1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu báo Hoa ngày xưa (hơi nhầm chuồng nhưng mod đừng xoá nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AK47S, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Còn đâu báo Hoa ngày xưa (hơi nhầm chuồng nhưng mod đừng xoá nhé)

    Báo Hoa Hoc Trò bây giờ đâu còn hấp dẫn như xưa, thậm trí cả báo Sinh viên cũng thế. Ngày xưa thì báo có những câu chuyện ngắn, chuyện dài kỳ, thơ, chuyện vui, gương người tốt việc tốt, học giỏi, cách thức học tập, hay nhất là chuyện của Nguyễn Nhật Ánh ngày xưa fải công nhận là hay và rất lãng mạn fù hợp lứa tuổi và không nhí nhố. Còn bây giờ thì có những mục này mà thấy ngay. thứ nhất: Poster các "ông sao, bà sao", thứ 2: xì căng đan của các "ông sao bà sao" đặc biệt là xì căng đan tình ái. thứ 3 là mua sắm, mua cái quần gì ở đâu, mua cái túi sách thế nào giá bao nhiêu... Thứ 4: YÊU, tất cả các câu chuyện về yêu, yêu như thế nào , trắc nghiệm tình yêu....Ngày xưa báo Hoa giá chỉ 2.500-3000 giấy xấu nhưng lúc nào cũng hay, còn bây giờ dày hơn, đẹp hơn, đắt hơn nhưng toàn cái vớ vẩn.(cái này bao gồm cả báo SV nữa đấy, ko tin cứ mua mà đọc nhưng đọc xong thì đừng tiếc tiền nhé)
    Nói chung là báo Hoa bây giờ là cực kỳ LÁ CẢI, chẳng hiểu nó giáo dục được gì cho tuổi teen bằng mấy cái câu chuyện nhảm nhí về các sao và 3 cái bộ quần áo nhí nhố.Bơm vào đầu lớp trẻ nhưng suy nghĩ thực dụng fù fiếm xa hoa vớ vẩn chẳng thể nào huy động sức trẻ của họ trong học tập mà chỉ đâm vào 3 cái đam mê vớ vẩn. Chỉ chạy theo lợi nhuận mà quên mất nội dung.
    Báo Hoa bây giờ ko thể gọi là tờ báo của tuổi teen được nữa mà là tờ báo của vườn cải.Lâu lâu chẳng biết thầy Nhất còn được góc nào viết bài trên đó ko nữa hay là đã fải nhường chỗ cho poster của các ông sao rồi. Thương thay thương thay....
  2. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Yeah ,
    Kể cho nghe về một cô ngày xưa suýt lưu ban , suýt trượt tốt nghiệp. Học hệ B của một trường cấp 3 tệ gần nhất HN là PHT , thi văn Tốt nghiệp và ĐH quay điên cuồng , ĐH vừa đủ điểm sàn 15 , bây h đang học trung cấp Y, mà được lên làm PV cho HHT , lại còn quản lý một nhóm cộng tác viên, chưa kể chỉnh sửa bài viết ..lại còn làm tất cả các mục nữa mới chết , mục dậy thì à? Mục tin shopping à ? Trên cả HHT và HHT2 .
    Vãi thế chứ ...haha, ăn lương cứng của báo nữa chứ ko phải lương CTV thôi đâu
    Như thế ko lá cải làm sao được.
    Từ ngày biết báo HHT có những thể loại như thế nào , mình tịt hẳn , , chả đọc nữa
    Chỉ loè trẻ con thôi
  3. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Vote cho bác chủ topic 5* vì đã nói trúng ý em
    Mấy ngày hôm nay em ôm ấm ức mãi đấy nhá ..
    Bực cả mình , toàn bọn nổ to :" Bài vở dạo này ngổn ngang quá" " Bận quá "
    Khiếp thế ko biết nữa, mình đang nghỉ hè , ngồi nghe cứ gọi là sốt hết cả ruột , còn biết rõ về những người viết báo HHT và SV thì em ko khỏi ..băn khoăn ...
    Hò ơi ....Em ko có ý đánh đồng tất cả các bác ..cơ nhưng mà ..Thầy Thống Nhất ngày trước còn mục Phó gỡ gì đó , bây giờ một lũ ..choai choai thầy về nghỉ rồi , viết cho 1 tờ lá cải cũng mất uy tín của thầy lắm chứ , thầy nhỉ?
    ....
    Hò ơi ...hò ơi ......ức nhất là lởm thế mà còn to còi
  4. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Tớ hơi nhầm tí mấy chuyện ngắn của Nguyễn Nhật Ánh là ở báo Mực Tím. HÌnh như báo MT bây giờ cũng ngỏm rồi thì fải. Còn báo Hoa bây giờ chỉ fục vụ được 1 bộ phận tuổi teen thôi còn vô số các bạn khác đâu có đủ tiền mua báo đó mà có mua được thì các bạn cũng trả có nhu cầu vì trong đấy chẳng có gì có vẻ thích hợp với các bạn cả.
    @ gaubeoxinhdep thank you.Ngày xưa bạn cũng học thầy Nhất à, có học ở C11 BK ko? mà PHT là phan huy chú à?
    Được AK47S sửa chữa / chuyển vào 12:06 ngày 01/08/2005
  5. hdv

