1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Con dâu hay con gái.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi Axon_Eds, 08/12/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Mỗi nhà mỗi hoàn cảnh thôi, chẳng phải là chê bai hay khoe khoang gì đâu. Nhưng về nhà chồng mà BMC tâm lý cũng sướng thật,
    từ lúc tớ về tới giờ nấu cơm có vài bữa trên đầu ngón tay. Toàn MC làm thôi. Hihi anh nhà tớ con một mà. Cũng có cái tốt cái chưa tốt.
    Thôi thì mọi người vào tâm sự, buôn bán cho xôm. Nhiều khi cũng giải tỏa phết đấy.
    Còn chuyện con gái _ con dâu thì cũng phải có thời gian nhỉ.
  2. wisheslove

    wisheslove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2003
    Bài viết:
    730
    Đã được thích:
    0
    đúng thật là con dâu thì vẫn mãi là con dâu và con gái vẫn mãi là con gái.
    dù có yêu thương đến đâu thì nếu kô fải dứt ruột đẻ ra chẳng ai thương mình bằng đúng bố mẹ ruột của mình đâu ạ.
    mọi người còn sung sướng vì có bố mẹ chồng hiểu mình. chứ fải chị về nhà bố mẹ chồng hạnh hoẹ các kiểu thì cũng mệt lắm.
    như nhà e mẹ e thì bt cũng hiền lành nhg cứ dính vào con dâu 1 cái là chả hiểu sao lại rất nhạy cảm =)) nhg đc cái là mẹ e thương con dâu như ng trong nhà, vì anh trai em ế xưng ế xỉa chả có ai lấy may có chị dâu thương tình lấy cho thế là mẹ e =))... (j/k) haha
    e rất ghét những bố mẹ chồng cứ như kiểu "con tôi là nhất" rồi con con dâu các thứ chẳng ra j`... còn 1 yếu tố cũng quan trọng trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, đó là các anh zai. anh nào khôn ra thì còn biết khéo léo xếp đặt mọi chuyện. chứ anh nào tồ tồ ý, suốt ngày thể hiện bênh vợ, rồi chiều vợ, làm cho con dâu càng bị ghét. hic
    nói chung đây là 1 chuyện khá mệt mà các chị fải cố gắng vượt qua :P đc cái chị dâu nhà e cũng khéo léo, đảm đang và chăm.... hehhe, e thì chả thế. kô bik sau này có anh nào rước cho kô anh í rước cho xong thì k hiểu mẹ a ý có đồng ý kô =)) haizzzzzz
  3. hhf117

    hhf117 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/11/2005
    Bài viết:
    692
    Đã được thích:
    0
    CÁc cụ ngày xưa nói roài "Dâu con, rể khách" cấm cãi ( trừ những anh ở rể ) đùa tí thôi .Nhưng mai buôn nhá ,tớ đi ngủ đã ehheh.Chết cười ,vào đề rõ hoàn tráng,thế mà bỏ đi cái Rụp
  4. the_piano

    the_piano Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2002
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Mượn nick chồng iu viết tí tẹo...
    Anh xã nhà tớ 28 tuổi lấy vợ mà bị bố mẹ tớ bảo là ế, may quá có tớ lấy cho.... hehe ... thế là tớ được chiều cực kì... ở nhà nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo toàn mẹ tớ làm, nhiều lúc giấu quần áo đi rùi mà mẹ tớ vẫn tìm được, hic hic... đi đâu khoe tớ là con gái đã đành, ở nhà thì toàn gọi "gái ơi", hôm nào chồng đi vắng toàn rủ xuống ngủ với mẹ... nói chung là tớ thấy tớ chả khác gì con gái bố mẹ tớ...
  5. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    BMC làm cho mọi việc cũng sướng nhỉ. Mình đi làm cả ngày, về chỉ mỗi rửa bát với làm mấy việc lặt vặt. Nhưng nghĩ cứ thấy thế nào ý. Chả lẽ lại cứ ỉ vào thế mãi à.
    Mà các nàng lấy chồng rồi sinh hoạt bình thường trước khi cưới với bây giờ có gì khác ko? Tớ thì thay đổi hết.
  6. be_heo

