1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn cơ hội nào cho em?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi phieulang83, 16/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phieulang83

    phieulang83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Còn cơ hội nào cho em?

    chuyện của em dư thế lày. Em với cáo làm cùng với nhau. Sau một thời gian đi lại Cáo cũng biết em đang cò cưa Cáo và cáo bảo em hãy đối xử với cáo bình thường như em đang đối xử với một vài người bạn thân cùng văn phòng mà cáo biết ( Những người này là một nhóm mấy anh em trước kia chơi thân với nhau)
    Em nói không thể như thế. Cáo im lặng. Cáo vẫn thường xuyên đi chơi với em nhưng cáo ra điều kiện nếu chỉ đi chơi bình thường như hai người bạn, hai anh em.
    Các bác cho em hỏi em còn cơ hội nào trong vụ này ko?
    Cảm ơn các bác nhiều
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Nó bảo đừng hôn thì đè nó ra mà hôn.
    Nó bảo đừng tặng nó cái gì thì cứ nhằm lúc lễ tết noel mua quà đến phúng nó .
    Nó bảo đừng quan tâm đến nó thì kệ mẹ nó, quan tâm là việc của anh , em tiếp nhận ko là việc của em .
    =================
    Nhưng nó bảo coi là anh em thì .... OK anh em . Ko tiến xa hơn cho đến khi có tín hiệu đèn xanh ^_^
    Cơ hội là do cậu tao ra , đừng đếm sao hỏi có cơ hội hay ko . ^_^
    Chúc thành công
  3. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
  4. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Kiểu này khéo quẫn chí tự tử vì xoắn mất .
    Được đi chơi với em nó , được ngắm , được tâm sự , được " chém gió "........với em nó , hỏi chú và nhiều gà khác trên này còn muốn gì hơn mà cứ thỉnh thoảng lại giật cái tít như thế ?
    Hay là các chú chỉ cảm nhận được cảm giác " chiến thắng " khi nhận được ba từ " em yêu anh ...." từ gái ?
    Với nhiều " thợ săn " chỉ cần tìm được mục tiêu cũng là sự khởi đầu của chiến thắng . Đi " câu " hay đi " thì luôn đòi hỏi sự kiên nhẫn vì mục tiêu thì ít , thợ cưa thì nhiều .
    Nếu các chú muốn ăn " xổi " thì bỏ tiền đi nhà thổ là nhanh nhất .
    Phải khi nào thật " đói " thì chén mới ngon . Còn bụng lúc nào cũng lưng lửng thì nhanh chán mà chẳng có gì là " ngon " hết .
    Nghe chừng cái vụ WC nó cũng hút nhiều tinh lực của anh , em phết nhỉ ? Vào đâu trong cái TTVNOL thời điểm này cũng thấy quạnh , kể cả hai hộp BĐVN và BĐQT.
  5. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    nên kiếm kèo khác,em nó đã nói vậy thì khó lắm,tui thì luôn ủng hộ chủ thớt,nhưng em đó đã tạo ra khoảng cách giữa chú và em nó nên chú chỉ có gần mà không có đc tình cảm của em đó.....!
  6. mamut8x

    mamut8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2005
    Bài viết:
    522
    Đã được thích:
    0


    chuẩn, cứ kim chỉ nam thế này mà làm heeeeeeee
  7. google_1102

    google_1102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2006
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0

    Xanh : cái này e thấy tốt àh nha .
    Cơ hội cho chủ Top tiến xa là rất lớn đấy chứ ... Đâu đến nỗi nào ... Kiểu như này theo e nghĩ thì thực hiện kế hoạch : Mưa dầm thấm lâu là hợp lý đấy ạ [r2)]
  8. willrock9999

    willrock9999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2009
    Bài viết:
    258
    Đã được thích:
    0
    Chủ top "mang con bỏ chợ" roài, ko thấy vào cập nhật lun... Cơ hội thì vẫn còn đầy ra đó, không biết chiến sự ra sao rồi...???

