1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÔN ĐẢO-chuỗi ngọc mộng mơ giữa biển đông: cùng lặn biển, xem san hô, nhặt trứng rùa... mùa thu thán

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi phephephe, 17/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Chào ngày mới.
    Hôm nay đã bình thường trở lại rồi,đủ sức khỏe và tâm trí để có thể chuẩn bị cho chuyến đi mới,hơ hơ.
    Mình sẽ úp ảnh và chút kinh nghiệm củ chuyến đi trong ngày hôm nay,chờ mình chút xíu nhé.
  2. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Xin kể chút gì đó về chuyến đi Côn Đảo của mình vừa qua cho những người quan tâm tham khảo.
    Ngày 1(thứ 6,19/9):
    Rời thành phố Hồ Chí Minh,giữa trưa nắng,(xin off nửa ngày),chúng tôi thẳng tiến Vũng Tàu,chỉ sau 2.5 tiếng xe máy là có thể đến được cảng Cát Lở-Vũng Tàu
    Đi đường bộ từ Sài Gòn xuống, tới ngã ba vào Vũng Tàu, quẹo phải theo đường cũ (đừng đi thẳng đường mới là ra Bãi Sau. Cách ngã ba này chừng 1 km thì có ngã ba quẹo vào đường đất đá lổm nhổm, đàu ngã ba này là cái chợ. Đó là đường vào cảng Cát Lở.
    Không để ý thì hơi khó thấy, dù có bảng. Chạy thẳng hết cuối con đường này chừng 1 km là cảng, cứ tự nhiên qua rào chắn và chốt bảo vệ. Tàu nhổ neo lúc 17h nhưng 15 h đã nhận xe, hàng.
    Ngòai ra có thể đến Vũng Tàu bằng xe bus chất lượng cao,xuất phát từ bến xe miền Đông,giá vé 60k,xe có đi ngang qua cảng Cát Lở,hoặc bằng tàu cánh ngầm,xuất phát từ bến Bạch Đằng,giá 160k
    Phòng vé tàu biển:
    1007/36 đường 30/4, P11 ?" Vũng tàu
    ĐT: 064838684 (tại vũng tàu ) 064.830619 (tại Côn Đảo)
    Ngoài ra có thể ra Côn Đảo bằng tàu (11 giờ). Tàu đi từ Vũng Tàu chỉ rời đảo vào một số ngày nhất định nên cần phải đặt vé trước khoảng 1 tuần.
    Phòng vé máy bay VASCO:
    29 Trần Hưng Đạo, P1 ?" Vũng Tàu
    ĐT: 064-856100, 848484 (tại Vũng tàu)
    Và đây,chiếc tàu đưa chúng tôi vượt biển(Con tàu Côn Đảo 09 hoặc Côn Đảo 10 xuất phát từ cảng Cát Lở Vũng Tàu đến cảng Bến Đầm-Côn Đảo từ 17 giờ chiều hôm trước đến 6 giờ 20 sáng hôm sau,thường thì 1 tuần có khỏang 2~3 chuyến đi và về,lịch trình không cố định vì tùy vào tình hình thời tiết,giá vé 150K giường nằm,ngồi 85K,để tránh say sóng nên nằm ở khoang thấp nhất(khoang 6))
    [​IMG]
    Giường nằm khoang 6
    [​IMG]
    Đi tàu có cái thú vị của đi tàu,có thể ngắm hòang hôn khi mới lên tàu,cũng như ngắm bình minh sau một đêm thức dậy,và nếu trời đẹp có thể ngắm sao băng trên bầu trời tĩnh mịch giữa màn đêm biển cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Với không gian thư thái khi ngồi trên tàu,ta có muôn ngàn chuyện để có thể thả hồn cùng mây gió,với biết bao điều thú vị của trí tưởng tượng phong phú,mà đối tượng chính là thiên nhiên,biển cả
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngày 2(thứ 7,20/9)
    Sau 1 đêm bồng bềnh trên sóng biển,Côn Đảo đã hiện ra
    [​IMG]
    Năm 1977, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định tên gọi chính thức là Côn Đảo. Côn Đảo cũng là đơn vị hành chính cấp huyện của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Quần đảo Côn Đảo gồm 16 hòn đảo với tổng diện tích 76 km²
