1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Còn đâu báo Hoa ngày xưa (hơi nhầm chuồng nhưng mod đừng xoá nhé)

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi AK47S, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atheistic

    atheistic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2005
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Xem nào ,mình đọc báo HHT được 8 năm rồi .Ngày xưa thì hay còn bây giờ thì ngày càng chán ,nhạt phèo ,chẳng khác gì 1 tờ báo lá cải ,lại còn đặt .Chán chẳng buồn mua....Thấy tiếc tiền
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc Hoa Học Trò từ thời cấp 2, tức cách đây khoảng 12-13 năm rồi, sao mà hay thế. Tớ bây giờ vẫn còn khối báo ngày ấy, từ hồi khổ to tướng ấy, cả Hương đầu mùa, cười... Bây giờ thì giã từ rồi, toàn thông tin vớ vẩn. Thỉnh thoảng buồn lôi đóng báo ngày xưa đọc lại vẫn thấy hay. Hồi ấy thích nhất truyện của Trang Hạ và Châu Giang
  3. Mrjackal

    Mrjackal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/2002
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hồi xưa tuần nào cũng chăm chăm mua cho bằng được tờ Hoa Học Trò, lên đến lớp 11,12 còn đi phụ giúp mấy thằng bạn chuyên đứng bán báo ngoài cổng trường trước giờ học để là người đọc HHT đầu tiên. Những mục truyện ngắn hay, truyện cười, thơ văn còn tháo ra riêng rồi đóng ra những quyển với chủ đề riêng rồi rỗi rãi lấy ra đọc lại ... Có thể cười, có thể khóc với HHT được
    Bây giờ đứa em gái bắt đầu lớn rồi, cũng thích đọc báo, nhưng mấy lần nó vác tờ HHT về mình xem qua là xé ngay trước mặt nó rồi trả nó tiền mua báo, cấm không bao giờ được đọc những cái nhảm nhí, lá cải thế này nữa. Mẹ lại bảo sao hồi xưa mày thích đọc thì ai cấm, bây giờ mày lại có thói gia trưởng lẫn du côn.... Bảo HHT xưa dạy người ta cách làm người, cho người ta những bài học hay, những kinh nghiệm sống quý giá hay những tấm gương tốt, HHT nay tiêm nhiễm những thứ phù phiếm, xa hoa giả tạo, với những bài viết rẻ tiền đọc mà thấy buồn cười về những cái ngô nghê, ấu trĩ, thực dụng... lại còn quảng cáo và sao nọ sao kia toàn mấy thằng đàn ông nhìn như ái nam ái nữ, con gái trẻ thì xăm mắt xăm môi son phấn chẳng khác gì gái làng chơi.... sao ko xé cho được.
    .
  4. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Chán không thể tả được ,quá lá cải ,chỉ toàn tin vớ vẩn ,quảng cáo linh tinh.Giá tiền thì ngáy càng đắt,tìm đủ mọi cách để moi tiền của độc giả.
    L vẫn còn giữ một số tờ báo Sinh Viên ngày xưa ,khổ to vừa phải ,giấy hơi xấu ,nhưng hoàn toàn chất lượng,giá cả phù hợp với sinh viên.
  5. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tớ đồng ý với cậu, ngày xưa cầm tờ báo Hoa cố đọc nghiến ngấu, không trang nào bỏ xót, vì nhiều thứ hay và bổ ích, nghĩ đến ngày nay, chắc chỉ đọc được 1, 2 trang là cùng, chỉ thấy bac Cong Huy viết vài bài còn sâu sắc. Đã lấu lắm rồi không thèm đọc bào Hoa nữa, tờ báo thế này, làm sao giáo dục tuổi học trò được (mình chắc không nói quá đâu). Kiếm tiề cũng phải xem xét đến tính giáo dục chứ.
    Than ôi, thời vàng son của bao Hoa, nay ở đâu!!!!!!!
    Được bocphet sửa chữa / chuyển vào 00:46 ngày 03/10/2005
  6. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    Tớ thích cách cậu xé báo
    Tớ muốn được xé và quẳng nó vào cái đứa đã bắt tớ ngồi viết bài cho cái báo đấy.
    Nghĩ lại thấy nhục kinh lên được. Chỉ tại hồi đấy cần tiền
    May mà ..phù phù...cái gì vớ vẩn thì ứ sống lâu được
  7. bocphet

    bocphet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ vào TTVNOL thấy nhiều thông tin bổ ích hơn HHT nhiều, ngày nào không vào, khó chịu. Chịu khó nhặt nhạnh được khá nhiều kiến thức. Anh em ta quảng bá rộng rãi TTVNOL, đập chết HHT đê (hơi cay cú, anh em thông cảm)
  8. chuonchuonbao

    chuonchuonbao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Trên trang web thoiaotrang.com có gần đầy đủ các truyện đã từng đăng trên các báo HHT, Mực tím, Sinh Viên trong mục truyện dài .
    Tôi đã qua thời sinh viên rồi nhưng thỉnh thoảng vẫn vào đọc lại .
    Dòng đời cuốn người ta theo nó, chỉ sợ mình mắc sai lầm không thể sửa chữa.
  9. khongcanbiet

    khongcanbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    .... chú xứng đáng được kết nạp Đảng.
  10. caunem

    caunem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2004
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    ma xo'' TAT o*? dda^y ma` chua nghe no''i TAT co'' ddu? ca''c thu*'' na`y [r33]

Chia sẻ trang này