1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu báo Hoa ngày xưa (hơi nhầm chuồng nhưng mod đừng xoá nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AK47S, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Có bạn nào còn lưu giữ thơ Đinh Thu Hiền không?
    Mình muốn tìm lại những bài thơ của chị ấy, nhưng tìm mãi mà chưa thấy, bạn nào còn giữ thì post nhé. Many thanks.
  2. Ha_noi_nho

    Ha_noi_nho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Mình vẫn còn mấy bài thơ hay hay của chị ấy, chép lại trong quyển sổ tay từ ngày xưa ( đang để ở nhà mẹ đẻ!!!) Để hôm nào về mình lấy ra chép lại lên đây cho bạn.
    Tạm thời bây giờ chỉ nhớ ra bài này:

    Có một thời
    Có một thời anh là của riêng em
    Từng ý nghĩ đọng trong từng ánh mắt
    Anh nhìn em, những gì em cảm nhận
    Tất cả giành cho em - cho riêng em
    Có một thời em chẳng thể lãng quên
    Anh mạnh mẽ và dịu dàng đến thế
    Em nhỏ bé núp bóng anh che chở
    Chuyện ngày xưa đâu phải giấc mơ đêm
    Ôi đâu rồi thời đó của riêng em
    Hoa - mây - gió - ánh mặt trời bé nhỏ
    Bao yêu thương trong mắt anh thầm lặng
    Gió xôn xao cứ đùa gọi yêu em
    Ngày tháng ơi cho em được cầu xin
    Cho em về với tháng ngày xa xưa ấy
    Dẫu vẫn biết tình yêu không dễ vậy
    Ai trả em về
    THỜI ẤY CỦA RIÊNG EM!

    Hì, hồi đấy cũng rất thích thơ ĐTTH, nhất là bài này! Ngoảnh đi ngoảnh lại, thế mà cũng đến chục năm rồi ấy nhỉ!
  3. elbe

    elbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Ha_noi_nho nhiều nhé,
    10 năm rồi cơ à; sao mà nhanh thế không biết, hồi xưa elbe cũng toàn chép vào sổ tay thôi, nhưng lại không mang sang bên này, bây giờ muốn đọc lại mà khó quá. Trên mạng, tìm hoài chẳng thấy
    Về nhà Mẹ nhớ đừng quên lấy cuốn sổ ấy nhé.
    Many thanks
  4. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ngày xưa em t hích đọc báo hoa với báo mực tím nữa, bây giờ mẹ tưởng thích vác từ Vn sang cho em đọc, chán phéo,..chả muốn đọc , thà là báo thời trang làm đẹp hẳn đi cho x ong, đằng này cứ nửa này nửa nọ, chán dã man
  5. architetto

    architetto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2005
    Bài viết:
    1.191
    Đã được thích:
    0
    lai gap em o day ,cong nhan em xinh nhat (ttvnol) de thuong qua nhin thay cuoc doi tuoi dep han len
  6. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa khác . Bây h khác . Chẹp HHt xưa nay còn đâu .
  7. meodem

    meodem Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Trước đọc HHT nhiều lúc ngồi tâm đắc lắm hix...
    Rồi còn có cả tờ Ước Mơ Xanh 1 tháng ra 1 lần đọc toàn bài hay hix...

    Bao giờ cho đến ngày xưa [-o<
  8. AK47S

    AK47S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có ai tìm thấy góc nào ở báo Hoa nói về nhật ký Đặng Thuỳ Trâm hay Mãi mãi tuổi 20 không nhỉ?
  9. demboitinh08

    demboitinh08 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    2
    Rất vui vì ở đâu đó trong chúng ta vẫn còn những độc giả say mê báo HHT một thời nào ....
    Tôi hi vọng ở đây pác nào mún đọc lại các bài viết của báo Hoa, nhứng kỷ niệm, chia sẽ và cảm nhận vui lòng post bài ở Topic này nha
    Tuyển tập các bài viết hay của Báo Hoa Học Trò ( ngày xưa !)
    Đường link
    http://www.ttvnol.com/baochi/571774.ttvn
    Enjoy !
  10. xinhxinhkieukieu

    xinhxinhkieukieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2004
    Bài viết:
    455
    Đã được thích:
    0
    Theo HHT từ ngày mà từ báo còn to đùng, giấy đen xì. Thế mà cả tuần lúc nào cũng chỉ mong đến ngày báo ra, rồi đọc say mê các mục thấy mục đều tuyệt. Đọc xong đều giữ lại cẩn thận, thậm chí chuyển nhà còn tha theo nhất định ko chịu bán.
    Thế mà bây giờ HHT đọc xong thấy như bị lừa, viết thì nhạt nhẽo. Chẳng có gì đáng đọc toàn sao với cả trăng, chỉ đú đởn là nhiều. HHT 2! thì như là xem poter quảng cáo ý. May cũng còn được mục Teen story. Nhưng mà cũng chỉ thỉnh thoảng mới có truyện hay, còn toàn truyện vớ vẩn. Thật là tiếc cho 1 thời....

Chia sẻ trang này