    [​IMG]
    Nằm ở hải lý 117 phía Nam thành phố Hồ Chí Minh, và cách Singapore 600 hải lý, Côn Đảo là quần đảo quyến rũ trong 16 hòn đảo kín đáo dày đặc thực vật và được bao quanh bởi những vùng biển cạn (blue-green). Côn Sơn là hòn đảo rộng nhất với diện tích 51.5km2. Với chiều dài khoảng 15km và 1 tới 3km chiều rộng, và ấn tượng nhất là những đỉnh đá granite với tầm với trên 577m. Côn Đảo nằm ở 106036?T kinh độ Đông và 8046?T vĩ độ Bắc
    [​IMG]
    Nằm gần xích đạo, Côn Đảo có khí hậu nhiệt đới. Có 2 mùa trong năm : mùa khô (từ tháng 12 tới tháng 4 có gió mùa đông bắc) và mùa mưa (từ tháng 5 tới tháng 11 có gió Tây Nam). Lượng mưa hàng năm là 2.100mm (cao nhất tháng 10) và nhiệt độ trung bình là 270C. Đến Côn Đảo bằng máy bay là thích hợp nhất trong năm, nhưng thời gian thích hợp nhất để đi bằng tàu là từ tháng 3 tới tháng 7, khi gió nhẹ nhàng và biển êm ả.
    [​IMG]
    Bến Đầm-Côn Đảo(Bến Đầm sẽ xây dựng 4 cảng: cảng hải sản ở khu vực nước sâu 6 ?" 8m đã hoàn thành, cảng Dịch vụ kỹ thuật dầu khí ở khu vực nước 8 ?" 15m, cảng Hải quân ở cửa họng Đầm.)
    [​IMG]
    Quang cảnh 2 bên rất đẹp,1 bên là biển,1 bên là núi rừng
    [​IMG]
    Đường từ Bến Đầm vào trung tâm thị trấn khỏang 12km,sẽ dễ dàng nhìn thấy biễu tượng vượt biển của tù Côn Đảo ngày xưa
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mũi Cá Mập-từ đây ngắm bình minh qua Hòn Bảy Cạnh cũng rất đẹp
    [​IMG]
    Núi ấp ôm mây,mây ấp núi
    [​IMG]
    Bãi Nhát-vẻ đẹp hiền hòa,như nét đẹp e thẹn của một thiếu nữ,Xa xa có thể thấy được 1 ngọn đá lớn,trông giống như Hòn "Vọng Phu",người dân Côn Đảo nói đó là Hòn Bà
    [​IMG]
    Bà chính là thứ phi của Nguyễn Ánh. Bà có tên là Nguyễn Thị Răm, một phụ nữ Việt Nam có lòng yêu nước, khi được biết Nguyễn Ánh muốn sang cầu cứu quân xâm lược Pháp, và nhất là ý muốn gửi Hoàng tử Cải sang làm con tin cho việc cầu viện bên Pháp, bà Phi Yến đã lựa lời khuyên can nhưng chẳng những Nguyễn Ánh không nghe mà còn khép cho bà tội thông đồng với quân Tây Sơn nên đã đem giam bà vào một hang đá trên hòn đảo này. Khi quân Tây Sơn tới, Nguyễn Ánh cùng đám cận thần hò nhau lên thuyền bỏ chạy. Hoàng Tử Cải không thấy mẹ đã khóc thảm thiết. Sợ lộ, Nguyễn Ánh đã quăng Hoàn tử xuống biển. Hoàng tử chết, xác trôi dạt vào Cỏ Ống được dân vớt đem an táng và lập miếu thờ. Dân làng Cỏ Ống cho người sang đảo đón Bà Phi Yến về phụng dưỡng. Trong dân dan có câu hát: Gió đưa rau Cải về trời Rau Răm ở lại chịu đời đắng cay
    [​IMG]
    Bãi Cát trắng mịn,hoang sơ không một bóng người
    [​IMG]
    Ta muốn hóa mình làm sóng biển,mãi vỗ về trên mặt biển đại dương
    [​IMG]
    Ngay cả những chú bò cũng đắm mình vào thiên nhiên
    [​IMG]
    Chộp được cảnh bò con đang uống sữa bò mẹ
    [​IMG]
    Từ mũi Cá Mập hướng ra biển Đông, một chuỗi đảo nhỏ nằm gần nhau, mang tên hòn Trác lớn, hòn Trác nhỏ, hòn Tài lớn, hòn Tài nhỏ, Người xưa gọi nhóm đảo này là hòn huynh đệ.
