1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con Cóc của chúng ta!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi connitlaunam, 24/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. connitlaunam

    connitlaunam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Con Cóc của chúng ta!

    Tôi có nghe nói một câu"cái đẹp có nghĩa là con cóc cái nghĩ về "bồ" nó-con cóc đực!"
    Con Cóc có cái đẹp của cóc,mà con công thì có cái đẹp của con công ,còn tui thì thích nhìn con công hơn!
    Tình yêu so le thường thấy trên đời này chồng đẹp vợ xấu hoặc ngược lại dù thế nào thì những cặp như vậy thường hay bị đàm tếu,sự so sánh bên ngoài thì dành cho mọi người,còn sự so sánh bên trong thì dành cho đương sự,tình yêu cấu thành từ nhiều iếu tố có 1thể liệt kê vài cái chính như sau:
    "Tình iêu bắt đầu từ nơi đâu,êm êm một khúc sông cầu..." bài hát này đương sự đang ngồi ở bờ sông và đang đặt một câu hỏi hay! và tui có thể trả lời rằng"có thể là một mụt ruồi lạc lối trên khuôn mặt mơ màng và thế là iêu!(trên mặt người ấy còn có nhiều mụt nữa còn gọi là mụn!!!,nhưng anh ta chỉ nhìn thấy một mụt thôi thì sao?tình iêu mù quáng mà!),hoặc một căp mắt mang hình viên đạn dữ dội mà tình tứ!hoặc một dáng đi iểu điệu đầy ma lực, còn rất nhiều cái thích vẽ ngoài vô cùng kỳ cục mà tui không tiện dẫn chứng ở đây mỗi người mỗi khác,nói túm lại chỉ cần một điểm gì đó và thế là iêu là sét đánh!
    Cũng có người bề ngoài chưa đũ ép-phê phải cần cái bên trong,thí dụ như ngưòi ấy phải có tài ,tài gì cũng được miễn là cái tài ấy được bạn phục!cho dù là tài vặt!
    Có người không cần bề ngoài,không cần có tài chỉ cần cái gì bạn nói thì người đó phải ừ và cho là chân lý!
    Và có người cũng giống như trên không cần bề ngòai bề trong gì sất miễn là bạn có tiền là được!
    Có người không cần gì hết mà chỉ cần "ai iêu tui thì tui iêu lại"
    Và khó nhất là những người cần tất cả mới iêu,loại người này thì thường đọc cuốn "trăm năm cô đơn"mỗi khi đi ngũ!
    Thôi chỉ vài phác hoạ sơ sơ cho mấy bạn suy nghĩ và đóng góp thêm tui con lo ngủ sớm để may chở con "cóc" -hớ nì của tui đi chơi ,nhiều chiện hoài mai trễ hẹn là còn gì là thân thể!!
    TB:À mấy bạn đừng có td ngưòi iêu của mình giống như tui nha,nếu bắt chước tui thì thân thể có gì mất mát bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm!

Chia sẻ trang này