1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

còn cứu được không hả các bác ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi mate01, 03/10/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Ý nghĩa của GIÁ TRỊ trên tầm thường quá, giống như một cuộc đổi chác vậy! Cái GIÁ TRỊ trên nên xuất phát từ sự tự nhiên tự nguyện mà ko phải đặt điều kiện bằng việc thoả mãn cái HAM MUỐN trên. Và đồng thời ý nghĩa của nó phải cao cả hơn, chứ như vậy thì thường quá!

    Với cái HAM MUỐN trên thì hãy hướng tới cái GIÁ TRỊ của nó là sự biết ơn, niềm hạnh phúc, cảm giác thăng hoa tột đỉnh trong một tình yêu tuyệt vời mà chỉ có gái mới có thể mang lại :x Nó gần giống với việc niềm hạnh phúc tự hào của gái khi nhìn thấy vẻ mặt đờ đẫn của bạn giai lúc lên đỉnh còn lớn hơn cả việc đòi hỏi bạn giai làm mình lên đỉnh vậy. => Giá trị trong trường hợp này là Niềm hạnh phúc của gái có được xuất phát từ việc mang tới hạnh phúc cho bạn. Và đương việc gái làm bạn hạnh phúc sẽ mang tới nhiều điều hay ho cho gái hơn.

    Vậy đơn giản là mỗi khi gái có một hành động nào đó mang lại niềm vui cho mình như hành động quan tâm, chia sẻ, thì hãy làm sao để gái cảm nhận được rằng điều đó có ý nghĩa thế nào với chủ thớt. Và cách tốt nhất là hãy cho gái nếm mùi của những ý nghĩa đó trước.

    Có một câu danh ngôn nổi tiếng là: "Hãy đối xử với người khác như những gì bạn muốn họ đối xử với bạn".

    Ngoài ra còn những cặp phạm trù HAM MUỐN và GIÁ TRỊ với những ý nghĩa khác.
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Thực ra thì gấu m có những tính như vậy 1 phần là do tính gấu 1 phần là do m cũng bướng ko kém gì gấu đâu . Giả sử đang đi đâu chơi mà có gì đó ko vui hay bất đồng chút là kiểu gấu 1 mực đòi về luôn và ngay ( để tránh xảy ra mâu thuẫn ngày càng to ) , nhưng m lại thích đi đâu đó thoáng đãng nc về vd mâu thuẫn đó ( muốn giải quyết + lắng nghe gấu ) . Thế là mỗi đứa 1 kiểu ==> gấu ngày càng ko bình tĩnh được nên sinh ra những tính cách trên . M cũng ko phải đứa nhu nhược , m cũng cực ghét như vậy . Có lẽ time này mình nên im lặng , để gấu bình tâm lại , chứ cứ đến gặp để làm lành thế này thì chỉ hỏng thôi với tính khí bất thường của gấu .

    Thực sự là tyêu này vs mình có thể nói la quan trọng vì rong time yêu nhau , time đầu thì m có 1 số lỗi với gấu ( tán lại bgai cũ qua mạng, nói linh tinh vs gái trên face , có nd gấu 1 số chuyện nữa ... ) gấu đã tha thứ cho m và giúp m quyết tâm thay đổi lại . Cả 2 cũng quyết tâm rất n kể cả nhiều lần cãi cọ nhau , nếu gấu ko yêu m nhiều thì đảm bảo đã chia tay từ rất lâu rồi . Chính vì chuyện ko đáng có như ngày qua đã làm gấu cảm thấy quá mệt mỏi vì phải cố gắng nhiều , quá đau đớn khi nhưng lời cãi nhau ko hay do m gây ra nên gấu chán chường + stress nên việc gấu nói chia tay hay đập đồ đạc hay có những phản ứng thái quá thì nên thông cảm cho gấu . Giờ cũng sắp đến sinh nhật gấu 25.10 , thực sự là trước đó m có chuẩn bị 1 số bất ngờ cho gấu , nhưng nhìn tình hình ngàn cân treo sợi tóc thì thực sự là m nản . Ko biết phải làm sao để níu giữ tình yêu này nữa . Cứ mỗi lần gấu như thế thì m lại càng yêu gấu hơn các bạn ak . So sad ....
  3. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Anh không thích dài dòng, gạch mấy cái đầu dòng:
    - Chú cần phải tự thay đổi để chững trạc hơn, tinh tế hơn... (tự thay đổi bản thân dễ hơn làm người khác thay đổi), hoặc
    - Chú kiếm con khác, người mà có khả năng áp chế được chú hoàn toàn, hoặc
    - Chú kiếm con khác, con mà chú có khả năng áp chế được nó hoàn toàn.
    Chứ cái kiểu dở ương bướng dở hiền lành của cả hai người thì đến khi xuống lỗ rồi vẫn còn cãi nhau vì lỗ to lỗ nhỏ.
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Cứ mỗi lần gấu như thế thì m lại càng yêu gấu hơn các bạn ak . So sad ...." => uh thôi tùy chú. A chỉ nêu ý kiến chủ quan, chú ko đồng ý cũng ko sao. Goodluck

