1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Côn Đảo - Hoang sơ & quyến rũ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi yoyoa4482, 21/07/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tien2010

    Tien2010 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    0
    Để nói thêm thế này cho các bạn đi để không thất vọng: Nếu muốn tắm biển tự do, không nên đến đây. Chẳng còn một bãi tắm nào nên hồn nếu bạn không chui vào các resort, khách sạn 4 ****. Đất biển ở đây quy hoạch hết rồi, bán đất hết rồi, ngoại trừ bãi san hô là còn cho người ta tắm. Tôi lại cũng hối tiếc, "hối tiếc" một lần nữa tại sao không đến sớm hơn, tầm độ 5 năm về trước, may ra còn có cái gì đó thuộc về khái niệm "hoang sơ" ở Côn đảo. Tất cả mọi thứ thay đổi. Trừ nghĩa trang Hàng dương bên cạnh mộ chị Sáu, bác Năm, trừ những di tích lịch sử...
    Nói thế thôi chứ yoyoa viết tiếp đi. Đi một mình à? hay lại hai cô thất tình rồi ra biển chơi?
    Tien2010
  2. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Bác Tien2010 viết cùng đi ạ. Mời bác viết để mọi ng cùng có cái nhìn toàn diện hơn về CĐ
    Bãi biển này hiện giờ còn tắm được. Chẳng biết còn bao lâu thì không được vào đây nữa vi em thấy đã có bờ kè đá xây giữ chỗ phía cuối bãi rồi.
    http://cA4.upanh.com/10.615.14753386.DLF0/e***cut432.jpg
    Cà fê Côn Sơn có một vị trí cực kỳ đẹp tại thị trấn này và...bà chủ khá xinh, giọng nói nhẹ nhàng, rất có duyên.
    http://cA4.upanh.com/10.615.14753706.RDA0/e***052.jpg
    Cà fe nì có wifi nhưng có vẻ không được tốt cho lắm có lẽ vì gió biển nhiều quá nên thổi bay mất sóng wifi
    http://cA5.upanh.com/10.616.14753907.KUX0/e***035.jpg
    (ảnh của em xấu, bác nào đọc thì đọc nhưng đừng chém em nhé)
  3. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Có một điều tưởng rất quang trọng đối với đảo đó là Điện mà nhà em quên không tìm hiểu là điện ở CĐ có 24/24. Điện lưới Quốc gia hay máy phát nhỉ? các đảo khác đều máy phát và có lúc mất trong khi CĐ điện sáng cả đêm
    Điện sáng trên con đường dọc biển
    [​IMG]
    Sáng trên hầu khắp những con phố nhỏ trong thị trấn.
    [​IMG]
  4. yoyoa4482