    [​IMG]
    Chuyện kể rằng có 2 anh em sinh đôi là Đặng Phong Tài và Đặng Trác Vân, giống nhau như đúc. Đặng Phong Tài bị biệt xứ ra đảo từ thời Minh Mạng, được vị hương cả làng An Hải mến mộ tài đức, gả cho người con gái yêu là Đào Minh Nguyệt
    [​IMG]
    Hai vợ chồng sống rất hạnh phúc trong ấp An Hội. Nàng Minh Nguyệt có nhan sắc nết na, trai làng thường gọi là nàng tiên An Hội. Ít lâu sau, Đặng Trác Vân, người em sinh đôi với Phong Tài cũng bị biệt xứ ra đảo, được người anh và chị dâu đón về ở cùng nhà. Lạ thay, hai anh em giống nhau như hai giọt nước.Tình cờ, một lần Trác Vân đi đốn củi về sớm, người chị dâu nghĩ là chồng về, săn sóc ân cần và tặng một nụ hôn nồng ấm. Trác Vân đứng nghiêm như pho tượng một hồi rồi xin chị thứ lỗi. Nàng tiên An Hội ngẩn người bối rối và xin người em giữ kín cho sự nhầm lẫn này. Oái ăm thay, một lần khác, Phong Tài có việc đi qua làng Cỏ ống, không hiểu vô tình hay hữu ý mà nàng Tiên An Hội lại đặt nhầm nụ hôn tình tứ cho người em. Nhưng giống như lần trước, Trác Vân sụp lạy chi, xin giữ chọn đạo đệ huynh
    [​IMG]
    E ngại ẩn tình của chị dâu, Trác Vân đã bỏ nhà, kết bè qua một hòn đảo nhỏ, cốt ngăn ngừa phút giây sa ngã, trái đạo luân thờng. Khi Phong Tài trở về, biết chuyện bèn lặn lội đi tìm em. Hai anh em không gặp được nhau và mỗi người đã bỏ mình trên một hòn đảo. Hai hòn đảo ấy sau được mang tên hòn Trác - hòn Tài, còn gọi là hòn Huynh Đệ. Dân gian còn lưu truyền câu ca về mối tình éo le và tấm lòng kết nghĩa giữa Minh Nguyệt - Phong Tài và Trác Vân : Ai qua hòn Trác hòn Tài Cho em xin gửi một vài câu thơ : Đêm khuya GIÓ lạnh sao mờ TRĂNG khuya chênh chếch bóng vẫn chờ đợi MÂ Y Bao giờ núi Chúa hết cây Sông Mê hết nước dạ này hết thương
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bãi Côn Sơn-Côn Đảo
    [​IMG]
    Và những bông hoa muống biển mọc tràn bờ
    [​IMG]
    Sở muối
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hồ An Hải là nơi cung cấp nước ngọt chính cho tòan Đảo,trên hồ Hoa Súng nở rất đẹp
    [​IMG]
    [​IMG]
    Mếu bà Phi Yến ghi công người phụ nữ can đảm dám can chúa Nguyễn Ánh đừng ?ocõng rắn cắn gà nhà?. Sau khi bà Phi Yến chết, ngôi đền thờ bà được dựng nên tại làng An Hải gần thị trấn Côn Đảo. Việc xây ngôi đền thờ bà tại An Hải từ một lý do lịch sử.
