1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn chút gì để nhớ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi omaimuoi2009, 20/08/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. omaimuoi2009

    omaimuoi2009 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2009
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    Còn chút gì để nhớ...

    Em hát đi ru mây hạ về
    Hạ trắng lang thang miên man tình buồn
    Dòng sông này lá hát trên cây
    Mây trôi trôi chim ngủ đồi nhớ

    Em hát đi lênh đênh giọt buồn
    Hoài mãi trong ta bơ vơ chiều về
    Dòng sông này nhớ mãi em ca
    Nhìn hạ về cây lá rụng buồn

    Em hát đi ru ngủ giấc chiều nay
    Mây bay bay mơ tiếng ca trên đồi
    Chiều hạ về nhớ áng mây trôi
    Lá trên cây hong con nắng mơ màng

    Ta lắng nghe ngu ngơ hạ về
    Hạ trắng bơ vơ ru em lời buồn
    Chiều mây vàng
    nhớ tiếng em ca
    Mây lang thang trong nắng hanh vàng

    http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Chieu-Ha-Vang-Bao-Yen.IWZ97C8D.html
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Còn chút gì để nhớ không em ?
    Ngỡ kỷ niệm đã tan thành bọt biển
    Kẻ trở lại
    Sau nhiều năm đi biệt
    Cảnh đổi dời
    Người cũng đổi thay
    Còn chút gì đọng lại nơi đây?
    Nhành sứ trắng
    Như tình yêu rỗng tuếch
    Em mỏi mệt
    Và ta mỏi mệt
    Phố hoang vu
    Quên hết dấu chân người
    Không còn ai đứng đó mỉm cười
    Ta quỵ gối
    Sau nhiều lần vấp ngã
    Em bỗng lạ,
    tình yêu cũng lạ
    Tóc thời gian qua ngõ sững sờ
    Còn chút gì để nhớ vu vơ...?
  3. blessthechild

    blessthechild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    4.252
    Đã được thích:
    0
    Khoá topic với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này