1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn chút gì để nhớ!

Chủ đề trong 'Billiard-Snooker' bởi amorous.cueist, 12/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. amorous.cueist

    amorous.cueist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì để nhớ!

    Mình xin kể cho các bạn nghe 1 mẫu chuyện về 1 cơ thủ nằm trong top 5 của cả nước về thể loại pool 9 bi!Thật sự mình ko cố ý nói xấu anh ta,nhưng những hành động của anh ta đã làm sụp đỗ thần tượng trong lòng mình.Người mà mình định nói tới đây đó là Nguyễn Phương Thảo,tay cơ từng 2 lần vô địch quốc gia,lọt vào tứ kết giải Samiguel 9 bi Châu Á được tổ chức ở TPHCM vào năm 2006.Mình quen anh ta vào 1 dịp tình cờ,khi ấy mình đang tham gia 1 giải phong trào pool 8 bi ở 1 khách sạn.Đây cũng là giải lần đầu tiên mình tham dự,lúc đó mình chỉ mới có 18 tuổi!Chú anh Thảo làm việc trong khách sạn nên có mời anh Thảo và anh của anh Thảo là Tùng - cũng là thành viên đội tuyển TP đến giao lưu.Giải lần đó mình được hạng nhì,lúc đó mình vui lắm vì lần đầu tiên tham dự lại được hạng cao như vậy,vả lại các đối thủ của mình toàn là những anh chú mình ko!Mình được đấu với anh T 1 game,và mình đã hâm mộ anh ta từ đó!ko chỉ về lối đánh mà cũng như về phong cách thi đấu.Thế là sau giải đó mình có kêu ba mình xin theo ảnh tập ở đâu để anh em giao lưu chơi!Vì ba mình là bạn thân của giám đốc khách sạn cho nên việc làm quen với anh T là chuyện dễ dàng!Anh T là thành viên đội tuyển quốc gia và thi đấu cho TP HCM,hay tập ở CLB Phan Đình Phùng.Ngày đầu gặp anh T tại CLB,mình vui lắm.Nhưng có lẽ ba mình nói gì với anh T mà anh T hiểu lầm tưởng kêu ảnh dạy cặn kẽ cho mình!thôi thì cũng được đi,nhưng điều anh T làm mình bất ngờ nhất là việc đòi tiền dạy là 1,5 tr/tháng & phải đóng vào đầu tháng!Lúc đó mình nghĩ 1,5 tr mình đánh bida trả tiền giờ với mấy thằng bạn suốt đời cũng ko hết,trình độ mình đâu phải dở!Mình có về bàn với ba về chuyện này,và ba mình nói thôi kệ coi như giúp đỡ anh T chút đỉnh!và mình bắt đầu theo anh T từ đó.Việc đầu tiên là mình mua 1 cây cơ riêng cho bản thân!Mình còn lạ lẫm về vấn đề này nên có nhờ anh T tư vấn,anh ấy có chỉ 1 CLB hồi xưa anh từng chơi là 917 Trần hưng Đạo có bán cơ.Và mình đã mua cơ 1,5 tr.Nhưng thật sự điều làm mình sốc đầu tiên đó chính là sau này mình mới biết giá trị thật của cây cơ chỉ có 900k!Nhưng mình cố gắng coi như ko có chuyện gì xảy ra.Mình học anh T mỗi tuần 3 bữa,và học tại chính chỗ anh luyện tập đó là CLB Phan Đình Phùng!Trong suốt 1 tháng đầu,anh T chỉ mình những động tác đơn giản đến mức khó tin được!Ko biết ảnh tưởng mình mới biết chơi bida hay là anh cố tình làm vậy!Nhưng thao tác mình dạy còn được huống gì là ảnh!lúc đó mình thật sự thấy được bộ mặt cơ thủ quốc gia chỉ có như vậy,mình sụp đổ thần tượng hoàn toàn về ảnh!Trong mắt ảnh chắc chỉ có tiền.Nhưng mình cố gắng níu kéo lại vì chỗ đó - CLB Phan Đình Phùng ko dễ gì vô chơi được.Vì chỉ có người giới thiệu mới vô chơi được!ngoài mình ra ở trỏng còn rất nhiều do giới thiệu mà vô đây tập ko hẳn là đội tuyển mới được tập!Có thể do HLV Nguyễn Việt Hòa,Thúy Vi - cơ thủ nữ giỏi nhất TP giới thiệu.Khi ấy mình chỉ cố gắng chăm chỉ luyện tập.. (Còn tiếp)
    [​IMG]Đây là bức ảnh 1 số người ko phải đội tuyển mà mình chụp kỷ niệm khi còn chơi ở Phan Đình Phùng,đây là các cơ thủ từng bại trận dưới tay mình - cũng hãnh diện chứ
  2. Tinker_Bell

