1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu báo Hoa ngày xưa (hơi nhầm chuồng nhưng mod đừng xoá nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AK47S, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Kidfun

    Kidfun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    746
    Đã được thích:
    0
    Hải Miên chỉ viết truyện buồn !
  2. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Mình có 1 thằng cháu sinh năm 87 năm nay vừa thì ĐH, ku cậu được cái cũng to cao đẹp giai nhưng mà suy nghĩ thì con nít khủng khiếp. Nó bảo là nó ko thích học, nó muốn làm diễn viên, người mẫu cơ. Giá có công việc gì mà chỉ cần đẹp trai thì nó đi làm ngay. Mẹ nó bảo là mày ko học thì sau này ai nuôi mày, nó bảo là anh nó sẽ nuôi nó !!!, anh nó học năm 3 DHCS. Xong 1 hôm nó về bảo mẹ ơi, bán nhà đi cho con đi du học nhé. Mà nhà nó thì bố mẹ chỉ là công nhân viên chức bt. Nghe chuyện chúng nó bây h mà ngán ngẩm ko chịu nổi.
  3. tuoitrelapnghiep

    tuoitrelapnghiep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    1
    Ngày xưa tớ nhớ là có 1 mem từng là CTV của HHT, lúc him đi nước ngoài, có gửi về 1 bài viết, nội dung đại loại là ca ngợi báo HHT ko như những báo dành cho tuổi teen ở các nước khác, chỉ toàn nói chuyện đời tư các sao, về ca nhạc... mà thực sự là sân chơi về văn chương, đời sống... Nói chung là vô cùng tích cực. Và tôi cũng công nhận HHT hồi đó đúng là thế thật. Thế mà bây giờ, tìm được 1 truyện ngắn hay khó quá, đừng nói đến thơ. Nhớ ngày trước hội bút Hương đầu mùa với biết bao bài thơ, truyện ngắn, phóng sự.
    Thêm 1 điều nữa, HTT cũng có rất nhiều bài nói về thực trạng teen mê games hơn mê học, thế mà lại có nhiều gấp mấy chục lần những bài viết quảng cáo games, sân chơi cho games. Chả hiểu thế nào nữa
  4. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hị hị, cái đó trong báo gọi là nhịp sống 8x hay 9x gì đó, toàn bọn đầu đất
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người!
    Theo chân mụ Lys vào đây xem sao... Cứ nhớ cái tủ xinh xinh mà chất đầy sách báo của mụ mà.. hãi.
    Thấy tình hình bà ocn "hoài cổ" ác quá, cũng xin thử mạn đàm về vấn đề của HHT ngày nay xem sao.

    Tre già mà măng chưa mọc. Đấy là vấn đề của HHT. Những cây bút HHT xưa giờ đã cứng cáp và những sáng tác của họ thường được tập trung để in sách, hoặc một số người công tác trong lĩnh vực khác thì không còn có nhiều thời gian viết và gửi cho HHT nữa. Như vậy, nếu duy trì một cái nền như HHT xưa thì rất khó, vì đâu phải lúc nào cũng có những cây bút triển vọng thơ văn lai láng được như lớp mở đường đó. Mà phải nhấn mạnh rằng : tre già mà măng chưa mọc. Tưởng tượng xem, nếu cứ dài cả cổ ra mà chờ bài của "măng" thì thật là "mạo hiểm" cho việc duy trì tờ báo. CÒn việc đặt hàng "tre" viết cho báo thì không bao giờ là khả thi, vì... đấy, nói rồi đấy... tre "già" rồi, trong khi HHT là tờ báo cho "măng" cơ. Thế đấy, cho nên đành phải có chút cảm thông với "thương hiệu" HHT.
    Cún cũng thấy báo HHT ngày nay bị "mất chất" xưa nhiều lắm, nhưng không dám bi bô vì... hèm.. (nói ra không hiểu có bị chửi rì không đây)... thú thật là Cún đã khuyến khích một con bé đệ tử của mình "lăn xả" vào HHT và nó đã kiếm được khá tiền từ báo đấy, bản thân Cún cũng được "xơ múi" cái tiền nhuận bút của nó rồi nên... Chẳng nhẽ bi giờ than thở nó là "lá cải" thì quá bằng tự đấm vào mẹt mình à? hic... vì con cháu mình cũng có tương lai vào biên chế báo đấy mà...hic... Mặc dù cũng hướng nó vào sáng tác văn vẻ và mấy bài phóng sự tuổi hoa tử tế, nhưng chắc là vẫn không được coi trọng rì.. cái tội làm cho báo "lá cải"....... Thôi thì cứ hi vọng mỗi thời mỗi khác, sông có lúc người có khúc (hơ hơ... mình có nói nhịu rì không nhỉ?). Hi vọng rồi thời lỳ "lá cải" sẽ "héo" và "măng" rồi sẽ mọc thật tự tin và tràn trề nhựa sống hơn nữa.
    Tôi thấy mọi người phần lớn đều luyến tiếc những sáng tác thơ văn của HHT cũ. Các bạn có thể tìm đọc báo Văn Nghệ Trẻ, có lẽ so với rất nhiều báo cho tuổi trẻ ngày này thì ở đó có nhiều thơ văn cho các bạn hơn cả.
  6. ngocquynh85

    ngocquynh85 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/11/2002
    Bài viết:
    260
    Đã được thích:
    0
    còn đâu bút danh DigitalBoy với những bài viết về kiến thức rất độc đáo và hay .
    ôi báo HHT ơi là báo HHT
  7. Lak_Lak_Lak

    Lak_Lak_Lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Nghe mấy ku nói chuỵn bùn cười vãi !!!
  8. Lak_Lak_Lak

    Lak_Lak_Lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    "Bình" gì mà toàn thấy "loạn",he he he.
  9. Lak_Lak_Lak

    Lak_Lak_Lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Ku này nói phét hay thiệt,khi nào ku rỗi chỉ "ráo" anh zới nhá.he he he
  10. Lak_Lak_Lak

    Lak_Lak_Lak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này