    [​IMG]
    Từ di tích cầu Ma Thiên Lãnh,làm một cuộc đi bộ vượt núi, sau 45 phút sẽ tới bãi tắm Ông Đụng, nơi nổi tiếng với câu hò: ?oAi qua Đất Thắm, Bãi Bàng, Hỏi thăm ông Đụng vú nàng lớn chưa? Vú nàng ở đây là muốn nói đến một loài ốc biển, một món ăn đặc sản của vùng này, nếu đến bãi Ông Đụng mà không thưởng thức món ốc Vú nàng thì quả là một thiếu sót. Vì thế khi được hỏi thì được đây trả lời: ?oAnh hỏi thì em xin thưa Vú nàng đã lớn nhưng chưa ai sờ? Một cách tiếp thị khá hấp dẫn, mời chào du khách ghé qua nếm thử món ốc vú nàng đặc sản Côn Đảo.
    [​IMG]
    Quakhu vườn quốc gia khoảng 3km tới một con đường nhỏ, cây cối hai bên mọc um tùm, leo hết con dốc thì tới di tích cầu Ma Thiên Lãnh, một cây cầu do người Pháp bắt các tù nhân xây dựng trên núi cao để vượt sang phía bên kia núi ( hiện nay di tích chỉ còn lại hai bên móng cầu). Cầu chưa làm xong nhưng đã có tới 356 tù nhân bỏ mạng vì đói, vì rét, và vì tai nạn. Thăm di tích này để thấy sự cùng cực của tù nhân trên ?o địa ngục trần gian? Côn Đảo.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Còn nữa,nghỉ ngơi tí
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 13:32 ngày 23/09/2008
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 14:40 ngày 23/09/2008
  3. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Khách sạn,nhà nghỉ tại Côn Đảo cũng khá là rẻ,những khách sạn gần biển nhu Phi Yến,thì cũng chỉ khỏang 250K~,của SG Tourist khỏang 450K~...hay những khách sạn mini cũng chỉ từ 150k~200k,khá là khang trang,sạch sẽ.
    Bến Tàu nằm ở Tây Nam,cảng Bến Đầm,sân bay Cỏ Ống ở Đông Bắc,dọc suốt Côn đảo chỉ dài khỏang 30km,chạy vòng vòng 1 ngày trời là quen thuộc hết đường thôi.
    Xin tiếp ngày cuối cùng của chuyến đi:
    Ngày 3(chủ nhật 21/9)
    [​IMG]
    Cầu Tàu là nơi ghi dấu bước chân lưu đày đầu tiên của hàng chục vạn người tù lên hòn đảo tù này, với tất cả nỗi tủi nhục của trận đòn phủ đầu từ Cầu Tàu về trại giam. Hàng vạn người chỉ một lần đặt chân lên đây rồi vĩnh viễn nằm lại Hàng Keo, Hàng Dương, Cỏ Ống, Hòn Cau...