    Tinker_Bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.316
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, tôi là người ko bao giờ đánh giá hay quy kết 1 người mà chỉ dựa vào lời nói của 1 phía cả. Hơn nữa tôi nghĩ trong trường hợp này bạn nói xấu người ta như vậy là hơi sớm:
    - bạn và người ta là 2 người ko hề quen biết, vậy dựa vào lí do gì mà bạn muốn ng ta kèm cặp, chỉ giáo bạn chứ, chẳng lẽ bố bạn là bạn thân của giám đốc khách sạn thì muốn gì cũng được à
    - bạn có chắc chắn là anh T được hưởng phần chênh lệch 600K khi bạn mua cơ ko? Tại sao bạn ko tìm hiểu thật kĩ trước khi mua mà lại phó mặc hoàn toàn cho 1 người bạn vừa quen biết? Hơn nữa, tôi nghĩ với trình độ bi-a cao thủ như bạn thì có lẽ việc tìm hiểu và tiếp xúc với các loại cơ có thể nói là khá tốt rồi, chẳng lẽ bạn dễ bị lừa vậy sao
    - chính bạn cũng thừa nhận là nếu ko có anh T thì chắc bạn sẽ chẳng có cơ hội được tập luyện tại CLB Phan Đình Phùng đúng ko
  3. gamble0901

    gamble0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    có lẽ tiền bạc thường ít khi là vấn đề với mình nên mình có vẻ không để ý những chuyện này, nhưng mà bạn nên biết là khi ra ngoài xã hội, có những cái mà bạn phải chấp nhận, anh T gì đó không tốt không xấu mà ảnh cũng chả có lý do gì phải tốt với bạn cả
    trên con đường nhắm đến thành công, đeo đuổi đam mê thì đừng để ý những cái nhỏ nhặt, cái này là suy nghĩ chủ quan nhưng mà chỉ tốn nhiêu đó tiền mà bạn được cơ hội tốt để nâng cao trình độ thì cũng chẳng có gì mà tiếc đâu
  4. gamble0901

    gamble0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2006
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    thôi bạn cố gắng, mai mốt đánh thắng ổng là đỡ tức ấy mà
    tập pool lên trình độ cao thì chủ yếu là tư duy chiến thuật và tập carom, chứ không còn tập "làm thế nào để đánh bi vào lỗ" đâu, mai mốt nếu được thì bạn xin theo học ông huấn luyện viên gì kia, đừng học ở anh T gì nữa, cơ thủ trẻ mà dạy mình, cũng toàn giấu nghề không à
  5. yaozu

    yaozu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn được nghe tiếp phần tiếp theo của bạn quá , vì mình cũng từ lò đó ra
    Được yaozu sửa chữa / chuyển vào 23:52 ngày 12/04/2007
  6. amorous.cueist