    be_heo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2005
    Bài viết:
    5.015
    Đã được thích:
    1
    Tớ thì đi làm về muộn (thực ra là đúng giờ nhấc mông về rồi), cơ mà ngày nào mẹ tớ cũng nấu sắp xong rồi. Mình về mẹ lại giục đi tắm rồi xuống ăn cơm (mẹ chồng tớ ko cho ăn xong rồi tăm ). Thế nên đành chịu vụ giúp cơm tối, và nhận phần rửa bát (thực tế là ngày nào mẹ tớ cũng đứng tráng bát và xếp cho) đâm ra ... . Nhưng mà vụ giặt quần áo, tớ cũng ko muốn phiền mẹ tớ, vì có lần vứt đấy về mẹ giặt giũ xong hết rồi, tớ cũng ngại (cái này ngay cả mẹ đẻ cũng thế, khi tớ lớn rồi là tớ ko để mẹ giặt nữa! ), cho nên ngày nào cũng giặt giũ. Nhà có máy giặt nhưng mà hơi bé, cho nên nhường cho 3 người "đàn ông" giặt máy, cái nào dày cũng tống vào máy còn thì 2 mẹ con tớ mỗi ng 1 tầng, giặt tay, tớ có muốn giặt hộ mẹ tớ cũng chả khiến! . Sáng tớ cũng cố gắng dậy sớm hơn ngày xưa 15p , mẹ tớ cũng dậy trước tớ 1 tí thôi! , cho nên 2 mẹ con cùng nấu cùng ăn sáng. Cũng tình cảm lém! , ...
    Nói chung là cuộc sống cũng thay đổi, nhưng tớ thấy thay đổi vì chồng nhiều hơn, lắm lúc muốn cáu nhưng nghĩ thế nào lại thôi! . Giờ làm vợ rồi, có cáu cũng chả ai đêm hôm sang gọi cửa giải thích nữa! , chỉ tổ thiệt thân mình.
  7. Axon_Eds

    Axon_Eds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    5.023
    Đã được thích:
    0
    Dĩ hòa vi quý
  8. quynhnga181

    quynhnga181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    849
    Đã được thích:
    0
    MC em thì cũng quý em lắm ý, BC cũng vậy (có điều lúc nói chuyện thì cứ như ko ưa mình lắm) mà mình biết thừa. Thằng em chồng cũng gì cũng chị chị. Sắp về nhà chồng rồi thực sự là mình cũng rất lo, ở nhà mẹ có sai thì cũng phải cãi lại vài câu cho rõ phải trái, bố thì cực tôn trọng tự do cá nhân. Mà giờ sắp lấy trưởng họ, chưa cưới các Bác, BC đã bảo trách nhiệm lớn lao. Sợ cực. Ở nhà giỗ chạp gì mẹ lo hết, chỉ lo học (mặc dù cũng có biết nấu ăn). Lúc còn yêu, đến nhà chồng vào dịp giỗ chạp thì cũng dọn dẹp phụ giúp MC nhưng sau đó mệt thì về nhà nằm ngủ. Đến lúc lấy chồng, không biết ngày nghỉ mình ngủ thêm 1 tí có sao ko, làm thế này làm thế kia có làm trái ý BMC hay không. Nhiều việc ở nhà mình thì thoải mái mà sang BMC lại thấy bực. Hic hic, trăm ngàn mối lo. Nhiều lúc cứ ngồi thở dài một mình. Cũng tại mình đòi cưới, nhưng đằng nào chả về nhà đấy, sớm hay muộn có khác j.
  9. TrinhLinhTo

    TrinhLinhTo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Muốn trốn việc sang nhà tao tao cho ngủ nhờ hehe.
    Mà tao bảo, mày đẻ cho ông bà ý thằng cháu trai thế là ông bà ý cưng mày ngay, suốt ngày chỉ ôm con thôi không phải làm gì đâu hehe
  10. bupbe2003

    bupbe2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Có ai phải làm dâu trưởng không nhỉ? Nghĩ cũng lo. Bố chồng tớ là trưởng, mẹ chồng tớ là trưởng, chồng tớ cũng con trưởng. Tóm lại là khi về đấy tớ sẽ lên chức, làm chị của tất cả 1 đám em, cả lớn cả nhỏ, từ 30 tuổi đến 15 tuổi. Hic. Anh nhà tớ dặn: sau này em về phải người lớn hơn, cho ra dáng chị cả, dâu cả. Hic, tớ lại hơi trẻ con...

Chia sẻ trang này