    yoyoa4482 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/07/2008
    Bài viết:
    702
    Đã được thích:
    0
    @Tien: lâu lắm mới thấy a H đấy. Dạo này đi đâu nữa không a?
    Từ đợt nghe tin a vụ Lệ Giang chưa kịp hỏi han jề , hum nay thấy hóng bên topic của em dư lày, tiện hỏi thăm anh luôn
    Hôm vừa rồi e đi có mềnh ra Côn Đảo thôi anh ạ. Vì trước đó có chạy một lèo Tây Nguyên, về SG, ra Phú Quốc rồi mấy bạn đồng hành rẽ về theo QL1 quay về Bắc còn em muốn ra Côn Đảo nên đã đi mềnh ra đấy, hj hj, cảm nhận mềnh cũng có cái thú. Còn để đạt đến cái trình "có hai chô thất tình dẫn nhau đi" thì quả thật em chưa đủ trình để "thất tình" anh ạ . Hiện đang có cảm tình với quá nhiều giang hồ và cũng đang có quá nhiều giang hồ cảm tình với mình, "thất" thì thiệt thòi lắm lắm
    Nếu có thời gian vào ngó tiếp topic thì đóng góp tý thông tin ảnh ọt cho mấy anh em khác tham khảo nhá
    @A Ngọc: hj hj, e chả còn cái ảnh nào chụp đêm mấy vì máy du lịt của em không được bằng mấy cái của các anh ạ. Post thêm nhiều nữa đi anh nhá
    BIỂN
    Suốt mấy ngày ở Côn Đảo, biển luôn luôn hiển hiện trong hành trình của tôi.
    [​IMG]
    Bao quanh quần đảo là những rặng san hô và bãi biển rộng, chính vì thế mà cát ở Côn Đảo lúc nào cũng thấy mịn, và màu sắc cũng khác những bãi biển khác, không như Nha Trang, cũng chả như Phú Yên hay Phan Rang.
    Nếu có thời gian nhiều trên đảo, có thể thuê thuyền đi quanh các đảo nhỏ xung quanh đảo chính. Thả thuyển tới hòn Bảy Cạnh, nơi có rất nhiều rặng san hô, sẽ có cảm giác đang đi trên một bể cá khổng lồ, mà cảm giác này trước đó tôi đã từng được trải nghiệm khi đên với đảo nhỏ ở Lý Sơn, nhưng khi qua Bảy Cạnh, tôi thật sự choáng ngợp vì sự phong phú của san hô tại đây.
    [​IMG]
    Nơi có những rặng san hồ để bạn tha hồ lặn ngắm ở hòn Bảy Cạnh
    Dù là biết bơi hay không biết bơi, hãy thử với một chiếc kính lặn loại tốt, lúc này bạn sẽ thực sự bắt đầu hành trình khám phá của mình. Khám phá một thế giới đầy màu sắc của vùng biển san hô với hang đàn cá nhiều màu sắc, sao biển hoặc tận mắt thấy san hô sống đủ màu.
    Tìm hiểu thông tin tôi được biết những khu vực biển của Côn Đảo thuộc Ban Quan lý của Vườn Quốc Gia Côn Đảo nên được bảo vệ bảo vệ và gìn giữ rất nghiêm ngặt, cấm đánh bắt và neo đậu thuyền. Nên có thể dễ dàng nhận ra không có nơi nào bãi biển lại sạch sẽ như ở Côn Đảo. Nếu muốn thăm các đảo lân cận thuộc quẩn thể 16 đảo lớn nhỏ của Côn Đảo, đơn giản chỉ cần liên hệ và xin phép Ban Quan lý Vườn Quốc gia.
    Để đi ra các đảo xung quanh thì phải thuê tàu, hoặc thuyền tùy theo số lượng người, và cũng có nhiều tuyến đi khác nhau cho chúng ta lựa chọn.
    Côn Đảo có thể là nơi rất thích hợp đối với các đối tượng có sở thích và ham mê câu cá. Đến đây để thỏa mãn niềm đam mê ấy của bạn quả là một lựa chọn không hề sai lầm.
    [​IMG]
    Có dịch vụ thuê thuyền buổi tối ra biển câu mực, hay thậm chí bạn chỉ cần ngồi ở cầu tàu 914 cũng có thể câu được mực. Dọc con đường vòng quanh đảo ta hay thấy những lối mòn đi xuống biển, đó là nơi dành cho những người câu cá. Tại mũi Cá mập người ta thường thả câu để câu cá mập. Ra bến Đầm là bến cảng chính của Côn đảo người ta có thể mua được hải sản tươi của các thuyền đánh bắt xa bờ ghé Côn Đảo.
    [​IMG]
    Cảng Bến Đầm lúc chiều tà
    Bãi biển tạo ấn tượng mạnh nhất đối với tôi khi tới đây là bãi Đầm Trầu,bãi tắm đẹp, dài, cát mịn vàng thơ mộng. Từ con lộ nằm gần sân bay Côn Sơn, bạn đi bộ theo đường mòn (hình thức trekking) khoảng 1,5km thì đến bãi tắm.
    [​IMG]
    Được yoyoa4482 sửa chữa / chuyển vào 14:12 ngày 30/07/2010
  5. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Cầu tàu lịch sử cùng bia tưởng niệm. Người dân vẫn thường thắp hương hàng ngày.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một biển quảng cáo cho thuê thuyền.
    [​IMG]
  6. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    @yo: đi đâu rồi. Viết tiếp đi.
    Những ngã tư vắng với đèn xanh đèn đỏ và những ngôi nhà với kiến trúc Pháp. Bất kể lúc nào người dân ở Côn Đảo cũng chấp hành luật giao thông rất ngiêm túc. Không có bóng những chú công an nhưng ng dân vẫn dừng đúng vạch khi đèn đỏ bất kể ngày hay đêm, bất để đường đông hay vắng, bất kể mưa hay nắng.
    http://cA5.upanh.com/11.144.15305138.KUX0/E***469.jpg
  7. 0988693333