    amorous.cueist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Khoảng thời gian sau đó,mình rất buồn & nghĩ lại những gì mình trải qua đối với môn billiards này!Mình chỉ muốn có 1 chỗ tập đàng hoàng để sau này may mắn thì có điều kiện thi đấu giúp ích cho quê nhà,sao mà khó khăn đến thế?Ngẫm lại thấy mình ko có duyên với CLB Phan Đình Phùng thiệt!Hồi năm mình lớp 11(Tức cách 2 năm khi mình biết anh T),mình từng có quen với cơ thủ Đặng Đình Tiến - 1 cơ thủ nổi tiếng ở thể loại carom lúc bấy giờ và chú ấy có kêu mình rãnh thì ghé vô trỏng tập.Khi ấy CLB Phan Đình Phùng mới thành lập nên người quen giới thiệu vào rất dễ mà được 1 người như chú Tiến thì quá là hạnh phúc rồi còn gì!Chỉ tiếc là khi ấy gia đình ko đồng ý cho chơi pool,chỉ lo học!Lỡ mất cơ hội quý giá.
    Còn về chuyện anh T thì mình cố gợi ý cho anh ta để dò hỏi ý kiến anh ta mình sẽ học bao lâu nữa!Vì trong thâm tâm mình biết những kiến thức về Pool cũng như carom mình đều nắm rõ cả!Nhưng vẫn bài tập cũ rích!Mình tập bàn riêng ở cuối phòng,còn anh T thì tập ở bàn đội tuyển,lâu lâu lại ghé vô mình tập sao!Mỗi lần ko có anh T thì mình tập đánh 8 bi,rồi tự thảy 5,6 trái bi trên bàn đánh theo thứ tự từ nhỏ tới lớn riết rồi cũng thấy thinh thích 9 bi!Càng ngày càng thấy mình tiến bộ vì hầu như ngày nào cũng tập,hồi trước lâu lâu mới chơi bida vì còn phải học,giờ mới thi ĐH xong tha hồ chơi!Anh T cũng gợi ý cho mình học ảnh chừng 2 tháng là được rồi vì thấy mình cũng đã biết đánh,mình cũng ko nghĩ ngợi lắm về chuyện đó nên cứ tiếp tục tập!Thật sự lúc ấy mối quan hệ của mình và anh T rất tốt cho đến khi 1 sự cố xảy ra...
    Mình bị bệnh do hít phải khói thuốc nhiều quá mặc dù từ trước tới giờ,1 điếu cũng chưa bao giờ đụng đến!Sực nhớ lại xung quanh mình mấy thằng bạn hút thuốc như nhà máy,rồi mỗi khi có đánh độ bida với mấy anh ngoài quán cóc hút cũng như điên hèn chi mình bị hút thuốc lá thụ động lúc nào ko biết!Triệu chứng của mình rất khó chịu: tim đập nhanh,tay run,hồi hộp!Trời!Như thế thì còn chơi gì nữa,hèn chi dạo này thấy rất hồi hộp & tim đập nhanh mỗi khi ngủ!Bệnh đó có tên là Cường Giáp.Thật sự cũng ko ngờ là mình bị bệnh đó nữa!Thế là ở nhà dưỡng thương 2 tháng cho đỡ bệnh vì bác sỹ nói mình phải uống thuốc nhẵn 9 tháng kia!Ngoài ra ko được hoạt động mạnh và tập trung suy nghĩ gì!Nghe mà run bắn người...
    Mình có nói với anh T về bệnh tình của mình & mình thật sự cảm động khi nghe anh T nói em cứ nghỉ ở nhà,ráng tập nhẹ để giữ gìn sức khỏe rồi mai mốt chơi tiếp!Lúc đó mình mến anh t lắm,tuy là mình vẫn chưa biết vụ cây cơ 1,5 tr đó vì mãi tận sau này mình mới biết!Mà cho dù mình có biết cũng chẳng đáng dể bụng!Coi như đó là 1 kinh nghiệm về việc mua cơ!Mặc dù mình chả biết cóc khô gì về cơ cả,tỉ lệ nghịch hoàn toàn với trình độ chơi pool của mình!Giờ kêu mình thay đầu lơ chắc mình cũng bó tay!Nghĩ lại ko biết tên Phương Thảo hình như có gì với mình rồi!Hồi đó bạn gái mình cũng tên Phương Thảo,giờ đến phiên người mà mình kính trọng nhất cũng lại là Phương Thảo!Rốt cuộc cũng phụ bạc mình!(còn tiếp)
    [​IMG]
    Nắng mùa thu như màu trang vở cũ
    Thuở học trò em làm khổ ai chưa?
    Anh muốn khóc trong buổi chia ly ấy!
    Biết bao giờ sẽ được gặp em đây?
  7. yaozu

    yaozu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    Mà , bạn amorous.cueist sinh năm mấy vậy bạn ?
  8. yaozu

    yaozu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    up
  9. yaozu

    yaozu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    0
    up nữa
  10. amorous.cueist

    amorous.cueist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Chắc mình ko post tiếp nữa bạn yaozu ơi!Dù sao chuyện đó đã là quá khứ rồi,xem như đó là 1 kỷ niệm khó quên của mình đối với môn billiards này vậy!
    Thôi!Mình gửi cho mấy tấm hình xem đỡ nhớ,mà bạn yaozu cũng từng chơi ở CLB Phan Đình Phùng à!Như vậy là đồng môn nhé!Chỉ tiếc là nếu mình có cơ hội chui rèn ở trỏng 1 thời gian nữa thì chắc ở lứa tuổi mình ít có đối thủ!hehe...mình chỉ mới sinh năm 88 thôi!
    [​IMG] Đây là anh Trung,anh mới đoạt HCB ở nội dung Pool 8bi ở Đại hội TDTT toàn quốc 2006.Hồi đó mình cũng nghe anh T nói anh Trung đã từng chơi ở CLB 917 Trần Hưng Đạo
    [​IMG] Còn đây là bàn mà mình hay đánh nhất hồi còn ở CLB,hìhì...đơn giản vì bàn này dỏm nhất

Chia sẻ trang này