1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn chút nào hy vọng hay là đã chấm hết rồi hả các bác?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi G1G2G3, 18/02/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kizzzshockkk

    kizzzshockkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    :-D Còn ngồi đấy mà hỏi .
    Cậu mất nó thật rồi .
    Quên thì chắc chưa quên hẳn , nhưng có thằng khác là quên anh lắm , dễ mấy tháng nữa nhận được thiệp báo hỉ đấy , cái kiểu này là dễ nhận được thiệp báo hỉ lắm
  2. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Chủ topic nghẽ rõ những lời vàng ngọc này chưa??.
    Toàn những kinh nghiệm quý đấy. Em Kizzz lấy chồng mà chẳng gửi thiệp báo hỉ cho anh chị em trong cốc gì cả
  3. sututam

    sututam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2007
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    chú biến đi
    nghe giọng của chú mà anh nóng máu quá
    yêu *** gì kiểu của chú
    chẳng qua là muốn có fan hâm mộ lên níu kéo chứ gì
    chú không yêu người ta,( chẳng có thằng người yêu nào mà lại để gái chờ đợi, đến mức phải đi kiếm thằng người yêu khác, chẳng có thằng người yêu nào lại không biết được xung quanh lô cốt của mình đang có địch nhòm ngó mà về bảo vệ cả...)
    nhưng chú cũng *** tìm được gái nào ngon hơn lên chú cứ thong thả chờ đợi, cái kiểu sang năm nếu như không kiếm được ai hơn em thì ta đành lấy em vậy. thế nên lâu lâu nhắn vài cái tin để níu kéo tình cảm chứ gì.
    mie (xin lỗi các pác) chú mà tán em gái anh thì anh táng bỏ mie rồi ( xin lỗi các pác )
    nếu chú là thằng đàn ông
    thì theo anh
    kiếm gái khác mà tán
    còn giờ lại chạy lại thề thề thốt thốt
    mà gái nó có đồng ý thì rồi chú cũng đứng núi này trông núi nọ thôi
    nhục lắm
  4. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    tớ thấy ghét bạn này
  5. G1G2G3

    G1G2G3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em éo phải muốn có fan hâm mộ nên níu kéo, éo phải là không tìm được gái ngon nên thong thả chờ đợi. Nhưng em xin nhận lời chửi của các bác, yêu éo gì em ( ,( chẳng có thằng người yêu nào mà lại để gái chờ đợi, đến mức phải đi kiếm thằng người yêu khác, chẳng có thằng người yêu nào lại không biết được xung quanh lô cốt của mình đang có địch nhòm ngó mà về bảo vệ cả...)
    Trong giây phút tiếc nuối, em có phun lên diễn đàn cả một bài nhạc sến để mong ae chia sẻ, các bác đọc thông cảm.
    Coi như đã xong, 99% nàng đá em lộn mề rồi. Tự nhiên thấy sến, nhớ đến bài hát của UHP không nhớ tên, trong đó có câu : Đau một lần rồi thôi...
    Em thật đáng chửi, đến nỗi em đọc bài của các bác cũng a dua theo để chửi cái thằng chủ top
  6. haigokeo

    haigokeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    1.488
    Đã được thích:
    1
    Ghét của nào trời trao của đó.
  7. lynkpt

    lynkpt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Bạn có khả năng tuồng chèo cải lương không.
    Nếu có thì thường là như này.
    Trăng thanh gió mát gọi nó ra.
    Bắt đầu khi nào mà thấy gái bắt đầu có cảm xúc, thì bắt đầu tuồng chèo cải lương các kiểu lâm li bi đát vào.
    Ví dụ:
    Anh còn nhớ, lần đầu chúng mình gặp nhau, em cười rất tươi....
    Gái nó "Hãm, cút mẹ anh đi" thì thôi.
    Còn nó bắt đầu chớp mắt thì ta tiếp
    "Em còn nhớ, lần chúng mình lang thang trên cầu, em ngã dúi dụi khồng, ...
    Đoạn cuối thì gia tăng lên , ví dụ:
    "Anh không nghĩ thời gian trôi nhanh thế, thoáng cái đã 2 năm rồi, những ngày đó đối với anh thật đẹp, em à, ...."
    Bắt đầu nước nôi tí, giả vờ cảm xúc tí, nghẹn nghẹn là được.
    Gái nó còn chớp mắt, mặt còn nặng như chì là còn tát được.
    Kết thúc là đè nó ra mà hôn, và nhà nghỉ mà X.
    Còn trong bất kỳ trường hợp nào mà nó hồi lại hoặc tỉnh táo thì cố gắng chọc cười nó rồi lại tiếp tục.
    Nói chung nó đã tỉnh như sáo thì đạp mẹ ghế đứng lên mà đi về cho nhanh.
  8. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    [
  9. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    Thế thì bao h 100% bạn ấy bị đá thì báo tớ nhá, ha ha ha
  10. G1G2G3

    G1G2G3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2009
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Xong! Mất! Đứt!

Chia sẻ trang này