1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Con dâu hay con gái.

    Tớ lập topic này để chia sẻ với mọi người về cuộc sống của cô dâu mới - như tớ. Vào box HHGĐ bây giờ toàn cưới xin thôi, vậy sau đó chúng ta cũng phải có 1 topic để buôn bán nữa chứ nhỉ ? .
  2. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    ở nhà chồng thấy nhớ mẹ kinh khủng, nhớ nữa là cái giường thân yêu của mình. Dù rằng cuộc sống vẫn đầy đủ, bố mẹ chồng thương yêu, nhưng chẳng biết làm sao vẫn thế. Có lẽ thêm dăm năm nữa thì mới dám tham gia topic Yêu bố mẹ chồng
  3. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ cũng thích tham gia như thế này
    là chỗ có thể giãi bầy, nơi mọi người có thể chia sẻ với nhau
    vì trong cuộc sống không phải cái gì cũng luôn tốt cả, và không phải chuyện gì không tốt xẩy ra cũng đều có kết cục xấu
    hy vọng tớ sẽ làm dâu tốt
    hôm qua ăn cơm nhà chàng xong về nhà mình cũng buồn buồn, 2 tuần nữa là lấy chồng ah, về bảo mẹ con dở hơi quá tự nhiên lấy chồng mẹ bảo nói thế mới là dở hơi, vài tuổi nữa mà ko có chồng thì thành bom dần thành quen đi chứ
    tớ ko và chưa bao giờ nghĩ là đi lấy chồng sẽ đc mẹ chồng coi là con gái, dâu là dâu, gái thì có thể cáu mẹ, dâu thì chịu tính tình thì cũng chan hòa mát mẻ nhưng động cái gì quá là cáu, tự hỏi đi lấy chồng tính cáu này sẽ dồn đi đâu, đổ lên đầu chồng
    cuối cùng, hôm qua thấy bác bảo ở nhà là 5h mọi ng dậy hết mình quay sang hỏi cô em, em bảo 6h em dậy còn tớ, ở nhà cứ đúng 7h mới dậy he he
    hôm nay 7h dậy nằm đọc truyện đến 8h mới thèm ra khỏi giường, t7 mà phải đi làm, làm chán quá online chơi heê
  4. ngocthienanh

    ngocthienanh Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Bài viết:
    1.378
    Đã được thích:
    0
    Tốt nhất đừng nghĩ ngợi và mong muốn làm gì ? Vì con dâu vẫn là con dâu không bao giờ bằng con gái được .
    Rút kinh nghiệm cho chính mình làm cha mẹ về sau sẽ cố gắng cư xử công bằng thôi bạn ạ
  5. mulan

    mulan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng nghĩ giống bạn này. Cũng như kiểu mình hay nghĩ mẹ đẻ mình bao giờ cũng vẫn hơn (kể cả bạn có yêu quí mẹ chồng đến mấy, trừ trường hợp có hoàn cảnh đặt biệt với mẹ đẻ). Nhìn mẹ chồng tương lai của tớ thì biết: bà đã có cả con dâu và con rể và 2 cháu nội ngoại. Rõ ràng ai cũng nhìn thấy là bà chăm cho con gái hơn (vì ở cùng) nhưng lúc nào cũng thấy bà kể lể với tớ (và mọi người) về những gì bà chăm sóc cho con dâu + cháu nội.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì xa nhà, tự lập, chịu khổ lâu lâu roài đâm ra lấy chồng cũng chỉ là thay đổi môi trường mới, đầy đủ hơn mà thôi. Có lẽ vì thế tớ ko có cảm giác nhớ mẹ, dựa dẫm tinh thần vào mẹ. Hơn nữa, sống bên nhà chồng tớ có rất nhiều thời gian chứ ko phải hì hục làm đủ việc như lúc trước nữa, vì mẹ chồng tớ đã giúp đỡ tớ rất nhiều. Nói chung cho đến lúc này, tớ chưa có gì phải phàn nàn khi ở nhà chồng cả. Có chăng chỉ là sống giữ ý 1 chút, trước khi phát ngôn phải suy nghĩ thôi, và như thế tớ cho là tốt. Hihi. Sướng thế!
  7. Poh

