1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn chút gì để nhớ ?????????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi MasterofDragon, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MasterofDragon

    MasterofDragon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì để nhớ ?????????

    Sợ thật cái cảm giác đáng sợ đấy từ bao lâu nó vẫn âm ỷ trong mình nhưng chưa bao giờ mình dám nghĩ nó lại thành sự thật ! Đến hôm nay nó đã thành sự thật mất rồi ...

    Bình thường con người ta khi đau khổ quá con người ta sẽ trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn , nhưng họ không biết rằng họ đang hành hạ chính bản thân mình,cũng như 1 con thú khi bị thương nó sẽ gồng lên giãy dụa gào thét để đến khi nào đau quá rồi nó không gượng được và sẽ phải nằm im vết thương sẽ tự lành lại theo năm tháng để lại những vết sẹo.

    Sẽ chẳng có vấn đề gì cả nếu tôi sẽ không nằm ngoài những quy luật trên , tôi cũng sẽ đau khổ cũng sẽ vật vã dằn vặt rồi khóc lóc cho vơi đi nhưng nỗi buồn ... Nhưng không những cảm giác đó đang dần trở thành xa xỉ với tôi sau những vấp ngã của cuộc đời . Có lẽ giá trị mà tôi bị mất lớn quá ! Hạnh phúc ...niềm tin...mặc cảm nếu có và vượt qua được nó thì nó đủ để xây dựng cho mỗi chúng ta một thiên đường trên trái đất , nhưng chỉ cần vấp ngã nó sẽ đủ tàn nhẫn để tặng cho 1 cái địa ngục và ở trong đó mỗi phút tồn tại là mỗi phút đau khổ ... Giờ đây tôi lại không ở giữa 2 thế giới đấy , tôi chẳng hạnh phúc để sống trong thiên đường ... nhưng tôi cũng chẳng đến nỗi đau khổ để đắm mình vào địa ngục ... đơn thuần tôi đang trở nên lạnh lẽo và nhạt nhoà ...!!!

    Một mùa đông đang đến mang theo sự giá lạnh không đáng sợ bằng một trái tim đang trở nên giá lạnh. Cảm giác lâu nay tôi đã chôn vùi rất sâu và sưởi ấm nó bằng hạnh phúc và tình yêu tuyệt vời đó nay đã trở lại ... nhạt toẹt ! Cuộc sống của 1 con người lại bắt đầu những ngày tháng bình thản và lạnh lùng đến phát sợ... đi giữa dòng người đông đúc mà mình vẫn cảm thấy lạc lõng cô đơn ...


    Tôi đang sống như 1 chiếc bóng nửa đêm vật vờ ngồi lật từng trang album , lạnh lùng liếc qua từng khuôn mặt và bình thản gấp lại ...để rồi đến khi sáng mai những tia nắng bình mình chiếu sáng thẳng vào sẽ bừng tỉnh dậy và tự hỏi :

    " Còn chút gì để nhớ không ???? "


    http://360.yahoo.com/livewithoutgirl

Chia sẻ trang này