1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu báo Hoa ngày xưa (hơi nhầm chuồng nhưng mod đừng xoá nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AK47S, 01/08/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Công nhận !
    Ngày trước báo HHT tớ đọc cả tuần , ngày nào cũng vác ra đọc đi đọc lại, giờ thấy ngán ngẩm quá, đọc 1 h là hết sạch và sau đấy là chẳng muốn đọc lại nữa. Cứ tưởng mình già rồi nên thấy báo đấy nhí nhố quá, vào đây mới biết là có nhiều người giống Đá
  2. maytim1983

    maytim1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    944
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ đã từng có 1 topic tương tự thế này ở box cuộc sống, nhưng mà đang định vào viết bào thì topic đó đã bị khóa.
    Đọc báo Hoa bây giờ mà đau lòng. Báo Hoa ngày xưa có những bài phóng sự của Hoàng Lan, Ma xó...,có cả hội bút hương đầu mùa .....Báo Hoa ngày xưa tuy không bóng bẩy như bây giờ nhưng có nhiều nội dung. Báo bây h dày gấp đôi ngày xưa nhưng gần 1 nửa tờ là quảng cáo, còn lại là V_Pop, K_Pop,C_Pop....hôm nay Mỹ Tâm ăn gì, Ngô Thanh Vân mặc áo gì..., rồi fan club ca sĩ nọ ca sĩ kia,rồi tuổi teen bi h ăn mặc model gì.Có nhiều lúc đọc xong tờ báo mà tôi cũng chẳng rõ mình vừa đọc được cái gì.VÌ thế cho nên thói quen đọc báo Hoa cũng giảm giần và bây giờ thì hầu như ko mua bất cứ 1 tờ báo Hoa nào nũa cả.
  3. canhcammauxanh

    canhcammauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2003
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi đấy, bây giờ những người viết được như Bình Nguyên Trang , Hoàng Anh Tú , Kim Ngọc Minh đã chuyển cả rồi.
    Toàn một lũ lá cải lên nói linh ta linh tinh , đọc xong tưởng vừa mất trộm ..3 nghìn, với cả 10 nghìn báo HHT2
  4. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Cách đây lâu lâu rồi đến nhà thằng bạn có thằng em học lớp 5-6 gì đó, cầm tờ báo Thiếu Niên(chắc thế xem xong cũng chả thèm nhớ) của nó lên đọc cũng có mục các ông sao rồi đấy, hình như có cả mốt nữa thì fải. Ko biết đến bao giờ báo Nhi đồng cũng có mục đấy nhể, các bác có đọc mấy báo thiếu nhi đấy ko? Tình hình này sớm muộn gì báo Toán học của bác Nhất cũng sẽ có các ông sao và bà sao, chán chả buồn chết.
  5. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Zời ạ, lại còn bất bình cái jì, 3 cái tin nhí nhố đấy thì quan tâm làm qué gì cho mệt
  6. wqaxszcde

    wqaxszcde Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Đọc báo HHT lúc nào tôi cũng nghĩ báo quảng cáo Du Học
  7. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước mua báo về đọc xong để đấy cho cả nhà cùng đọc.
    Ngày nay hôm nào điên điên đi mua về đọc xong đem cất luôn như mèo giấu... chỉ sợ mọi người chê có nhớn mà vưỡn ko bít dùng xìn.
    Chỉ tiếc mình bắt đầu đọc muộn wé, 11 mới đọc, chả được bao lâu thì nó thành lởm khởm. Ôi tiếc thay!
    Còn báo Thiếu niên thì em chắp tay em lạy. Báo rõ ràng cho bọn trẻ con, cái trò sao siếc thì cũng chả nói nữa làm j, cơ mà bên cạnh mấy vị xì ta đấy thì lời văn giọng văn như là báo cho người cao tuổi - đao to búa nhớn, chăm chăm giáo dục đạo đức rất chi là lộ liễu và thô thiển, chuyện bé xé ra to... Nói chung là thua!
    Được rabbit_n_glasses sửa chữa / chuyển vào 07:45 ngày 03/08/2005
  8. rabbit_n_glasses

    rabbit_n_glasses Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Ôi ôi, chết chửa, ko phải tớ bảo báo người cao tuổi tệ hại thế đâu nhá, ý là bọn Thiếu niên đấy vừa già vừa non vừa nhảm nhí thoai.
  9. Minhletuan

    Minhletuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Là người đọc trung thành và tham gia cộng tác với Hoa học trò - hội bút Hương Đầu Mùa tôi cảm thấy đau xót khi cầm một tờ HHT ngày nay tôi cảm thấy tiếc cho những người thuộc thế hệ mình đã dày công tạo dựng tiếng tăm. Bây giờ báo hoa vẫn dành cho giới trẻ nhưng thực sự là tờ báo lá cải và là tờ báo góp phần đưa giới trẻ vào xu hướng tiêu cực hiện nay, chính vậy nên báo Sinh viên bị đình bản, còn hoa học trò trở thành báo lá cải lớn nhất Việt Nam.
  10. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Mình theo dõi HHT từ những số đầu tiên, lúc mình vừa mới bước qua tuổi đọc báo Thiếu Niên thì xuất hiện ngay báo HHT. HHT chỉ tồn tại một cách nghiêm chỉnh và lành mạnh trong vòng khoảng 4 năm, sau đó thì nhí nhố đến mức trong list báo đọc hàng ngày của mình không còn khái niệm HHT nữa.
    Đúng là như bạn nào nói, HHT ngày trước mua về đọc cả tuần. Mình thấy thật may mắn là vì hồi đó đã được đọc các tác giả như Châu Giang, Phan Hồn Nhiên, Đác Ta Nhăng, Bình Nguyên Trang, Đường Hải Yến, Tháng Giêng, Đào Phong Lan, .... và Nguyễn Vĩnh Tiến.
    Vừa rồi trong chương trình ca nhạc gì gì của VTV có thấy bài hát "Bà Tôi" của Nguyễn Vĩnh Tiến, thấy tác giả này vẫn còn hay như ngày xưa.
    Đến tận bây giờ mình vẫn còn nhớ các truyện ngắn cũng như các bài thơ của các tờ báo cũ.
    Vấn đề thay đổi của HHT theo xu hướng xấu đi đã được độc giả lên tiếng từ lâu rồi. Nhưng tớ nhớ có hồi, cách đây lâu lâu, không biết bác nào ở báo ấy, bác Nhữ Nguyên hay là Đoàn Công Lê Huy gì đó, bảo là thay đổi là tốt, cái gì cũng phải có thay đổi, rồi còn bảo là lâu lâu thì độc giả sẽ quen với cái thay đổi này.
    Tớ mạn phép nghĩ, thay đổi thì tốt, nhưng mà phải biết cách thay đổi. Thay đổi cho tốt lên những cái chưa tốt, còn những cái đang có mà tốt thì phải cố mà giữ lấy. Báo HHT thay đổi tốt đâu chưa thấy, chỉ thấy những cái tốt đẹp cũ thì bị mất đi thôi.
    Đáng tiếc cho lớp trẻ bây giờ, không có lấy một tờ báo có định hướng cuộc sống và tinh thần. Thông tin lệch lạc, toàn là ảnh và chuyện của các SAO đầy scandal, rồi là internet với đầy rẫy các hình ảnh không mấy trong sạch của các SAO đã từng lên báo... thể nào chả tệ nạn với cả lệch lạc trong suy nghĩ.

Chia sẻ trang này