1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn có những người như thế !

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi mylies1983, 31/08/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    còn có những người như thế !

    Hà Nội giờ là nơi quy tụ "người" tứ xứ đổ về, những con người đó đã giúp cho cuộc sống nơi đo thành nhộn nhịp hơn và phát triển hơn so với nhiều vùng khác. Trong số đó phải kể đến những người học rộng tài cao, họ đã làm thay đổi HN....làm cho HN ngẩng đầu lên tự hào "đây là thành phố phát triển" "thành phố ăn chơi" của cả nước...nhưng bên cạnh đó còn có những người làm cho Hà Nội phải xấu mặt, mất mặt, đó là những kẻ gian...những con người "chạy" về HN với mục đích "hưởng" lợi từ những người lao động hàng ngày...những kẻ ăn cắp, ăn chộm. Đúng là sống ở HN thì phải có "lòng tham", nhưng "lòng tham" là sự phấn đấu vươn lên trong lĩnh vực nào mới là lẽ phải?...có lẽ "lòng tham " đó sẽ cuất phát từ những sức lao động chân chính, từ trí tuệ và óc sáng tạo tử tế...thì sẽ tốt hơn là lòng tham "bất lương"...
    Tôi không biết một ngày nào đó, trong khi bán hàng mình sơ suất không để ý thì sẽ xảy ra những vấn đề tai hại như thế nào...nhưng tôi đã nghe kể nhiều câu chuyện cảnh giác từ bạn bè mình. Và tôi thấy mình coi thường những người làm việc không đàng hoàng tử tế. Tôi đã nghe một câu chuyện mới ngày hôm qua và chính tôi cũng tham gia vào. " tại cửa hàng DTDD trên phường Điện Biên, có 1 nam thanh niên ăn mặc không đến nỗi nào, vào hỏi mua liền 3 chiếc điện thoại, nhân viên đưa cho xem 3 loại theo yêu cầu thì anh ta bào lấy 2 chiếc. Trong khi viết hoá đơn thanh toán thì anh ta bảo lấy nốt chiếc còn lại đã xem. Và nhân viên bán hàng lại sơ suất không ghi thêm vào hoá đơn để đến khi nhân viêc giao hàng không để ý cứ giao cả 3 cho anh ta trong khi đó anh ta tay cầm 3 máy mà biết minh thanh toán chỉ có 2 vẫn ung dung cầm máy ra về...thế là đến khi phát hiện ra anh ta đã "bay" mất từ lúc nào" . Gọi điện thoại hỏi "anh ta nhận là cầm thừa 1 máy và lấy lý do "tôi đang ở cầu giấy và đang trên đường về nhà ", chỉ cần 10 phút thôi, dù có năn nỉ anh ta cũng không chịu trả lại của hàng, báo hại cho nhân viên bán hàng làm không công cả tháng. Khi nghe chuyện này tôi thấy tò mò "giám ngang nhiên nhận mình đã cầm thừa 1 máy mà lại không tỏ rõ ý sẽ trả lại ", tôi bèn gọi theo sô 0904519767 của anh ta và nói chuyện tử tế, nhưng đầu dây vang lại giọng rất khênh khạng "tao không ăn cắp, tao mua máy có hoá đơn chứng từ" và nhận được những câu nói rất "côn đồ" "con chó mày không nói năng cẩn thận thì coi chừng cái mặt mày " ...bức xúc mà không nói được gì vì sự thật là anh ta mua hàng có hoá đơn chứng từ thật và sự thật là anh ta biết mình cầm 1 máy điện thoại mà chưa thanh toán tiền mà vẫn ung dung như thường và còn hung hăng doạ nạt người khác...átt bình thật, nhưng biết sao được khi loại người như thế còn tồn tại trong xã hôi này và chẳng ai trừng trị được...
    Thế mới biết Hà Nội giờ chưa phải là nơi "văn minh lịch sự" hoàn hảo....nhức nhối và đau đàuâ
  2. cocovu

    cocovu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2007
    Bài viết:
    1.863
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng không phải học cao hiểu rộng, mà phải đối xử với nhau có văn hoá. Ngày xưa đi học vẫn được thầy cô dạy Nhặt được của rơi, trả người đánh mất. Hà Nội ngày xưa nhớ lại qua lời ông bà bố mẹ kể: nhỏ, thanh bình. Hầu như chẳng xảy ra trấn lột hay mất cắp. Giờ thì sao. Đi đường cũng phải căng mắt ra kẻo đang đi đúng cũng có người lao thẳng vào mình. Loạn quá rồi.
    Nhân tài đổ về xây dựng Hà Nội thì cũng thích đấy. Nhưng cái gì cũng có 2 mặt của nó. Quê hương họ ai xây?
  3. Tournesol

    Tournesol Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với mylies1983 và cocovu, có rất nhiều những kiểu cư xử thiếu văn hóa như vậy vẫn đang xảy ra hàng ngày xung quanh. Mình nhìn thấy, khó chịu, phản ứng --->>> bị coi là bất bình thường !
    Tớ thấy ở nhà mình có nhiều người có học (có bằng cấp) nhưng lại không có văn hóa. Chỉ quan tâm đến cái lợi cho riêng mình, ai ra sao mặc kệ, sai hay đúng mặc kệ, không quan tâm.....
    Hà Nội chỉ là một phần thôi, vì Hà Nội ngày xưa và Hà Nội ngày nay đã khác xa rất nhiều rồi. Đó là vấn đề của cả xã hội - một xã hội coi trọng bằng cấp mà chưa coi trọng cốt lõi giá trị nhân văn - văn minh/văn hóa cư xử với chính bản thân và với thế giới xung quanh!
    Vài suy nghĩ hạn hẹp của tớ...
    Và vẫn hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn
    tournesol
  4. mylies1983