    hdv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Hoa học trò now = Thời trang trẻ + Sài Gòn tiếp thị + Điện ảnh kịch trường+...
    Nhớ ngày xưa , những Cadic, Japtiensinh , Đác ta nhăng ,Châu Giang ....những cái tên đã quá quen thuộc với độc giả HHT...hỡi ôi, các bị tiền bối nay đã lưu lạc nơi nào rồi.......................
    Tớ đọc HHT từ hồi cấp II , từ những số báo đầu tiên...vẫn luôn giữ gìn , thỉnh thoảng mang ra đọc thấy nhớ lại thuở học trò ngày xưa, nhớ lắm....Năm ngoái chuyển nhà, không mang theo được , đành phải để lại, giờ nghĩ vẫn thấy tiếc
    HHT bây giờ khác xưa nhiều quá......
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Ko ko , tớ ko học thầy Nhất nhưng đọc HHT từ hồi lớp 5 , hồi thầy còn làm Phó Gỡ với cả bác Phó Gôn ý
    ...
    PHT là .... đấy , sori các bác nào học trường này trước nhá
  7. ak47pangpang

    ak47pangpang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    8
    mình không đọc mấy cái báo vớ vẩn đấy được gần chục năm rồi.
  8. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn lưu giữ những tờ HHT từ thời nó to đùng bằng khổ A4, đen xì xì, đọc suýt mù mắt...
    Có những bài tưởng phát khóc lên được vì cảm xúc. Tớ vẫn đọc truyện tranh, nhưng, HHT thì thấy 4 chồng đầy tủ là đủ, thôi mua từ lâu lắm rồi. Ấn tượng nhất về văn Châu Giang với truyện "những vì sao" lấy ý tưởng từ truyện của nhà văn Đô đê, và một truyện tên "đào sâu chôn chặt".
    Chả tìm lại đưọc
    Buồn
  9. la__bat__vi

    la__bat__vi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2005
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    45
    Báo hoa thời kỳ đầu khổ to hơn tờ a4 một chút, giây hơi đen thì phải nhưng cực hay với những câu chuyện vu vơ của tuổi học trò ... cứ tới lúc hay nhất thì dừng lại như chuyện của nguyễn nhật ánh nên rất hợp với lứa tuổi học trò. Còn báo hoa bây giờ là một nồi lẩu .. thích cho gì thì cho ,
  10. ngocmaibenho

    ngocmaibenho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    yeahhhhhhhhhh.....trúng phoc luôn , iem cũng cảm thấy HHT bây h sao mà ...ko hay thế
    hơn nữ càng ngày càng ...lá cải thiệt
    là 1 fanbo iem cảm thấy thật bất bình khi đã nhiều lần HHT đưa tin sai lệch về ĐAN TRƯỜNG , FC, WS...
    đưa tin sai xong lại đính chình ko biết mấy lần rồi , thật chán

Chia sẻ trang này