    Chú có biết "yêu" là gì ko? Yêu là dám hi sinh lợi ích của bản thân cho người mình yêu một cách tự nguyện mà trong lòng ko cảm thấy bất cứ sự trách móc gì cả, đối với họ, hi sinh để người yêu được hạnh phúc là niềm hạnh phúc của họ.
  5. AdamVu

    AdamVu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    8
    nghe như sách giáo khoa tình yêu ấy bạn nhỉ
  6. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "nghe như sách giáo khoa tình yêu ấy bạn nhỉ " => chính nó đó.
  7. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    2 chú đừng cãi nhau nữa! Mỗi người là một cá thể khác nhau nên suy nghĩ cũng không giống nhau. Hạnh phúc không phải là một dạng quy định chung mà mỗi người phải noi theo. Vậy nên mỗi người sẽ có cách nhìn, cách cảm nhận và tiêu chí riêng về hạnh phúc. Vấn đề ở chỗ, từ cách nhìn, cách cảm nhận và tiêu chí về hạnh phúc thì ta sẽ nhìn thấy con người họ ở đó. Bởi đó chính là bản thông điệp rõ nét nhất về con người họ.

    Hạnh phúc của chú AdamVu' là được gái quan tâm chăm sóc những lúc khó khăn bằng cách đánh đổi bằng sự quan tâm săn sóc ngược lại.


    Hạnh phúc của chú Lady_man là hi sinh, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng để người yêu trên dương gian được hạnh phúc.


    Còn hạnh phúc của anh là mang niềm vui đến cho người mình yêu bởi anh biết điều chắc chắn người anh yêu sẽ rất hạnh phúc vì điều đó. Và trên hết, hạnh phúc của anh là có một người để mình yêu
    :x

    P/s: Đề nghị trao huân chương liệt sĩ TVTY và truy tặng danh hiệu anh hùng LLVTTVTY cho đồng chí Lady_man. ^ ^
  8. gacondatinh1985

    gacondatinh1985 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2012
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Những lúc cãi nhau với gấu, lời khuyên tốt nhất là nên im lặng vài ngày. nhiều anh em ko chịu nổi trong thời gian đó. Cách tốt nhất là lập thêm phòng nhì, khi đó vài ngày im lặng với con gấu dữ tợn kia là chuyện nhỏ.
  9. 123456aa

    123456aa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/02/2012
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Bác mate đâu r vào cập nhật t h đi b.

    Các Bác bảo im lặng trong th này e cũng thấy đúng, cơ mà nếu sau m ngày ll lại cáo giận hơn thì sao ( ko chơi next nha) , ll lại lúc đấy cáo đag còn tức rủ đi chơi liệu có khả thi.

    Bác Li vào viết nốt chỗ dở đi bác :)
  10. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Em tưởng ca của bác đã lên xe hoa lâu rồi chứ, ai dè đến giờ vẫn chưa có thằng ku . Lâu ngày vô thăm bác tí vậy . K phán gì thêm :-O [:D] [:D]

Chia sẻ trang này