    mylies1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2006
    Bài viết:
    261
    Đã được thích:
    0
    thực tế là vậy....ngẫm lại câu "cuộc sống 2 mặt"...đau lòng!Trừng nào còn họ thì còn chúng ta?...
  5. dovantuan2006

    dovantuan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2006
    Bài viết:
    3.406
    Đã được thích:
    2
    QUẢ LÀ BỨC XÚC, xa hội Việt nam , cũng như Hà nội ngày càng loạn , có lẽ bởi phát luât chưa nghiêm, Cp như chưa mấy quan tâm, nên xh nó biến ra như vậy . mong sao có một bộ máy LĐ thật sự vì dân vì nuớc
    muốn cải thiện tinh hình này thì phải dùng luật pháp nghiêm sau đo mới nghĩ tới văn minh văn hoá được, sống ở Viêt nam con người có lễ ngày 1 ti tiện .. thật thấy buồn quá

  6. tocxoanden

    tocxoanden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Tớ đi rút tiền ở cây ATM . Tại ngay ngoài cây ATM dán dòng chữ : Xếp hàng ngoài vạch vàng . Vạch vàng ở đây cách người đang sử dụng ATM trước độ 30 cm . Tớ đang đứng dưới vạch vàng để chờ người truoc dùng xong là tớ vào . Bỗng nhiên một chị quê ở đâu chen lên . Tớ bảo : Xếp hàng đi chị ơi . Chị ý quay ra nhìn tớ ánh mắt lườm nguýt : Đây đang vội , nhường đi . Thế là chưa kịp ý kiến gì chị ý nhảy bổ lên , đứng chen ngay sau lưng người đang dùng máy . Tớ chả hiểu chuyện gì cả . Trong bụng thầm nghĩ : Chị mơ điên này kinh quá đi . Đúng là chả có gì để nói . Mấy cô chú đứng sau tớ ngán ngẩm .
  7. phong_sinh

    phong_sinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    chà, mấy giờ rồi còn bàn về văn hoá Hà Nội bây giờ, hê,
    có lần tớ đứng chờ mua xăng, có chú chàng phi tới, muốn vượt qua tớ chen lên, nên bấm còi chiu chíu, tớ cứ để kệ xem sao, cuối cùng chú chàng bảo: bấm còi hết cả ắc quy mà ông không nhường đường,
    ờ, bây giờ văn hoá là bấm còi, không phải là dùng tiếng Việt mà nói với nhau, :),
    khà, nhân đây, các bác ở topic này sai chính tả hơi nhiều nhá, :D,
  8. Nvtrang1509

    Nvtrang1509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Theo quan điểm cá nhân của tớ, ở đâu cũng có người tốt - kẻ xấu.
    Chẳng có một vùng miền nào trên đất nước VN này chỉ toàn ng tốt, hoăặc kẻ xấu cả. Kể cả trên thế giới cũng vậy thôi.
    Khái niệm " hoàn hảo" là 1 cái gì đó rất trừu tượng. nó tuỳ thuộc vào quan điểm của mỗi người.
    Ko thể vì 1 vài trường hợp mà kết luận Hanoi là nơi văn minh lịch sự hay ko được ;)
    Ví dụ như, bạn là người lịch sự. nhưng khi nghe 1 người khác nói , HN ko fải nơi văn minh lịch sự thì bạn có cảm thấy người ta hơi..phiến diện ko? ^^
    Ở đâu cũng luôn luôn có những vấn đề cần giải quyết bạn a. Tớ nghĩ thế ^^
  9. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn mình rất thông cảm và chia sẻ. Chứ xã hội bây giờ đâu mà chả thế bạn ơi, chẳng riêng gì HN đâu... Có người này người kia, khi sự việc xảy ra mới biết là tốt hay xấu, cố ép cũng chẳng được.
  10. silver_place

    silver_place Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2004
    Bài viết:
    4.817
    Đã được thích:
    3
    Ở trong TP.HCM cái tình trạng... xếp hàng nơi công cộng em thấy tốt hơn HN anh ạ. Hì. Không phải em chê bai gì đâu nhưng em đã đi hầu hết các hệ thống siêu thị trong TP.HCM, vào những ngày nghỉ, lễ tết có khi phải xếp hàng đợi tính tiền cả giờ đồng hồ. Nhưng không ai lên trước ai cả. Họ coi đó là nghĩa vụ, là bổn phận và trách nhiệm của mình. Em đã chứng kiến 1 chị mang bầu rất to, đứng khệ nệ xếp hàng rất nặng nhọc, khi ấy tất cả mọi người (khoảng 15 người) đang chờ tính tiền đều đồng ý để chị lên trước. Mọi người đều vui vẻ.
    Cuối tuần đi xem film chẳng hạn. Nhất là ở những rạp lớn như Megastar, Diamond, Galaxy, người xem rất đông vì ngoài rạp chiếu film ra, ở những nơi đó còn là khu trung tâm thương mại, giải trí, mua sắm. Thang máy quá tải, mọi người ai đến trước xếp hàng lên trước, ai đến sau xếp hàng lên sau.
    Cũng có thể ở đó là những nơi mọi người đến hầu hết đều biết phép lịch sự tối thiếu ở nơi công cộng.
    Chia sẻ một chút. Người HN cũng có nhiều thứ mà họ gọi là rất thanh lịch. Nhưng bây giờ chả rõ lắm. Nói là những người tỉnh khác đến? Cái này không phổ biến và rộng rãi bằng TP.HCM vì ở đây là điểm đến của tất cả mọi nơi.

Chia sẻ trang này