    Chủ top vào lại đây thì mình tư vấn típ cho
    [:D]
  9. sunny_boy

    sunny_boy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/06/2003
    Bài viết:
    1.088
    Đã được thích:
    21
    Từ đầu đến cuối có thể đúng hết 100% nhưng chỉ vì cái dòng in đậm này sẽ khiến cho cơ hội giảm đi 3 lần.



    Phân tích tình huống:


    Level 1, thằng ngu cũng thấy:
    Nó bảo là bạn đã ok, đây nó bảo là bạn THÂN, tức là trên bạn, mà ta lại không đồng ý, cố cương lên phủ định, thì trong lòng nó thấy Hụt Hẫng vì thằng ngu này thật phàm phu tục tử, vị thế con người ta đã thấp lại xuống tít tận dưới đáy, ra chợ mua hàng mà con bán cá cứ đuổi theo bắt mua thì có thằng điên nào mua không?

    Mạt lề bên kia, cho thấy trong lòng ta tự thân đánh giá ta thấp, kém... so với đứa con gái, Hàng phải có lỗi gì đây, lừa đảo gì đây mới bán tống bán tháo thế này.
    Tâm lý sợ mất khi chưa có làm cho ta trông càng giống 1 cái bị rách.

    Thêm nữa cách buông ra lời nói thế kia "Không thể như thế" - cho thấy tâm hồn cưỡng bức, ghen tuông các kiểu, tuy gái trong đầu chưa nghĩ được ra thông thạo nhưng nó cũng mường tượng vào tương lai nát bét, suốt ngày bị kiểm tỏa đây mà.





    Level 2, tàm tạm:
    Phải nghĩ được là vì sao nó lại nói câu này?

    Phân ra 2 trường hợp:
    1- là ngay từ đầu nó đã phun như mây mưa **, chúng ta chỉ là bạn, vầng, em nhận anh làm bố ruột hoặc anh trai nhé,
    Cho thấy nó không hứng thú lắm, mà đã không hứng thú lắm thì càng cưỡng nó càng khinh càng nhanh đứt.

    2- là một thời gian sau, nghĩa là gì? sau một thời gian tán hươu tán vượn và nó buông ra câu này, thường là 2 trường hợp sau:
    2a, em lúc đầu còn thấy anh hấp dẫn , sau càng ngày càng ngán đến tận cổ vì sự nhạt nhẽo vô vị của anh, em lúc đầu còn thấy anh giầu có đẹp giai tán như hát hay, sau thấy anh rỗng tuếch rỗng toác, tốt đẹp quá mức...

    2b, nó thấy xoắn quá mức, tức là nhanh quá, tiến công dồn dập nó chịu hông nổi.



    Level 3, không tồi,
    Y hệt câu trên, Tại sao nó lại nói câu này?

    Khi nhận được 1 câu này của gái, nên tự ôm đầu mà suy nghĩ "tại sao ta lại ngu si tứ chi phát triển như thế".



    Tiên quyết của công cuộc cưa gái, đó là phải tiến vũ báo khi cần thiết, và tiến chậm trong đại đa số trường hợp, tuy nhiên đối phương phải luôn tâm niệm được câu này trong đầu "Ô, cái **, anh này cứ lúc thế này, lúc thế kia, chẳng biết trong đầu thằng này nó nghĩ cái chi chi nữa, mệt quá , suốt ngày lăn tăn suy nghĩ về nó thế này Đíu làm được cái việc gì cả."
    Tư tưởng chung của trung thủ là phải xác định kết quả như vậy, khi nó hỏi cái câu này thì coi như làm chó sủa còn tốt hơn là đối diện với sự thật trần trụi là trình cưa của ta đã kém ngày càng xuống đáy nhiều hơn.
  10. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Đẹp zai ko bằng dai mặt.hehe .Cố lên nào em zai. :D :D

Chia sẻ trang này