    [​IMG]
    Bãi Sậy
    [​IMG]
    Bãi biển Lò Vôi : đây là một bãi tắm thích hợp cho gia đình và nằm gần khách sạn
    [​IMG]
    Những ngôi nhà cổ vẫn còn nguyên nét cổ kính là đặc trưng của nơi đây
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sẽ dễ dàng bắt gặp những cây cổ thế này với chùm rể lan tỏa như 1 bức tranh
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hàng cây cau trước nhà tưởng niệm chị Võ Thị Sáu
    [​IMG]
    Về di tích lịch sử ngòai ra cũng có nhiều nơi nữa như nhà tù Phú Hải,chuồng cọp,nghĩa trang hàng dương,và nhiều nhà tù khác có thể bắt gặp trên đường đi
    Hòn Bảy Cạnh(Xem Vích tại hòn Bảy Cạnh : tận mắt chứng kiến những con rùa biển làm ổ và đẻ trứng bên bờ biển. Rùa biển đẻ trứng quanh năm, nhưng từ tháng 6 đến tháng 9 là thời gian tập trung nhiều nhất) . Hòn Bảy Cạnh cách đảo Côn Sơn chừng 45'''' đi thuyền.Muốn đi thuyền có thể liên hệ trước với Vườn Quốc Gia Côn đảo(29 đường Võ Thị Sáu phòng du lịch-dịch vụ 064-830 669 Ms Thủy)liên hệ trước để đi tàu,nếu nhóm ít thì xin ghép đòan,vì 1 chiếc tàu qua đảo thường không dưới 1 triệu,ngòai ra cũng có thể hỏi tàu người dân,hỏi tại nơi khách sạn mình ở,người ta sẽ chỉ cho,hoặc đi cano chỉ khỏang 15'''' là tới.Tham quan các họat động bảo tồn như xem rùa mẹ lên bãi đẻ trứng,thả rùa con về biển(500k phí cho việc tham quan rùa),tham quan rừng ngập mặn lâu đời nhất vn,chinh phục ngọn Hải Đăng-352m.
    [​IMG]
    Mũi Chim chim
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tới gần sân bay sẽ thấy một cái pano rõ to ?oViệt Nam ?" Vẻ đẹp tiềm ẩn/ Welcome to Con Dao?, cách đó tí ti là cái biển hình mũi tên rõ nhỏ ?oMiếu Cậu? nằm gần dưới chân cột điện. Đây là đường rẽ vào bãi Đầm Trầu.
    [​IMG]
    Theo con đường đất nhỏ (chỉ khoảng 10'''' đi xe) là sẽ thấy Đầm Trầu thấp thoáng sau rặng phi lao
    Bãi Đầm Trầu là nơi phong cảnh tuyệt đẹp. Bờ cát mịn trải dài dưới chân vách đá dựng muôn hình.
    [​IMG]
    Đặc biệt là nước biển ở đây trong và xanh hơn bất cứ nơi nào. Sắc xanh một khoảng trời, một cánh rừng đổ bóng, hòa màu xanh trong của biển trời nơi ấy.
    [​IMG]
    Thuở xa, ở làng Cỏ Ống có chàng Trúc Văn Cau thông minh, tháo vát, con ông Câu và bà Tranh, cùng lứa với cô Mai Thị Trầu, con ông Đinh, bà Bèo, một thiếu nữ duyên dáng, thạo nghiệp bút nghiên. Trai tài , gái sắc, đôi bên đem lòng cảm mến. Một lần tình cờ gặp gỡ bên dòng suối vắng, chàng trai đã mượn câu ca dao ướm thử lòng người xuân nữ : "Tiện đây anh môi hỏi nàng Cau tư­ơi ăn với trầu vàng xứng không?" Người con gái vốn thông mình đã đáp lại bằng một câu ca hợp tình, hợp cảnh : ?oMai vàng chen với trúc xanh Duyên em sánh với tình anh tuyệt vời?
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trèo qua Hòn đá này sẽ sang được bãi Nhỏ,cứ yên tâm tắm tiên ở đây,híhí,mình có vài tấm tắm tiên,không tiện đưa ra đây,
    [​IMG]
    VÀ điểm cuối cùng là sân bay Cỏ Ống,điểm dừng cuối cùng của Côn Đảo
    [​IMG]
    Khuyến mãi thâm 1 tấm ảnh về trời và biển
    [​IMG]
    Ngòai ra còn nhiều hòn đảo nhỏ để khám phá,vui đùa,lặn ngắm san hô,như Vịnh Đầm Tre,Hòn tre lớn,Hòn Cau,Hòn Trứng,Hòn Tài Anh,Hòn Tài Em...