    Poh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    3.594
    Đã được thích:
    0
    Nàng này giống tớ. Khi chưa lấy chồng, đợt ở 1 mình phải tự lo từ A đến Z. Bây giờ lấy chồng, sáng ra cho quần áo vào máy, các cụ phơi phóng, dọn dẹp, cơm nước. Đi làm về bố mẹ đã nấu xong xuôi, 2 vc chỉ việc ăn, dọn dẹp, sau đó xách xe đi chơi. Còn cái vụ topic yêu bố mẹ chồng, như tớ đã nói, 5 năm sau tớ sẽ vào đó viết .
  8. LonelySun

    LonelySun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2004
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    3
    Topic này đúng tâm trạng suy nghĩ giờ của tớ luôn.
    Nhà chồng tớ không có con gái, nên trước khi lấy chồng về bên nhà chồng toàn bảo tớ sẽ sướng vì mẹ chồng tớ thuộc típ người tình cảm, thích rủ rỉ tâm tình mà con trai thì chẳng mấy ông chiều được mẹ cái ấy.
    Trước khi lấy chồng tớ với mẹ chồng hay đi mua sắm ngắm nghía đồ cưới với nhau (vì chồng tớ lúc ấy đang ở nước ngòai), đi đâu mẹ chồng cũng bảo với nhân viên bán hàng là con gái đấy, đi xem đồ cưới cho con.
    Lúc tớ về nhà chồng rồi cũng thân thiện với mẹ chồng. Ăn cơm tối xong thì tớ hay ngồi lại xem film với mẹ chồng ở tầng 1, rủ rỉ nói chuyện đến muộn mới lên phòng của bọn tớ, rồi còn ngồi nhổ tóc sâu cho mẹ nói đủ thứ chuyện. Hai mẹ con đi ra ngòai nếu gặp người lạ hỏi mẹ chồng đều bảo với họ là con gái đấy.
    Hai mẹ con mua gì mới cũng khoe với nhau, đợt trời sắp lạnh mẹ chồng còn rủ tớ đi mua đồ mùa đông cùng mẹ (nhưng gần đây tớ bận quá nên chưa đi được).
    Nói chung là quan hệ mẹ chồng con dâu theo tớ đánh giá là khá tốt.
    Trước khi lấy chồng tớ cũng sống tự lập nên khá vất vả, sau khi lấy chồng thì sung sướng đầy đủ hơn nhiều.
    Nhưng như nhiều bạn nói, để có thể gọi là Yêu bố mẹ chồng thì đúng là phải chờ thêm dăm mười năm nữa.
    Vì cho dù nhà chồng rất tốt với tớ, những lần tớ thất bại trong công việc về nhà cũng được bố mẹ chồng xử sự rất tế nhị lịch sự, làm mình cũng được an ủi rất nhiều.
    Nhưng tớ vẫn không thể có cảm giác bố mẹ chồng yêu quý mình như con gái được. Bởi vì sau khi sống ở nhà chồng tớ phát hiện ra rằng, bố mẹ đẻ của tớ yêu thương tớ bằng tình yêu hi sinh cho con nên theo kiểu âm thầm lặng lẽ, mà chắc sau này trong đời tớ sẽ khó có ai có thể thương yêu tớ như thế được nữa.
    Thế nên quan điểm của tớ là con dâu là con dâu, con gái vẫn là con gái, khó có thể thay đổi được.
  9. cbnnvtv3

    cbnnvtv3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2007
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    up up up
  10. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    Tớ sống gần bố mẹ, được chiều, nhưng lại bị bắt tự lập hơi nhiều. 18 tuổi mua xe về để xiền đấy, con gái tự tìm hiểu tự đăng ký nhá, học qua 1 năm cái, con gái đi dậy đi con gái vv.. gần tốt nghiệp tớ đã đi làm rồi. Nhà ax tớ ngược lại, bao bọc các con như trứng luôn. Đó là sự khác biệt lớn nhất mà tớ thấy được he he.
    Còn chuyện nội trợ, mẹ tớ cổ hủ, suốt ngày "làm đi ko mai kia về nhà chồng thì sao".. thành ra cũng có tí khéo léo.. ko "sợ" chuyện nấu cơm. (Cơ quan tớ có chị, chuyên về muộn để phải nấu cơm ).
    Bây giờ, tớ thấy bố mẹ chồng tớ rất tuyệt, qua vụ lo đám cưới này, tớ sung sướng lắm, chẳng biết tớ có đủ khéo để sống chung ko nữa hihi (và sau này các cụ có "thay đổi" ko thì k biết )

Chia sẻ trang này