còn con đực đã bị thiến.

  3. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    1. Anh yêu em, nếu có một người chấp nhận chết vì em, thề trước chúa, trước các vị thánh thần, trước vầng trăng huyền bí... Anh chắc chắn rằng thằng ngu đó không phải là anh!

    2. Từ lâu anh đã muốn hỏi em điều này (em có yêu anh không) nhưng không dám hỏi vì anh sợ em... gật đầu!
    3. Anh yêu em nhiều hơn hôm qua nhưng ít hơn ngày mai,nếu anh lừa dối em cho máy bay tông anh chết (Ký tên: Kẻ yêu em cuồng dại nhưng rất may là chưa phát điên)
    4. Một anh chàng viết bức thư tình như sau gửi cô gái mà mình "trót" yêu:
    Em thân mến!
    Anh rất hân hạnh thông báo cho em rằng trái tim anh đã thuộc về em kể từ ngày thứ tư, 14/02/2006. Với buổi gặp mặt tổ chức vào ngày hôm ấy lúc 18h, anh xin được tự giới thiệu mình như một người yêu đầy triển vọng.
    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua thời gian thử nghiệm trong vòng 3 tháng, sau đó căn cứ vào sự hòa hợp giữa hai ta mà sẽ được quyết định có kéo dài mãi mãi hay không. Tất nhiên khi kết thúc thời gian thử nghiệm, vẫn sẽ có những khoá huấn luyện tiếp theo và những kế hoạch thẩm định để tiến hành thăng chức người yêu lên bạn đời.
    Thời gian đầu, chi phí phát sinh cho cà phê và giải trí sẽ chia đều cho hai ta. Sau này tùy thuộc vào hiệu quả xử sự của em, anh có thể sẽ gánh phần trăm lớn hơn. Tuy nhiên, nếu chi tiêu bằng tài khoản của em thì anh rất sẵn lòng.
    Xin em vui lòng trả lời trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được lá thư này. Bằng không lời tỏ tình này sẽ hết hiệu lực mà không cần thông báo gì thêm và anh sẽ xem xét các ứng cử viên khác.
    Anh rất biết ơn nếu em gửi chuyển tiếp bức thư này đến chị gái của em trong trường hợp em không nhận lời.
    Xin chân thành cám ơn trước!
    Anh của em.

  4. boy_1000kis_cn

    boy_1000kis_cn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2003
    Bài viết:
    1.572
    Đã được thích:
    0
    Sự tích con gái đây ! ai chưa biết thì tìm hiểu

    Xưa kia ở tuốt trên trời
    Ngọc Hoàng Thượng Ðế thảnh thơi thấy buồn
    Sai bắt một con chuồn chuồn
    Xịt vô 10 lít nước tương đem hầm
    Bỏ vô một kí ớt bằm
    Chanh chua 6 trái, me dầm 7 tô
    Nước mắt cá sấu 8 tô
    Dịu dàng chút xíu, 8 tô dữ chằn
    Nêm thêm 9 chú lăng quăng
    Mít khô, mít ướt, cằn nhằn, ghen tuông
    Hai trăm (gr) nhõng nhẽo giận hờn
    Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn đề
    Ngọc Hoàng hứng chí... hề hề
    "Con này hoàn tất khỏi chê chỗ nào"
    Sai Thiên Lôi lấy bột nhào
    Bắc Ðẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
    Bỗng nhiên một tiếng nổ vang
    Thế rồi "con ấy" nhẹ nhàng bay ra
    Bèn đặt tên là "EVA"
    Còn gọi "con gái" hay là "Cô em"
  5. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Thằng Anhdangyeu hôm qua nó cứ kêu ca là không có tên nó trong bài thơ "cong dài" của cris, tối qua đi off cùng nó nó bảo cho cả em Thuý chân dài vô nữa . Uh mày thích thì anh cho mày vào nè, nghe đây :

    Thiếu Anh-đáng ghét không xong
    Ngồi chát nó cứ cong dài thiếu tôi
    Nó "thích" em Thuý chân dài
    Người xinh, dáng đẹp cong dài thi sao ?
    Thằng Ku tiền đạo tên Tùng
    Người lùn không biết dài cong thế nào ?
    Còn anh bạn Hiệp thì sao
    Dài cong chắc ổn sút vào lưới luôn !
    Dũng Cận biệt danh của ông
    Dài còn chưa dủ thì cong cái gì ?
    ...

    to all : thể loại thơ con Nhái bén này cris đã được chơi từ hồi học phổ thông, rất vui mà lại cười nhiều , hoàn toàn không khó làm chút nào, chỉ cần "khéo" 1 chút là ra cả bài ngay. Các mem giới thiệu tên các mem đê, biết đâu bài thơ này còn "dài" hơn cả "Truyện Kiều" ấy chứ nhỉ ?1
  6. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Bác nào có vợ hoặc sắp có vợ thì nghe đây :

    Kính vợ đắc thọ
    Sợ vợ sống lâu
    Nể vợ bớt ưu sầu
    Để vợ lên đầu
    Là trường sinh bất tử ...
    Đánh vợ nhừ tử
    Là đại nghịch bất đạo .
    Vợ hỏi mà nói xạo,
    Là trời đất bất dung.
    Chê vợ lung tung
    Là ngậm máu phun người .
    Gặp vợ mà không cười,
    Là có mắt không tròng .
    Để vợ phiền lòng ,
    Là tru di tam tộc
    Vợ sai mà hằn hộc ,
    Là trời đánh thánh đâm.