    Thuê xe máy trên đảo,nếu biết chỗ thì chỉ khỏang 100k/1 ngày thôi như tại khách sạn HaiNga trên đường Trần Phú,nhà hàng trên đường Nguyễn Huệ khá là ngon,ơ,nhưng quên tên mất rồi
    An ninh trên đảo là số 1,để xe máy không cần khóa,vô tư,không sợ mất,nhưng tắm tiên thì từ xa xa đâu đó không biết có ai dòm không đó nha,hí hí
    Kết thúc chuyến đi,lên tàu về lại SG.
    Tạm biệt Côn Đảo,nơi ghi dấu những bước chân oanh liệt của dân ta 1 thời lịch sử
    Được ohlalababy sửa chữa / chuyển vào 14:43 ngày 23/09/2008
  4. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Nghe nói đòan các Bác ngòai Bắc chuẩn bị cho chuyến đi Côn Đảo tháng 10 đã có 4 người rồi phải không ạ?
    Chúc các Bác chuẩn bị có chuyến đi vui vẻ,nhớ theo dõi dự báo thời tiết thường xuyên nhé,vì dạo này có bị ảnh hưởng bão.
    Sẽ rất vui nếu được gặp các Bác tại SG,cà phê cà pháo gì đó
    Y!M :ohlalababygirl@yahoo.com
    Mobile phone: 0909 009 306 (Hằng)
  5. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    Thanks c, hiện thời đoàn đã có 5ng roài ạ, nhất định khi vào trong đó sẽ alô c, c chuẩn bị tinh thần đi nhá
  6. zerohunter

    zerohunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2005
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em nghe nói Côn Đảo vẫn giữ được vẻ tinh nguyên của mình, chưa bị con người khai thác quá mức. Đi biển bây giờ chỉ có Phú Quốc và Côn Đảo là hay nhất.
  7. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    m` cũng nghe nói như bạn, PQ thì tụi m` cũng đã đi oy`, ne^n h làm chuyến đi Côn Đảo để so sánh xem chúng khác nhau dư lào
  8. ohlalababy

    ohlalababy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2008
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    Mình thì đã đi Phú Quốc khá là lâu rồi,chắc phải cách đây 8 năm,lúc ấy Phú Quốc đã đang được khai thác du lịch,khách sạn đã mọc đầy,còn Côn Đảo vẫn đang trong tiềm năng khai thác du lịch nên có vẻ hoang sơ hơn Phú Quốc,mình nghĩ là thế.
    Ngoài ra mình thấy vn mình cũng có nhiều bãi biển đẹp như Vịnh Vân Phong,các bãi biển khu vực miền Trung...
    Nói chung mỗi nơi có nét đẹp riêng của nó.
  9. tranvuhoang2005

    tranvuhoang2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2005
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    1
    Không hẳn thế đâu bạn ạ. Tôi thấy Cô Tô (Quẩng Ninh) và Lý Sơn (Quảng Ngãi) cũng rất đẹp và hoang sơ đấy. Chưa hề có 1 khách sạn nào, chỉ là nhà nghỉ thôi. Nước cũng trong vắt, nhiều đảo, bãi tắm, cảnh đẹp, con người thân thiện.
    Bạn thử google tìm các từ D&D Cô Tô và D&D Lý Sơn để tìm hiểu xem. Tôi tin trong tương lai đây là những điểm du lịch sinh thái thuộc hàng TopTen ở Việt Nam. Rất nhiều cái hay mà chưa ai khám phá hết.
  10. phephephe

    phephephe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    0
    hiện tại đoàn e đã có 4 chân fix cứng(2 nữ,1 nam ở HN, 1 nam ở SG), 2 "chân dập dòm"(1 nam HN,1 nữ Hàn Xẻng - bạn của a Xì gòn), mong các "chân dập dòm" thành "chân thật" và tuyển thêm những ng bạn mới cho chuyến đi thêm fần vui nhộn

Chia sẻ trang này