    0988693333 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2009
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    sao ảnh úp xong dc rùi mà lại ảnh còn ảnh mất nhỉ?
    một góc của cảng Bến Dầm
    http://cA4.upanh.com/11.621.15827125.XOZ0/e***084.jpg
  8. por_chi

    por_chi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Điện ở CĐ là điện riêng anh Ngọc ạ, chạy bằng máy nổ. Ở đảo có 1 trạm với 4 máy phát, thay phiên nhau hoạt động. Thế nên buổi chiều tầm 5'' thỉnh thoảng anh thấy mất điện khoảng 1'', đấy là lúc người ta đổi máy phát.
  9. rockman01

    rockman01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2007
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Xin đóng góp vài điều về Côn Đảo
    - Phương tiện đi lại trên đảo đúng như các bạn nói, an tòan và thuận tiện, có xe máy chúng ta có thể đi thăm thú CĐ sâu hơn, xa hơn mà không hề ............... sợ lạc. Có một nơi mà tôi không nhớ tên chính xác lắm gọi là bãi tắm nhưng phải băng qua một khỏang rừng thưa, leo xuống một con dốc nhỏ ........... bãi tắm tuyệt đẹp , hoang sơ và có thât nhiều đá cuội màu xin xắn
    - Cafe ngay gần cầu tàu có cái thú là ngồi trên 1 tấm đệm ( xút ) tại bờ kè trước quán , chứ ngồi trong quán không thú ( theo cá nhân tôi thôi) . Ngồi uống chai bia và ngắm biển đêm tuyệt không gì bằng. Buổi tối nứoc rút khá xa, khi quán nghỉ bạn có thể rong ruổi đi trện bờ cát thênh thang rất thú.
    - Nếu bạn đi tàu mà muốn phiên lưu ( nội cái chuyện đi du lịch đã là phiên lưu rồi ) thì bạn nên mua vé ..... bổ sung của tàu ( không phải vé ngồi hay vé nằm ) dạng như ghế súp - ghế phụ ấy . Và bạn chẳng có chổ nào cho mình đâu. Vậy sao bạn chịu nổi 1 đêm dài ? Ấy là bạn mua thêm chiếc võng .........( vừa bằng tiền chênh lệch với vé chính ) và bạn lên tàu sớm, xí ngay cho mình một chổ tốt bên hành lang để mắc võng hihi, mình thấy dân đảo hay làm thế .......... bạn thử xem ( mình chưa thử )
    - Mua quà về đất liền, bạn nhớ ghé quán Nga ở đó, bán giá hữu nghị và đồ rất tươi 0643630308.
    - Ra hòn Bảy cạnh , một nơi tuyệt vời để tắm và săn Hải Sâm ( săn lén ) vì nó khá nhiều gần biền, không cần biết bơi siêu siêu đâu, mặc áo phao thả bềnh bồng gần bờ cũng rất thú .
    Tôi sẽ quay lại Côn Đảo khỏang 18-19 tháng 9 này, bạn nào đi cùng không
    Sơn Gấu 0939055855
    Rất vui khi góp thông tin với các bạn
  10. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Tưởng bạn làm topic lôi kéo để mình tham gia. Hoá ra bạn đi về rồi à. AI đi làm topic em đi ké với.

Chia sẻ trang này