    Vợ gọi mà ngậm câm
    Là lòng lang dạ sói .
    Để vợ nhịn đói ,
    Là tội nhân thiên cổ .
    Để vợ chịu khổ
    Là bất tài vô dụng.
    Trốn vợ đi " ăn vụng" ,
    Là ngũ mã phanh thây ...
    Vợ hát mà khen hay ,
    Là anh hùng thứ ....

  7. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Sáng trăng mà tưởng tối trời
    Em ngồi em để Sự đời em ra
    Sự đời như cái lá đa
    Đen như mõm chó.... ****** cái sự đời​
    -------------------------------------------------
    Em kia ngơ ngẩn cười ruồi
    Thầm ao ước được một...buổi để chơi
    -------------------------------------------------
    Em kia càng lúc càng xinh
    Làm anh vừa định xuất t...ây lại dừng
    -------------------------------------------------
    Box ta có phong trào cầu ....
    ....lông tuy phát triển nhưng chưa đồng đều
    ---------------------------------------------------
    Cờ Riss tán tỉnh gái Hà
    Thành chưa kịp ngỏ đã ra hết quần.
    --------------------------------------------------
    Hôm nay trời đẹp vô cùng
    Ngồi nhà làm việc có khùng hay không
    (ST)
  8. cris_canto_becks

    cris_canto_becks Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    0
    Kiểu này là Akay mình vụ hôm nọ đây mà
    Thích thì Cris chiều ngay
    Cờ Riss tán tỉnh gái Hà
    Thành chưa kịp ngỏ đã ra hết quần.

    Thằng Oăn-lớp cứ tần ngần
    Tại sao nó cứ một thân một mình
    Ngẫm lại mới thấy sự tình
    Một mình nó vẫn xuất t.... bình thường !

    hahaha, ôi sao ta yêu cái tài của ta quá Onelove ơi !
  9. onelove_oneheart

    onelove_oneheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2005
    Bài viết:
    1.015
    Đã được thích:
    0
    Thơ RISS có chó có gà
    Ba trò chơi ấy anh ta bơ phờ
    Suốt ngày nửa tỉnh, nửa mơ
    Trông ai cũng thấy nửa thơ nửa gà
    Cờ Riss cũng chẳng còn non
    Nên đã dại dột bon chen chữ tình
    Tình vào nên mắt kém tinh
    Đêm đêm nó phải phóng b......inh một mình
    keeeee
    Được onelove_oneheart sửa chữa / chuyển vào 17:00 ngày 23/07/2006
  10. diemdiencity

    diemdiencity Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    30 KIỂU CHẾT CỦA NÒNG NỌC
    1. Lâu ngày không được xuất binh, BUỒN chết
    2. Nhịn cả ngày, cuối cùng được ra, MỪNG chết
    3. Trăm triệu anh em cùng xông lên, CHEN tới chết
    4. Sau khi ra, phát hiện chủ nhân tự giải quyết, UẤT ỨC chết
    5. Bị bắn xuống đất, TÉ chết
    6. Bị bắn vô tường, đụng BỂ ĐẦU chết
    7. Bị giấy vệ sinh chùi, KHÔ chết
    8. Sau khi bị chùi xong, lại bị quăng vô thùng rác, THÚI chết
    9. Cuối cùng cũng được chính thức lâm trận, đứa đầu tiên tới đích, ĐẮC Ý chết
    10. Đứa thứ hai tới đích, biết đã trẽ một bước, TỨC chết
    11. Đứa thứ ba tới đích, thấy người ta cặp cặp đôi đôi, GHEN TỊ chết
    12. Không tới được đích, thuận đường ngắm cảnh, lạc đườc chạy lòng vòng CHÓNG MẶT chết
    13. Thể lực kém, trên đường xông pha MỆT chết
    14. Tới được đích, không tìm được trứng, THẤT VỌNG chết
    15. Tới được đích, tìm được một trứng, MÃN NGUYỆN chết
    16. Tới được đích, tìm được hai trứng, SUNG SƯỚNG chết
    17. Được một trứng tiếp nhận, TỰ HÀO chết
    18. Được hai trứng tiếp nhận, UY PHONG chết
    19.Bị trứng từ chối, NHỤC NHÃ chết
    20. Bởi vì sử dụng biện pháp an toàn, nguyên băng vô bao, anh em một nhà ĐÈ nhau chết
    21. Bao bị cột lại, NGỘP chết
    22. Phát hiện bao bị thủng lỗ, VUI MỪNG chết
    23. Giành giật xông pha, ai ngờ bao bị quăng vô nước, chết CHÌM
    24. Ở trong nước thấy nòng nọc dáng vẻ giống mình nhưng lại đen thui như cục than, CƯỜI chết
    25. Trong khi cười miệng há quá to, nuốt vô số anh em, BỂ BỤNG chết
    26. Lần thứ hai xuất phát, thấy đứa nào đứa nấy toàn nước miếng, TỞM chết
    27. Chưa kịp bị tởm chết, bị tắm dịch AXÍT chết
    28. Những anh em có trách nhiệm, bị đem đi lạc quyên, bỏ vô tủ đông, LẠNH chết
    29. Chống chọi được với cái lạnh, nhưng bởi vì quá lâu không được sử dụng, CHỜ ĐỢI tới chết
    30. Trừ một đứa duy nhất nên người, còn lại chết láng.

Chia sẻ trang này