Còn chút gì để nhớ Nếu như một người bỗng dưng một ngày cứ buồn.. rồi cứ thế buồn mãi.. Họ sẽ hằng đêm mất ngủ với câu hỏi luôn hiện hữu trong đầu.." Tại sao?" Nhưng nếu là a ,a sẽ tự hỏi mình rằng "Ngoài tình yêu, mục đích sống trong quãng đời còn lại sẽ là gì..." Vì a chưa bao giờ là kẻ hết lòng cho Tình yêu.. ... Một người tự tin, họ sẽ mau chóng "cho qua" cơn buồn đau để sống thật hạnh phúc cho kẻ gây buồn đau" biết mặt". Ở hiện tại, Họ hình như vượt qua thật sự! ... Một người tự kiêu, họ sẽ tỏ ra mạnh mẽ đến không ngờ, mất 30 giây để cho những người xung quanh thấy rằng chẳng gì có thể phá đi bản tính kiêu hãnh trời sinh,họ sẽ không bao giờ bị quật ngã. Nhưng cả cuộc đời còn lại thì day dứt trong nỗi buồn mỗi khi cuối ngày thế giới thuộc về bóng đêm đơn độc? Họ vươt qua 1/2 nỗi buồn! ... Một người ích kỷ, họ sẽ Tự dằn vặt, tò mò, trong lòng luôn nuôi ý định" trả thù".. Họ luôn dối lòng vì nào đâu có ai muốn nhận mình là kẻ ích kỷ. Họ sống trong bức bối khó chịu nhưng lại luôn miêng: ?o Ôi zào! chuyên tào lao.. Có khó gì. Rằng họ vượt qua lâu rồi...? Thực ra Họ đang ra sao chỉ bản thân họ hiểu rõ nhất! ... Cho đến hôm nay, a đã có câu trả lời cho câu hỏi của chính mình? Thế nên a chợt nghĩ đến e và nhớ về... quá khứ! ... Vì a quá thiếu tự tin... Vì a qua'' tự kiêu... Hay vì quá ich kỉ... ... Có fải là A đã quá tự tin để chấp nhận đối mặt với điều tan vỡ , để vững vàng bước tiếp chặng đường dài như khi chưa từng biết nhau vào ngày hôm đó?Quá tự tin để dễ dàng nhấn phím ?o OK? khi e đề nghị ?o CHIA TAY?? Có fải là A đã quá tự kiêu khi che giấu đi nỗi nhớ e vô vàn, cảm giác muốn được yêu thương bản năng của loài người, chỉ để cho những con người khác xung quanh chúng mình nhận thấy rằng a đã thắng cuộc! Có fải A quá ich kỉ không, khi quên rằng trong tình yêu, e cũng muốn , cũng cần được yêu thương, được tin tưởng, được yên bình và có hạnh phúc... Điều mà mỗi lần gặp nhau nên nói, mỗi lần thấy nhau a nên hành động .Để rồi mỗi sáng uể oải thức dậy sau một đêm mất ngủ, ai đó hỏi a có buồn không ? " a chỉ biết cười trừ và lặng thing? Hoặc đáp lại với trạng thái bất cần ?o Có gì mà buồn chứ?? ... A không là kiểu mẫu nào hay a đã hội tụ tất cả những yếu tố đó?! Chẳng fải thế đâu e , là vì a quá yêu e ,a biết rằng người ta luôn viện mọi lí do để che lấp đi một lí do hiển nhiên và thuyết phục nhất. Đó là Tình yêu, chỉ vì họ không dám đối mặt với chính bản thân mình? với những lời nói xung quanh? với những định kiến cố hữu của họ cho mối quan hệ đau khổ đã trôi về quá khứ...Với vô số những cuộc cãi vã, những trận ghen tuông..Với những mối quan hệ mạng nhện xung quanh a và e.. còn a.. Đã từ lâu rồi.. a chẳng còn cảm thấy lúng túng và sợ hãi? khi fải đối mặt! Đã từ rất lâu rồi?a chẳng còn cảm giác nôn nóng, khổ sở khi ngày ngày đối diện với gương mặt ấy, phải gượng cười với hoàn cảnh mà chính a lựa chọn ấy?a thấy mình vững lên bao nhiêu?Liệu đó có phải sự thực không?a sống đúng là a chưa???? ... Mọi thứ đã trôi quá nhanh,và đã trôi quá xa rồi... ... Có một ngày để a có thể nói với e điều mà rất lâu a cứ nghẹn họng không thể diễn tả... Một ngày mà chẳng cần e fải tin a thêm lần nữa.. Ngày chẳng cần ai tin a thật lòng.. Cũng chẳng ai cam đoan được rằng điều a sẽ nói sau đây là giả dối hoàn toàn... Mọi thứ sẽ mơ hồ như chính mối quan hệ của chúng mình lúc này...e nhé!!! A fải kết thúc những dòng chữ ở đây thôi.. kẻo thời gian dành cho nỗi buồn đang dần hết.. a sẽ lại xóa đi tất cả để rồi sẽ không cho một ai biết được sự yếu mềm của a... ... Nếu a sống đúng chính là a ?thì a xin được nhắc lại ?o YÊU một ai đó là dẫu có quay như chong chóng với công việc cũng chỉ muốn vứt tất cả chỉ để chạy ùa về bên người ấy?.? ? Biết bao giờ ANH mới lại được chính là ANH?.
Nếu a sống đúng chính là a ?thì a xin được nhắc lại ?o YÊU một ai đó là dẫu có quay như chong chóng với công việc cũng chỉ muốn vứt tất cả chỉ để chạy ùa về bên người ấy?.? keeeê cái này đúng là yêu A fải kết thúc những dòng chữ ở đây thôi.. kẻo thời gian dành cho nỗi buồn đang dần hết.. a sẽ lại xóa đi tất cả để rồi sẽ không cho một ai biết được sự yếu mềm của a... ... thế này là ngắn sao ........người đàn ông đa sầu đa cảm
yêu là sẽ bên nhau trọn đời... chẳg bao giờ nìa xa nhau... dù cho bao đổi thay... yêu k nhất thiết fải thể hiện thái qá trc đám đôg để thể hiện rằg mìh iêu ng ấy mãh liệt thế nào...
Rảnh thời gian lên nhìn lại về quá khứ, mọi thứ đã trôi qua để thấy mình đã yêu em nhiều như thế nào để vững bước trên những ngày khó khăn sắp tới.