1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con cọp và con C....

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi dbt, 13/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dbt

    dbt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Con cọp và con C....

    Chuyện xảy ra lâu lắm rồi.
    Ở ngôi làng nọ có một con cọp đã thành tinh nó không còn biết sợ là gì.
    Một hôm nó đang ngồi rình mồi trong bụi rậm bên đường.
    Có 3 anh chàng say rượu ngang qua. Sau khi biết mình chuẩn bị là con mồi nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh.
    Anh thứ nhất :
    - Cọp à . Tao sẽ lấy cung tên tẩm thuốc độc bắn mày.
    Quá thường. Cọp nghĩ.
    Thấy không xong.
    Anh thứ hai :
    -À tao sẽ lấy súng bắn mày
    Tao đã bị nhiều lần rồi. Không ăn thua gì.
    Hai anh kia sợ phát run.
    Anh thứ ba, do say quá không biết gì. Khi nghe đến cọp thì nói to :
    -Con C...
    Cọp ta nghe con C...Lạ quá không biết đây là thứ gì mà nghe anh này hô dõng dạc. Cọp ta chạy mất.
    Chạy một lúc CỌp ta gặp một cô bé.
    -Tao sẽ không ăn thịt mày đâu, nhưng mày phải cho ta biết con C... là con gì ?
    Cô bé không biết nói thế nào. Hai mắt trợn tròn ngơ ngác.
    Thấy thế cọp nghĩ con C.. chắc là ghê gơm lắm bèn chạy tiếp.
    Cọp ta lại gặp một chị vừa lấy chồng.
    -Tao sẽ không ăn thịt mày nếu mày nói cho ta biết con C.. là con gì . Nó như thế nào ?
    Chi kia không ú ớ đỏ mặt không biết nói gì. Cọp ta càng hoảng sợ hơn, cắm đầu chạy tiếp.
    Lần này nó gặp một bà cụ hơn 80 tuổi tay chống gậy.
    -Ê bà già con C... là con gì ? Giọng nó hơi run...
    Bà già :
    - Nó ghê lắm con ạ . Nó đâm ta một nhát mà 70 năm rồi vết thương vẫn chưa liền da ....
    Nghe thấy thế con cọp chạy một mạch vào rừng sâu.
    Và từ đó dân làng không bao giờ thấy nó nữa.
    CHuyện đến đây là hết rồi!!!!

    dbt

Chia sẻ trang này