1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn chút nào hy vọng hay là đã chấm hết rồi hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi G1G2G3, 18/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. G1G2G3

    G1G2G3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Còn chút nào hy vọng hay là đã chấm hết rồi hả các bác?

    Mình và nàng quen nhau cũng đã lâu, mình dành tình cảm rất nhiều cho nàng, và nàng cũng vậy. Nhưng vì một số lý do nên mình dành rất ít thời gian để quan tâm, chăm sóc tới nàng ( có thể nói là mình hờ hững) mặc dù trong em chỉ có nàng là duy nhất. Mình đã tự hứa với lòng mình là sang năm, tức là năm nay sẽ quan tâm, sẽ danh thời gian, dành tình cảm hơn nữa cho nàng.
    Nhưng mình đã sai, nàng là con gái, nàng đã dành tình cảm rất nhiều cho mình, nhưng đổi lại là sự hờ hững, sự vô tâm của mình. Sự chờ đợi của nàng có hạn.
    Thời gian đôi khi trôi rất chậm, nhưng đôi khi trôi quá nhanh. Những tin nhắn của nàng đã ít gửi cho mình hơn, nói chuyện với mình qua điện thoại cũng khác hơn trước, gọi điện không còn nhấc máy, không còn tiếng cười của nàng như trước nữa.
    Và hôm nay nàng đã nhắn cho em một tin nhắn mà em không bao giờ muốn nhận, đó là : Anh đừng mất thời gian với em như vậy nữa , em đã có bạn trai rồi.
    Anh đã mất em thật sao? Em đã quên anh thật sao?
  2. agoldusd

    agoldusd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Quên thật chứ còn gì nữa.
    Lúc chưa có nhu cầu lấy chồng, yêu cho vui thì mấy ông hờ hững khá là hấp dẫn. Nhưng khi đã mục tiêu mục đích rõ ràng thì mấy ông hờ hững cứ gọi là xong béng. Cứ hờ hững đi rồi sau này vớ được mấy con dở hơi tác ta nó quạt cho lại khóc, lại đòi chia tay =))
  3. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ưng Hoàng Phúc đâu? Tìm ngay một thằng viết nhạc sến phổ nhạc ngay cho anh bài này xem nào.
    Vớ vẩn tháng sau hot đây!
  4. ctbk3101

    ctbk3101 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2009
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    .
    chờ âm châm sắc chấm
  5. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Ôi dồi ôi.
    Rất yêu nhưng lại rất hờ hững.
    chẳng khác nào
    Học rất giỏi nhưng toàn bị điểm 0
    hay
    hát rất hay nhưng rất hay lạc giọng
    hay
    rất tham vọng nhưng chỉ muốn học hết lớp 3 là dừng
    Nói tóm lại là mình không thấy cái logic ở đây. Tự nhiên khi người ta rất yêu thì người ta muốn chăm sóc người yêu thôi bạn, trừ khi bạn không yêu. Rồi thì bây giờ khi mất rồi bạn mới cuống cuồng lên, mới tiếc, rồi thì mới nghĩ là bạn rất yêu thôi. Chứ thật sự mình không nghĩ là bạn ỵêu bạn gái của bạn đâu.
    Chúc bạn tìm được bạn gái mới nhé.
  6. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Hờ hững thế nào mà để đến nổi gái phải tìm người khác thế???
    Trai mình mà không nhắn tin 1/2 ngày là mình thấy buồn rùi. Nhưng tối về zai lại nhắn tin nhiều.
    Con gái lúc nào cũng cần được trai quan tâm. Rút kinh nghiệm!
  7. phuongxiuxiu

    phuongxiuxiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Bực với cái kiểu yêu đương thương nhớ kiểu này. Như này mà có mất thì cũng ko lấy lại đc mà lại còn dằn vặt ân hận mãi.
    Bác chủ top phải coi đây là một bài học nhớ mãi nhé, chia buồn!
  8. G1G2G3

    G1G2G3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em đã sai, các bác ném đá vỡ đầu em rồi
    Em đã nói là em có lý do để chưa thể quan tâm hết mình đến nàng được rồi mà
    Hix, không biết phải nói thế nào, nhưng theo linh cảm của em thì nàng chưa thể có bạn trai được ( trước đến giờ linh cảm của em toàn sai, hy vọng lần này đúng )
    Tóm lại là em sai, rất sai với nàng, em muốn sửa sai. Còn cơ hội cho em sửa sai không, và sửa như thế nào?
  9. giacmoxua

    giacmoxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    3.340
    Đã được thích:
    0
    Gái chưa chồng thì vẫn còn cơ hội
    Tình cũ không rủ cũng tới
  10. nickhh

    nickhh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/03/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    1
    tìm hiểu sự tình đã chú ,e nó nói thế là tin liền ah` !(nếu còn yêu) ko yêu tìm mục tiêu #

Chia sẻ trang này